Tình người trong bão

Vài giờ trước khi cơn bão Yagi đổ bộ vào Hà Nội, một danh sách những địa chỉ trú bão an toàn, miễn phí, với địa chỉ và số điện thoại liên lạc cụ thể đã được chia sẻ rất nhanh trên mạng. Giữa trận bão lịch sử, những căn nhà ấy vẫn sáng đèn, sẵn sàng mở cửa cung cấp chỗ ở và những bữa ăn miễn phí cho những người vô gia cư, những ai đang ở trong căn nhà mái tôn không chắc chắn.
0:00 / 0:00
0:00
Bữa ăn của những người tránh bão tại khu chung cư. Ảnh: NVCC
Bữa ăn của những người tránh bão tại khu chung cư. Ảnh: NVCC

Mở cửa đón người

Từ chiều 7/9, khi Hà Nội bắt đầu xuất hiện mưa nặng hạt, chị Đỗ Thị Thúy (Phú Thượng, Hà Nội) đã bàn với chồng mở cửa căn chung cư mà gia đình để trống đón những người trú bão. Căn chung cư nhà chị rộng gần 100 m2, đang để không chờ cho thuê trên đường Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân. Sau vài giờ đăng và nhờ bạn bè chia sẻ, chị Thúy nhận được hơn chục cuộc gọi, hầu hết là người đi làm chưa kịp về nhà ở ngoại thành xa. Có cả vài sinh viên xin ở tạm vì lo ngại phòng trọ mái tôn ọp ẹp không an toàn. Vì ý tưởng này đến đột ngột, nên chị và gia đình phải huy động thêm người dân trong chung cư ít đồ ăn, chăn đệm cho ít nhất 15 người xin trú bão. Chỉ sau 2 giờ kêu gọi hỗ trợ, chăn đệm, quần áo, thực phẩm cư dân cùng tòa mang đến đã tạm đủ. “Mình chỉ mong mọi người có một chỗ trú an toàn qua bão”, chị Thúy chia sẻ.

Cho đến sáng ngày 8/9, khi cơn bão Yagi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, danh sách những chỗ lưu trú miễn phí vẫn tiếp tục được cộng đồng mạng lan tỏa. Và bản danh sách này tự động nối dài ra bởi những tấm lòng hảo tâm khắp các quận nội thành, ngoại thành Hà Nội. Đó có thể là một căn phòng rộng trong căn chung cư cao cấp ở trung tâm thủ đô có sức chứa vài chục người, hay một nhà trọ nhỏ chỉ đón được khoảng 3-4 người, hoặc một căn nhà chủ nhà không sử dụng. Cả những ngôi trường mẫu giáo cũng mở cửa để đón người nào vô gia cư hay nhà không được chắc chắn, đã bị ảnh hưởng do bão đổ bộ có thể qua trú vài hôm. Hệ thống mầm non Shining Star Montessori đã mở cửa cả 4 cơ sở tại khu vực đường Võ Chí Công, đường Láng, Tố Hữu, Vũ Ngọc Phan để đón những người cần chỗ ở. Giữa cơn bão, Trường THPT Nguyễn Huệ (KĐT Nam Cường, Bắc Từ Liêm) cũng sàng mở cửa và cung cấp đồ ăn đón bất kỳ ai cần nơi tránh bão.

Tình làng ở chung cư

Dù nghe tin báo bão trước mấy ngày, nhưng chị Nguyễn Thị Hằng (Hà Đông, Hà Nội) vẫn chủ quan không mua sắm tích trữ, nghĩ rằng siêu thị đời nào thiếu thức ăn. Trên ti-vi, các lãnh đạo, đại diện siêu thị đều khẳng định không thiếu thực phẩm cho người dân. Thế mà chiều thứ 6, trước khi cơn bão đổ bộ một ngày, các cửa hàng thực phẩm dưới chung cư đều hết sạch. Đặt hàng online thì không có ship, họ hàng lại đều ở quê. Cuống quá, chị đành nhờ hội chị em của khu chung cư “cấp cứu” thực phẩm. “Mình đã có nguyên một tủ đồ thực phẩm, cả rau xanh, đồ tươi sống, đủ cho cả gia đình qua mấy ngày mưa bão”, chị Hằng xúc động.

Từ lúc 8 giờ tối 7/9, giữa lúc ngoài trời gió rít từng cơn, căn hộ 2 phòng ngủ của bà Đặng Thị Mai (Gia Lâm, Hà Nội) đã chật kín người già, trẻ con. Căn hộ của ông bà ở góc khuất gió, lại tầng thấp, lại gần sát phòng lánh nạn của tòa nhà, nên mời mọi người trong tòa nhà xuống trú qua bão. Người đến nhà bà Mai đều là cư dân cùng tòa, nhưng ở những tầng cao đến trú vì sợ cảm giác rung lắc hoặc căn chung cư bị vỡ kính do gió giật mạnh.

Xách theo một chiếc túi to, chị Đặng Thị Trà cùng con gái ở một chung cư ngoại thành Hà Nội leo bộ từng tầng để lấy đồ ăn của các gia đình “quyên góp” động viên đội kỹ thuật và nhân viên vệ sinh đang chống bão. Vì mưa to gió lớn đổ bộ vào Hà Nội nên ngay từ chiều, thang máy của chung cư cũng tạm dừng hoạt động. Giữa lúc gió gầm gào, cửa kính các tòa nhà chung cư đập ầm ầm, chỉ cần một thông báo phát đi trong tòa chung cư, nhiều thùng thực phẩm, hàng chục túi đồ uống, trái cây, bánh kẹo được gửi xuống luôn cho các nhân viên an ninh đang túc trực, xử lý sự cố trong tòa nhà. Ở những căn chung cư chủ đi vắng, hoặc ở xa không về kịp, chị Trà xung phong kiểm tra hộ và gọi đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ gia cố cửa kính và xử lý ban công bị ngập nước. Chung cư chị ở có 31 tầng. Các nhân viên kỹ thuật luôn chân luôn tay từ chiều, nào hỗ trợ gia cố cửa kính, hỗ trợ những nhà bị kính vỡ, hỗ trợ sự cố kỹ thuật hàng chục sự cố kỹ thuật của tòa nhà. Giải thích lý do leo cầu thang khỏe thế, chị chỉ cười hiền: “Những nhân viên trực bão đều đã được bồi dưỡng thêm tiền trực, tiền ăn tối. Nhưng chút đồ ăn của các cư dân như là lời động viên, hỗ trợ lực lượng trực hết đêm nay chống bão cùng cư dân tòa nhà”.

12 giờ đêm, gió vẫn còn mạnh. Chị Trần Thị Đào (sống ở một chung cư ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) mang một thùng xúc xích xuống tiếp sức cho đội an ninh và nhân viên vệ sinh, những người vẫn luôn chân luôn tay dọn dẹp, lau sàn, ngăn nước chảy vào thang máy. Cơn bão quật cây cối nhìn bên ngoài tan tác. Nhưng bên trong tòa chung cư của chị, đèn vẫn sáng, sàn vẫn được lau sạch bóng.

Cơn bão đã đi qua, nhưng sự ấm áp và tình người vẫn ở lại.