Tiêu điểm

"Con làm mẹ hơi đau tim đấy, Hunter!" - Edie Armstrong (trái) thốt lên như vậy, từ ngôi nhà của mình ở Ohio (Mỹ), sau khi chứng kiến người con trai Hunter Armstrong vượt qua vòng loại nội dung 100m bơi bướm.

Tiêu điểm

Chia sẻ những lo âu và mừng vui tột độ ấy với Edie, còn có bà của Hunter. Lẽ ra, nếu không có đại dịch Covid-19, họ đã có mặt ở Nhật Bản. Song, khi "đường đua xanh" mở màn, mọi khoảng cách không gian đều biến mất.

Cho dù thế giới có đang phải đối mặt những vấn đề gì, cho dù Olympic Tokyo đang diễn ra không có khán giả, thì các cuộc thi đấu thể thao vẫn sống động, mà niềm vui mà nó mang lại luôn như thế.

Thế giới vẫn cần những niềm vui ấy, biết bao nhiêu…

Ảnh: REUTERS