Tiêu điểm

"Còi báo động đang vang lên trên tất cả các chỉ số chính", Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: UN
Ảnh: UN

Một kỷ lục nữa đã bị phá vỡ. Một kỷ lục đáng sợ và đầy hăm dọa.

Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), đúng như dự đoán, năm 2023 đã được xác nhận là năm nóng nhất từ trước tới nay, với mức nhiệt toàn cầu cao hơn 1,45 độ C, so mức nhiệt độ thời tiền công nghiệp.

"Các bảng xếp hạng đang liên tục bị phá hủy", nói như Tổng Thư ký Liên hợp quốc. Song, vấn đề là loài người "đã bỏ lỡ cả một thế hệ cơ hội (nhằm thay đổi tình hình)" - theo đánh giá của bà Celeste Saulo, Tổng Thư ký WMO.

Hệ quả của tình trạng ấy là việc càng ngày những cảnh tượng cơ cực, như gia đình Bangladesh trong khuôn hình này, sẽ càng nhiều thêm, theo đà gia tăng của thiếu thốn, khốn khổ và hỗn loạn.

Là sự hủy diệt, nếu chúng ta vẫn còn lựa chọn hành động chậm trễ, hoặc không hành động...