TIÊU ĐIỂM

Trong ngôi lán tạm trú ấy, nụ cười này vẫn bừng sáng.
0:00 / 0:00
0:00
TIÊU ĐIỂM

Có lẽ là bởi trên tay mình, Nadira - cô bé 12 tuổi người Banglades - vẫn kịp mang theo từ cơn lũ kinh hoàng những thứ tài sản mà em trân quý nhất: sách vở. Dù sau lưng, trận cuồng nộ của thiên nhiên đã tước đi ngôi nhà thân yêu khỏi gia đình em.

Với nụ cười này, Nadira còn may mắn và "giàu có" xiết bao. Bởi, khắp nơi, có hàng triệu trẻ em đã không thể tiếp tục nở được một nụ cười rạng rỡ như thế.

Thiên tai thật đáng sợ. Song, liệu nó có thể so sánh được với việc quyền được học tập bị tách rời khỏi những thế hệ chủ nhân kế tiếp của hành tinh này?