Tiêu điểm

Ở Tomsk (Nga) không có tượng đài Mẹ Tổ quốc. Nhưng đây, trong bức ảnh này, một phiên bản khác của tượng đài ấy đang hiện lên bằng xương bằng thịt, như tình yêu và niềm tự hào bất diệt.

Ảnh: REUTERS
Ảnh: REUTERS


 Valentina Startseva, người nữ chiến sĩ Hồng quân Liên Xô năm xưa, đang ngắm những hoài niệm tuổi trẻ oanh liệt dội về, từ khung cửa này. Mỗi năm, bà đều có mặt ở đây, trong Ngày Chiến thắng phát-xít, với chiếc mũ ca-lô đính ngôi sao đỏ.
 
 Trong ánh mắt xuyên thời gian ở tuổi 96 của bà, và trong cả ánh mắt thiết tha của con gái cũng như cháu gái, là bao nỗi niềm, bao câu chuyện, bao vinh quang... không thể phai mờ !