Tây Ban Nha bắt đầu kỷ nguyên mới khi thắng Na Uy, đội không có Erling Haaland, 3-0 trên sân nhà. Mặc dù vậy, chiến thắng ấy không có nhiều điểm nổi bật về chiến thuật. Joselu, trong lần ra mắt quốc tế ở tuổi 33 ghi hai bàn chỉ trong vỏn vẹn 107 giây khi vào sân từ ghế dự bị.
Joselu đá năng nổ trong trận đấu thứ hai với Scotland, nhưng lần này anh thiếu bàn thắng. Bên cạnh Joselu là thủ môn Kepa. Còn lại là những gương mặt thi đấu dưới phong độ. Điều này khiến giới chuyên môn nghi ngờ kế hoạch của Luis de la Fuente, người đang xóa bỏ hoàn toàn dấu ấn Luis Enrique.
Ở Glasgow, “La Roja” thi đấu với năng lượng thấp, thiếu sự quyết liệt trong tranh chấp. Đã qua rồi thời đỉnh cao với những ngôi sao Casillas, Puyol, Iniesta, Xavi hay Villa. Đội ngũ hiện nay gồm những cầu thủ trung bình với Alvaro Morata đeo băng đội trưởng.
De la Fuente thực hiện tám thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận gặp Na Uy. Điều này khiến Tây Ban Nha không thể gắn kết trước 45.000 khán giả Scotland cuồng nhiệt. Không có Pedri (chấn thương), trong khi Busquets từ giã sự nghiệp quốc tế, “La Roja” thiếu thủ lĩnh để luân chuyển bóng. Hàng tiền vệ với bộ ba Rodri, Ceballos và Merino gây nhiều thất vọng.
Nhạt nhòa về lối chơi và tinh thần, Tây Ban Nha để McTominay ghi hai bàn trong những phút đầu mỗi hiệp. Sau nỗi buồn World Cup 2022 là kết quả nghèo nàn của triều đại mới. Giữa tháng 6 là bán kết UEFA Nations League với Italy, đối thủ cũng đang gặp nhiều hạn chế, HLV De la Fuente đối mặt với áp lực công việc nặng nề.