Liệt sĩ Đỗ Hữu Khôn tham gia chiến đấu từ tháng 3/1967 thuộc Đại đội 7, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 và đã hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân năm 1968 tại mặt trận Cam Lộ (Quảng Trị). Tuy nhiên, do xuất hiện giấy báo tử thứ 2 theo Công văn 287/CS do Sư đoàn 320 ký ngày 16/5/1969 nên suốt hơn nửa thế kỷ qua ông bị coi là “thoái thác nhiệm vụ”, “đảo ngũ”.
Bày tỏ sự vui mừng, xúc động khi người bác ruột được công nhận là liệt sĩ, ông Đỗ Hữu Ngọc cho biết, đây là niềm vinh dự lớn lao cho gia đình, dòng tộc. “Ông Khôn hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ và đến nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Rồi đây, gia đình sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan quyết tâm tìm kiếm và đưa thi hài ông về với quê hương”, ông Ngọc chia sẻ.