Việc tốt đến từ sự tử tế
Những ngày này, anh Nguyễn Văn Thuận (SN 1983, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) và một số người bạn vẫn tất bật chạy tới lui giúp đỡ mọi người trên địa bàn thành phố bằng cách sửa chữa mái tôn, mái hiên từng bị gió bão cuốn. Công việc hoàn toàn miễn phí và khối lượng việc của nhóm anh Thuận rất lớn.
Trong đợt mưa bão, anh lướt trên mạng xã hội thấy hình ảnh hàng nghìn ngôi nhà người dân bị tốc mái liền nghĩ đến công việc giúp đỡ mọi người dựng lại. Được sự ủng hộ của một số người bạn cùng làm nghề cơ khí, anh Thuận chia sẻ ý tưởng này lên mạng xã hội. “Nhà ai hư hỏng về phần cơ khí hay tôn thì gọi, Thuận sẽ giúp miễn phí, hãy nhớ là miễn phí nhé” kèm theo số điện thoại cá nhân. Dòng chia sẻ của anh Thuận ngay lập tức được hàng trăm người dân từ khắp nơi nhờ sửa chữa.
Thời gian đầu, anh Thuận chỉ suy nghĩ giúp mọi người lợp lại mái nhà sau bão. Ấy thế mà số lượng người cần giúp đỡ quá lớn nên công việc cứ thế kéo dài đến cận Tết vẫn chưa xong. Người bạn đồng hành của anh Thuận trong nhiều tháng qua là anh Phan Quang Đông (27 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) chia sẻ, nhiều người ở vị trí của anh cũng sẽ có những việc làm thiện nguyện nhằm giúp đỡ đồng bào mình.
Không chỉ trong cơn bão lũ mà suốt quãng thời gian Đà Nẵng gặp khó vì đại dịch, người dân lại bắt gặp những câu chuyện về sự tử tế như việc các nhóm thiện nguyện tổ chức “bữa cơm không đồng”, “chuyến xe nghĩa tình” cho người yếu thế trong xã hội… Mỗi người dân thành phố đều tự nguyện làm một việc tốt nhỏ bé để góp phần giúp thành phố vượt qua cơn bão tố.
“Chở đầy chuyến xe Tết yêu thương”
Với không ít người, những ngày cuối năm là thời gian để chạy đua hoàn thành công việc thì tay máy trẻ Lê Quang Long (quê Quảng Nam), lại cùng nhóm bạn chở hàng loạt chuyến xe “Tết yêu thương” lên những vùng sâu ở xã Đắk Nông - nơi đồng bào còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.
Lê Quang Long chính là người sáng lập ra nhóm từ thiện “Những bước chân xanh” mong giúp đỡ trẻ em vùng cao và những người nông dân khó khăn. Trong đợt mưa bão tại miền trung, nhóm đã có mặt tại nhiều vùng rốn lũ để trao quà cho đồng bào. Những tưởng khi hoàn thành, Long và các bạn sẽ trở lại với nhiếp ảnh, nhưng không! Những ngày qua, anh lại tiếp tục rong ruổi đến những vùng cao phía bắc và Tây Nguyên để giúp đỡ cho trẻ em vùng cao.
“Sau những chuyến từ thiện ở Tây Bắc, nhóm từ thiện Những bước chân xanh lại chọn Đắk Nông làm điểm đến mới. Tại những điểm trường vùng cao, chúng tôi mang theo những phần quà Tết như sách vở, áo ấm, lương thực thực phẩm và cả trang thiết bị trong trường học… Toàn bộ số quà này chúng tôi đã tập hợp được từ nhiều nhà hảo tâm trên khắp cả nước”, Lê Quang Long chia sẻ.
Long nhớ lại, ở những khu vực trường học trên núi cao, có lúc mọi người phải cõng sách vở qua những con suối nước chảy xiết. Có cả những thời điểm trắng đêm ở vùng rốn lũ sơ tán… Nguy hiểm, vất vả là thế nhưng mỗi khi nhìn niềm vui trên khuôn mặt của những em nhỏ vùng cao và cả người nông dân nghèo, mọi người trong nhóm đều cảm thấy hạnh phúc và có thêm động lực để tiếp tục cống hiến. Qua những chuyến đi, Lê Quang Long đã cho ra đời nhiều bộ ảnh đẹp ghi lại vẻ hùng vĩ của tự nhiên, về con người nơi anh dừng chân. Để rồi sau đó, anh đã tổ chức một buổi triển lãm nhỏ mang tên “Lê Quang Long - hành trình 10 năm tuổi trẻ” vào tháng 12-2020. Toàn bộ số tiền thu được từ triển lãm, Lê Quang Long lại tiếp tục đóng góp cho quỹ “Những bước chân xanh”.
Sau một năm với biết bao thử thách, nhìn lại, nhiều câu chuyện tử tế âm thầm và ý nghĩa, vẫn truyền cảm hứng trong cộng đồng xã hội và làm đẹp thêm cho đời.