Phòng, chống ma túy bằng nghệ thuật

“Chuyện tôi kể…” là hội trại sáng tác hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày quốc tế phòng, chống ma túy” (26-6) do Viện Nghiên cứu tâm lý người sử dụng ma túy (PSD) phối hợp Hội Nhạc sĩ Hà Nội và Hội Mỹ thuật Việt Nam vừa tổ chức.

Tác phẩm của họa sĩ Vũ Tuyên tại hội trại.
Tác phẩm của họa sĩ Vũ Tuyên tại hội trại.

Tiếng nói của nhạc sĩ, họa sĩ

Khi nói đến các vấn đề liên quan ma túy, chúng ta dễ bắt gặp những chiến dịch tuyên truyền thông qua các băng-rôn, khẩu hiệu, pano, áp-phích; các tranh cổ động đặt trên các con đường, các tuyến phố. Với mục đích tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy đến mọi tầng lớp nhân dân thông qua hoạt động sáng tác các nhạc phẩm, các tác phẩm hội họa, “Chuyện tôi kể…” đã quy tụ hơn 20 nhạc sĩ, họa sĩ như: Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, Bá Môn, họa sĩ Vũ Tuyên, Trung Thông…

Điểm khác biệt của hội trại lần này, chính là tác hại ma túy đã được kể lại qua những nét chấm phá của hội họa, những thông điệp phòng, chống ma túy, thẩm thấu vào lòng người thông qua những giai điệu, những ca từ.

Ông Lê Trung Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản lý Viện nghiên cứu tâm lý người sử dụng ma túy (PSD), người cũng có quãng thời gian từng đi qua ma túy, hứng chịu mọi sự kỳ thị của mọi người chung quanh trải lòng tại hội trại: “Tôi hôm nay ở đây với rất nhiều cương vị, nhưng có lẽ tôi xin được chia sẻ ở cương vị của một người đã từng đi qua cơn bão ma túy, với một mong muốn, nỗi niềm của tôi và những khao khát của tôi về những gì tôi đã trải qua nó. Tôi mong các nhạc sĩ, các họa sĩ sẽ biến nó thành những tác phẩm để truyền thông điệp vì một xã hội không ma túy… Khao khát của tôi hôm nay là chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện mục tiêu, gia tăng thêm sức mạnh cho cộng đồng trong cuộc chiến chống ma túy này”.

Chính những câu chuyện cai nghiện thành công, những mảnh ghép cuộc đời của những con người đã từng sử dụng ma túy đã trở thành đề tài thu hút các họa sĩ, nhạc sĩ. Mỗi nghệ sĩ dù ở lứa tuổi nào, dù nhiều kinh nghiệm sáng tác hay mới bước vào lĩnh vực nghệ thuật, đều mang trong mình những ý tưởng, cảm nhận riêng về vấn đề ma túy, cũng như công tác phòng, chống ma túy trong tình hình hiện nay. Các tác phẩm từ trại sáng tác này sẽ được ủng hộ vào việc thành lập Quỹ hỗ trợ phòng, chống ma túy và được đưa vào chu trình sáng tạo, công bố, biểu diễn, phát hành. Đặc biệt, các nhạc phẩm sau khi được hòa thanh, phối khí sẽ được thể hiện bởi chính những người cai nghiện thành công.

Tác phẩm của họa sĩ Tạ Duy.

Lan tỏa thông điệp đẩy lùi tệ nạn

Sau gần ba ngày làm việc tập trung, các họa sĩ, nhạc sĩ đã cho ra đời 13 ca khúc và 26 bức họa xoay quanh chủ đề của chương trình. Bằng góc nhìn sâu sắc, các nghệ sĩ đã thông qua các họa phẩm, nhạc phẩm của mình để truyền tải thông điệp ý nghĩa mang đầy tính nhân văn. Họa sĩ Vũ Tuyên chia sẻ: “Đến với hội trại sáng tác lần này, tôi đã có nhiều cảm xúc đan xen. Đây là cơ hội để đóng góp một phần nhỏ sức lực vào công cuộc phòng, chống ma túy”. Nhạc sĩ Lê Mây cũng đã có những phút trải lòng về nỗi đau thầm kín, khi ma túy không chỉ là kẻ thù của nhân loại, mà còn là kẻ thù lớn nhất cuộc đời ông. Chính ma túy đã cướp đi con gái của ông. Từ nỗi đau đó, khi tham gia chương trình, ông đã viết lên tác phẩm “Đường hầm tối đen” bằng tất cả tâm can của mình.

Những bức vẽ, nhạc phẩm giá trị từ kho tư liệu sau ba ngày sáng tác được kỳ vọng là cầu nối quan trọng, nhấn mạnh những nỗ lực thầm lặng trên hành trình thực hiện sứ mệnh “Đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong công tác phòng, chống ma túy”. Ông Nguyễn Cửu Đức, Phó Vụ trưởng Khoa giáo văn xã, Văn phòng Chính phủ đánh giá cao về ý nghĩa chương trình cũng như việc sử dụng các hình thức văn hóa nghệ thuật đặc biệt trong sáng kiến của hoạt động sáng tác lần này. Ông đặt nhiều hy vọng vào sự thành công của hội trại và việc tận dụng tối đa hiệu quả của các tác phẩm vào hoạt động lan tỏa thông điệp đẩy lùi tệ nạn ma túy trong thời gian tới.

Hội trại sáng tác “Chuyện tôi kể…” là hoạt động ý nghĩa, nâng cao chất lượng, đổi mới các hình thức truyền thông để cảnh tỉnh con người, đặc biệt với các bạn trẻ để hiểu rõ hơn về tội ác của việc buôn bán và sản xuất ma túy, tác hại và những hệ lụy của việc sử dụng ma túy gây ra đối với bản thân và đời sống xã hội. Đồng thời, phát huy sức mạnh của văn học nghệ thuật nói chung và âm nhạc, hội họa nói riêng để tất cả các nguồn lực cùng chung tay trong công tác phòng, chống ma túy.