Phần trình diễn thăng hoa của ca sĩ Võ Hạ Trâm (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Phần trình diễn thăng hoa của ca sĩ Võ Hạ Trâm (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Các nghệ sĩ tham gia chương trình “Tổ quốc trong tim”: Tràn đầy cảm xúc hạnh phúc và biết ơn

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tổ quốc trong tim” đã khép lại, nhưng các nghệ sĩ tham gia chương trình vẫn lâng lâng cảm giác hạnh phúc và biết ơn.

Hạnh phúc nhất có lẽ là Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí. Những nỗ lực, lao tâm khổ tứ của anh và cả ê-kíp đã được đền đáp khi sân vận động Mỹ Đình với 50 nghìn khán giả đêm 10/8 như một dàn đồng ca khổng lồ, sôi sục hát theo mọi bài hát của chương trình, mà đỉnh điểm nhất là màn mở đầu với bài “Tiến quân ca” trong ánh sáng lung linh của hàng nghìn chiếc lightstick và ánh đỏ rực của màu áo cờ Tổ quốc. Khoảnh khắc đấy đã để lại ấn tượng vô cùng mạnh mẽ với bất kỳ ai có mặt tại đêm nhạc, và khiến Đặng Lê Minh Trí xúc động vô bờ.

Anh chia sẻ trên trang cá nhân: “Tổ quốc trong tim là định dạng ‘concert quốc gia’ thực sự dành tặng nhân dân, quy mô quốc gia, mang tầm vóc quốc tế – nơi âm nhạc, ánh sáng, nghệ thuật và lòng tự hào dân tộc cùng hòa làm một.

Một đêm của tình yêu nước và những điều đẹp nhất, nơi tôi, Ban Tổ chức và toàn bộ ê-kíp đã dành trọn trái tim để gửi tới mọi người. Sau ánh hào quang trên sân khấu là rất nhiều tháng trời chuẩn bị, là sự chăm chút và tính toán đến từng chi tiết nhỏ nhất, bởi mỗi chi tiết đều mang ý nghĩa vô cùng quan trọng cho bản tuyên ngôn về lòng yêu nước!

Xung quanh tôi là những con người tuyệt vời nhất – những trái tim đồng điệu, những bàn tay tận hiến”.

ndo_br_20a.jpg
Tùng Dương và Tóc Tiên thực sự "phiêu" trên sân khấu.

Đặng Lê Minh Trí là người từng ghi dấu ấn với nhiều chương trình nghệ thuật đặc biệt có quy mô lớn, trong đó có chương trình “Hòa nhạc ánh sáng” cũng do Báo Nhân Dân phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức. Điểm đặc biệt nhất của “Tổ quốc trong tim” là sự tính toán cẩn trọng, tỉ mỉ của anh và ê-kíp trong từng chi tiết nhỏ, để toàn bộ 50 nghìn khán giả không chỉ cảm nhận được mình trong từng tiết mục nghệ thuật, chia sẻ và lan tỏa cảm xúc, mà còn thực sự góp phần vào những tiết mục ấy như một dàn đồng ca khổng lồ.

Ở “Tổ quốc trong tim”, sân khấu và các nghệ sĩ giữ vai trò trung tâm kết nối, khán giả cũng là những người tham gia trình diễn, họ góp giọng, góp ánh sáng, màu sắc, họ góp cả những “màn trình diễn” bằng những tràng pháo tay, “quẩy” và những nụ cười, những tiếng hò reo hạnh phúc. “Tổ quốc trong tim” dưới bàn tay của Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí là một không gian âm nhạc kết nối mọi thế hệ, nơi mọi người Việt Nam không phân biệt tuổi tác, địa vị đều có thể cùng tận hưởng, cùng xúc động và cùng tự hào.

“Chúng tôi muốn mỗi người, từ già đến trẻ, đều cảm thấy: Mình đang ở trong dòng chảy của lịch sử, đang trở thành một phần của Tổ quốc” - Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí nhấn mạnh.

Và cũng không thể không nhắc đến Nguyễn Hữu Vượng, Giám đốc âm nhạc, người đã khiến cho những bài ca ra đời từ cách đây hàng chục năm vẫn hòa nhịp trong câu chuyện kể bằng âm nhạc, và chạm đến trái tim khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ.

ndo_br_6a-4707.jpg
Khán giả là một phần của các màn trình diễn.

Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng chia sẻ trên trang cá nhân: “Mọi thứ thật nằm ngoài mong đợi! Thật vinh dự khi được góp mặt trong chương trình! Điều tuyệt vời nhất là những ý đồ âm nhạc, các cung bậc hay những điểm rơi cảm xúc cài cắm trong các bản phối, khán giả đều cảm nhận được hết. Nhưng có một điều bản thân hoàn toàn bất ngờ là số lượng khán giả, điều này khác xa với những gì mình nghĩ! Sân vận động Mỹ Đình đêm qua đã phủ kín sắc đỏ, họ cùng hát trong niềm tự hào và xúc động! Xin gửi lời cảm ơn tới Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Báo Nhân Dân, toàn bộ ê-kíp, MC, ca sĩ, ban nhạc, dàn dây, nhóm bè, backstage, đội ngũ âm thanh… và lời cảm ơn chân thành tới các khán giả đã hát cùng chúng tôi!”.

Với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, chủ nhân bản hit “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, việc 50.000 khán giả đã cùng nhau hát vang bài hát này cũng đem đến cho anh những cảm xúc thật đặc biệt.

Nhạc sĩ chia sẻ: “Cảm giác 50 nghìn khán giả đồng thanh hát bài hát của mình là như thế nào? Đến giờ mình vẫn đang tìm từ ngữ để diễn tả: quá xúc động, quá tự hào, có thể vỡ cả trái tim với bản phối và giọng hát nội lực của người bạn Tùng Dương. Mình thật bất ngờ khi nhiều khán giả nhận ra mình và yêu thương mình!”

Nhạc sĩ cũng cho biết, đây là lần đầu tiên anh “đu 1 concert” 50 nghìn khán giả quá tuyệt vời như vậy. Anh nhận xét, “Tổ quốc trong tim” là một chương trình nghệ thuật chính luận gồm những bài hát về quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc với chương đầu là những bài ca đi cùng năm tháng xuyên suốt chiều dài lịch sử… được hòa âm trẻ trung nhưng quá đỗi hào hùng, với hệ thống âm thanh - ánh sáng - sân khấu - màn hình led hiện đại!

ndo_br_29a.jpg
Những hình ảnh gây xúc động.

“Những hình ảnh, cảm xúc hôm nay mình sẽ nhớ mãi: ánh trăng tròn vành vạnh, giây phút thiêng liêng khi hát Quốc ca, lá Đại kỳ phấp phới tung bay, hàng chục nghìn ánh đèn led điện thoại, những tiếng hò reo, những bước chân mạnh mẽ của những người lính...” – nhạc sĩ chia sẻ.

Với ca sĩ Võ Hạ Trâm, mặc dù đã góp mặt trong nhiều chương trình lớn, nhưng “Tổ quốc trong tim” vẫn để lại những ấn tượng mạnh mẽ trong cô: “Đến hôm nay cảm xúc của Võ Hạ Trâm vẫn còn lâng lâng với cảm giác thăng hoa cùng âm nhạc và niềm xúc động khôn xiết khi được sống trong tình yêu của các khán giả của Trâm.

Nếu có thể quay ngược lại thời gian, Trâm chỉ ước mình được quay về những năm còn đôi mươi, khi mình chỉ là một cô bé yêu âm nhạc và quyết tâm theo đuổi đam mê ca hát. Cô bé Trâm khi ấy còn loay hoay lựa chọn con đường âm nhạc của bản thân, cũng có lúc bị mất kết nối với âm nhạc mà mình đã lựa chọn.

Mình sẽ cho cô bé Võ Hạ Trâm của 20 tuổi thấy được những hình ảnh một nữ nghệ sĩ Võ Hạ Trâm được vinh dự đứng trên khán đài của sân vận động Quốc gia trước hơn 50.000 khán giả; được cất cao giọng hát, có lúc hào hùng, có lúc vỗ về. Đó là những bài hát chính luận - truyền thống - ca ngợi quê hương đất nước trong ‘concert quốc gia’ được đầu tư chỉn chu - bài bản, tôn vinh những giá trị nghệ thuật đặc sắc và lan tỏa tinh thần yêu nước đến triệu triệu trái tim Việt Nam. Để từ đó cô bé Trâm ngày ấy sẽ càng có thêm động lực để kiên định theo đuổi đam mê dòng nhạc mà người Thầy kính mến đã soi đường - dẫn lối.

Cảm ơn các khán giả đã sống cùng cảm xúc của Võ Hạ Trâm, đã khàn tiếng hô to tên Trâm, đã hòa ca cùng với Trâm cùng các anh chị em nghệ sĩ khác. Những khoảnh khắc ngày hôm qua, Trâm nguyện xin ghi nhớ và mang theo suốt hành trình làm nghề của mình.

Cảm ơn bản thân đã chưa một lần từ bỏ con đường âm nhạc này để ngày hôm nay được thăng hoa như thế”.

Với các nghệ sĩ Noo Phước Thịnh, Thanh Duy, Phạm Thu Hà, Hà Lê, Oplus…, cảm giác chung là hạnh phúc và biết ơn.

ndo_br_ct-thanhduy.jpg
NSND Thu Huyền và ca sĩ Thanh Duy trong ca khúc "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam"

Thanh Duy chia sẻ: “Khoảnh khắc được đứng trên một sân khấu lớn, nhìn xuống là biển người rực rỡ trong sắc đỏ của cờ Tổ quốc. Hạnh phúc quá mọi người ơi”.

ndo_br_ct-noo.jpg
Ca sĩ Noo Phước Thịnh.

Noo Phước Thịnh viết trên trang cá nhân: “Sau một loạt hoạt động cống hiến cho Tổ quốc, trong tim cứ vang vọng mãi một lời ‘Cảm ơn’ xin được phép chia sẻ ở đây. Cảm ơn mọi người rất nhiều, cám ơn quý vị khán giả, cám ơn các ban ngành, các vị lãnh đạo, Ban tổ chức các chương trình, các ê-kíp đồng hành đã tin và cho Noo cơ hội để được cống hiến, được mọi người truyền rất nhiều ngọn lửa nhiệt huyết và hơn bao giờ hết Noo được đắm mình trong không gian hào hùng và khí thế của Việt Nam những ngày chuẩn bị đón Đại lễ”.

Ca sĩ Phạm Thu Hà chia sẻ: “Tất cả chúng tôi đều mang chung một niềm tự hào lớn lao khi được góp phần vào một sự kiện đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập đất nước, nơi hàng chục nghìn khán giả cùng nhau hòa chung một nhịp đập trái tim, cùng chung một hơi thở. ‘Tổ quốc trong tim’ không chỉ là một đêm nhạc, mà là khoảnh khắc để nhớ rằng tình yêu nước không ở đâu xa – nó sống trong từng ánh mắt, từng tiếng hát, từng trái tim người Việt Nam”.

ndo_br_ct-hale.jpg
Ca sĩ Hà Lê.

Ca sĩ Hà Lê cũng chia sẻ cảm xúc lâng lâng tự hào của mình sau chương trình: “Tự hào là Người Việt Nam. Tự hào vì được góp một phần nhỏ sức của mình vào ngày lễ lớn của Đất nước. Được phục vụ cho Tổ quốc trong một dịp trọng đại như vầy là một niềm vinh hạnh và tự hào cho bất kỳ ai! Hà Lê thực sự rất biết ơn cơ hội này. Hà Lê xin được chân thành cảm ơn Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Báo Nhân Dân đã tin tưởng trao cho Hà Lê trọng trách này!”

Còn nhóm nhạc OPlus, những người đã làm bùng nổ sân khấu với sự trẻ trung, tươi mới khi trình diễn những ca khúc đã đi cùng năm tháng, đã bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi tham gia chương trình. “Tổ quốc trong tim - Niềm vinh dự và tự hào của OPlus khi được hòa mình giữa 50.000 trái tim ấm, được lĩnh xướng cho một dàn đồng ca lớn chưa từng thấy và được lan tỏa nguồn năng lượng yêu nước khổng lồ theo từng ca từ, giai điệu. Cảm ơn Báo Nhân Dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Cảm ơn anh chị em các ê-kíp sản xuất, tổ chức cùng các nghệ sĩ đã cùng nhau hoàn thành khối lượng công việc cực lớn để có một concert hoàn hảo. Cảm ơn các cơ quan báo chí đưa tin lan tỏa chương trình rộng khắp. Và cuối cùng, cảm ơn OZone, cảm ơn tất cả những trái tim Việt Nam”.

ndo_br_25a.jpg
Nhóm OPlus đã thực sự "bốc cháy"

Chương trình đã không chỉ chạm đến trái tim khán giả và nghệ sĩ, mà còn vẫn đang tiếp tục được lan tỏa như một hình ảnh đẹp của tình yêu nước, của sự đồng lòng và niềm hạnh phúc vô bờ bến trước ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu chúc mừng đội ngũ diễn viên trẻ trong phim "Mưa đỏ".

"Mưa đỏ" - Dấu ấn nghệ thuật và trách nhiệm trong kỷ nguyên mới của Điện ảnh Quân đội

Chiều 7/10 tại Nhà khách Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng (33 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội), Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất, tuyên truyền phim truyện điện ảnh "Mưa đỏ" - tác phẩm trọng điểm kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm một đơn vị bộ đội ở Nam Định (1957). (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Hồ Chí Minh và các Tổng Bí thư của Đảng: Những chân dung vĩ đại làm nên lịch sử Việt Nam

Trải qua 95 năm hình thành và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam đã viết nên những trang sử hào hùng, gắn liền với vận mệnh của dân tộc. Trong hành trình ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đời Tổng Bí thư đã hun đúc niềm tin, thắp sáng lý tưởng, chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua thác ghềnh vững vàng đi tới tương lai.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài tặng hoa chúc mừng các thành viên trong Ban tổ chức Lễ kỷ niệm của thành phố và các tiểu ban.

Hà Nội khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh

Thành phố Hà Nội tự hào đã góp phần quan trọng trong công tác phối hợp các cơ quan Trung ương tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Thành phố đã trao thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân đã có đóng góp cho thành công của Lễ kỷ niệm.

Toàn cảnh Đại hội thi đua yêu nước Tòa án nhân dân lần thứ V

Đại hội của đoàn kết, trí tuệ và đổi mới

Đại hội thi đua yêu nước Tòa án nhân dân lần thứ V là dấu mốc quan trọng đánh giá những bước phát triển mới của phong trào thi đua yêu nước; thể hiện sự tiếp nối, phát huy những truyền thống tốt đẹp và những thành tích, kết quả đã đạt được trong 80 năm xây dựng và trưởng thành.

Chuẩn bị lễ bế mạc triển lãm thành tựu đất nước.

Chuẩn bị bế mạc triển lãm Thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”

Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”, khai mạc ngày 28/8 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Trước sức lan tỏa mạnh mẽ và nhu cầu của nhân dân, Ban tổ chức đã quyết định kéo dài thời gian triển lãm đến ngày 15/9 thay vì kết thúc ngày 5/9 như kế hoạch ban đầu.

Tiểu thuyết "Mưa đỏ" của nhà văn Chu Lai đang thu hút sự quan tâm lớn từ bạn đọc.

Đề tài chiến tranh và hậu chiến sẽ không bao giờ cạn kiệt

Đề tài chiến tranh và hậu chiến còn chứa đựng bao trầm tích chưa được khai mở. Hiện tượng phim "Mưa đỏ" gây "sốt" phòng vé và tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai được bạn đọc tìm mua với mức kỷ lục những ngày qua đã thể hiện chiều sâu ký ức vẫn có sức hút vô cùng mạnh mẽ.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Trịnh Văn Quyết tặng thưởng Bằng khen cho các cá nhân, tập thể.

Tuyên dương các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9

Chiều 6/9, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ tuyên dương các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì buổi lễ.

Triển lãm “Báo Nhân Dân - Tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam” thu hút đông đảo công chúng. (Ảnh: KIM LĨNH)

Triển lãm “Báo Nhân Dân - Tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam” thu hút đông đảo công chúng

Trong khuôn khổ Triển lãm Thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia, Triển lãm “Báo Nhân Dân - Tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam” đã trở thành điểm nhấn đặc sắc thu hút đông đảo công chúng, nhất là người trẻ.

Đi giữa lòng nhân dân.

Sức mạnh Công an nhân dân trong Đại lễ 2/9

Sự kiện trọng đại A80 đã kết thúc, nhưng dư âm còn để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng dân nhân và bạn bè quốc tế. Qua chuỗi hoạt động A80 đã báo cáo với Đảng, Nhà nước và nhân dân, đồng thời khẳng định sự trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng vũ trang nói chung, lực lượng Công an nhân dân nói riêng.

Thanh niên phường Hoàn Kiếm tặng quà người dân về Hà Nội xem diễu binh, diễu hành.

Nhân lên nghĩa đồng bào

Hàng trăm nghìn người dân khắp cả nước đã đến Thủ đô để hòa mình vào các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh. Không chỉ có sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, biết bao người dân đã tình nguyện mở cửa đón đồng bào phương xa vào nhà.

Người lớn và trẻ nhỏ háo hức trải nghiệm Phiên chợ vùng cao - Vui Tết Độc lập.

Náo nức Tết Độc lập

Sáng mùa thu tháng 9, khi cả nước hướng về Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, bà Phạm Thị Thu (xã Đoài Phương, Hà Nội) thức dậy từ 4 giờ để đến Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, nơi từng diễn ra những buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80).