Triển lãm “Báo Nhân Dân - Tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam” thu hút đông đảo công chúng

Trong khuôn khổ Triển lãm Thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia, Triển lãm “Báo Nhân Dân - Tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam” đã trở thành điểm nhấn đặc sắc thu hút đông đảo công chúng, nhất là người trẻ.

Triển lãm “Báo Nhân Dân - Tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam” thu hút đông đảo công chúng. (Ảnh: KIM LĨNH)
Triển lãm “Báo Nhân Dân - Tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam” thu hút đông đảo công chúng. (Ảnh: KIM LĨNH)

Được thiết kế với tông màu chủ đạo đỏ-trắng, triển lãm gây ấn tượng với phong cách decor vừa truyền thống vừa hiện đại. Trong đó, có nhiều cụm trang trí được công chúng đặc biệt yêu thích “check in” như: mô hình nổi tờ Báo Nhân Dân ở khu trung tâm, với hình ảnh Bác Hồ đọc Báo Nhân Dân cùng nhiều cảnh sắc về các danh thắng của đất nước thay đổi trên màn hình LED; hay cụm trưng bày làm nổi bật câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng ta chỉ có một mục đích là phụng sự nhân dân thì tờ báo của Đảng lấy tên là Nhân Dân”…

Trên diện tích trưng bày rộng 300m2, Triển lãm giới thiệu tới công chúng hàng trăm tài liệu khẳng định dấu ấn, vị thế quan trọng của Báo Nhân Dân trong nền báo chí cách mạng Việt Nam.

trien-lam-2-5358.jpg
Triển lãm giới thiệu tới công chúng hàng trăm tài liệu khẳng định dấu ấn, vị thế quan trọng của Báo Nhân Dân trong nền báo chí cách mạng Việt Nam. (Ảnh: KIM LĨNH)

Không gian triển lãm được tổ chức theo các phần: “Sự ra đời của Báo Nhân Dân – Trong ánh chớp lửa đạn”; “Đồng hành cùng đất nước”, “Trái tim và ngòi bút”, “Dấu son trên hành trình cách mạng”. Từ đó, đưa khán giả khám phá hành trình trưởng thành, phát triển của Báo Nhân Dân nói riêng và báo chí cách mạng nói chung.

Đặc biệt, Triển lãm dành không gian “Trạm trải nghiệm” để trưng bày một số ấn phẩm, phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân, đồng thời, tạo không gian trải nghiệm với các sản phẩm báo chí bằng công nghệ kết hợp giới thiệu Nhà Truyền thống ảo của Báo Nhân Dân… Cùng với đó là không gian “Chuyển mình trong thời đại số” trình chiếu những video về chuyển đổi số, các sản phẩm, sự kiện của Báo Nhân Dân ứng dụng công nghệ số và đổi mới sáng tạo…

check-in-5277.jpg
Triển lãm mang đến nhiều góc check-in độc đáo cho người tham quan. (Ảnh: KIM LĨNH)

Đáng chú ý, trong thời gian diễn ra triển lãm, còn có nhiều hoạt động thú vị thu hút công chúng tới tương tác, giao lưu. Nổi bật là hoạt động giới thiệu, tặng miễn phí phụ san 2/9 mừng 80 năm Ngày Quốc khánh tới độc giả.

Đây là phụ san đặc biệt gồm hai phần: Phần thứ nhất tái hiện hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, đồng thời in trọn vẹn bản Tuyên ngôn Độc lập - văn kiện bất hủ khẳng định quyền độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam; Phần thứ hai giới thiệu 80 sự kiện nổi bật trong 80 năm qua trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, đối ngoại, văn hóa...

Điều thú vị là độc giả có thể tìm thấy nhiều “quà tặng số” trên tờ phụ san này để được “xuyên không” trở lại thời khắc lịch sử của ngày 2/9 đúng 80 năm về trước, với trải nghiệm thực tế ảo tại Quảng trường Ba Đình, mô hình 3D kỳ đài Độc lập theo dạng thực tế ảo tăng cường (AR) cho phép người dùng “check-in” cùng kỳ đài ở bất cứ không gian nào, trải nghiệm nghe bản Tuyên ngôn Độc lập trên Spotify lẫn trên Tiktok.

Để sở hữu phụ san độc đáo này, đông đảo công chúng không ngại xếp thành từng hàng dài chờ tới lượt được tặng.

xep-hang-9815.jpg
Công chúng xếp thành hàng dài để được nhận phụ san đặc biệt 2/9. (Ảnh: HỒNG DUYÊN)

Cùng với hoạt động tặng phụ san 2/9 cho công chúng, trong ngày 3/9, tại khu trưng bày còn diễn ra hoạt động thử thách cùng MC AI dành cho khách tham quan triển lãm. Hoạt động này đã thu hút nhiều bạn trẻ thử sức trong vai trò người dẫn chương trình, từ đó hiểu hơn về lịch sử Báo Nhân Dân cũng như lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam.

Cô Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (76 tuổi, đến từ phường Vũ Ninh, Bắc Ninh) cho biết vô cùng phấn khởi khi tham quan không gian triển lãm của Báo Nhân Dân – tờ báo luôn đưa những thông tin chính thống, tin cậy, phản ánh hơi thở của cuộc sống và giữ vững niềm tin của nhân dân.

Đặc biệt, được cầm trên tay tờ phụ san đặc biệt 2/9 của Báo Nhân Dân, cô Mỹ Hạnh cảm thấy vô cùng cảm động, nhất là khi nhìn thấy hình ảnh Bác – vị Cha già kính yêu của dân tộc cùng bản Tuyên ngôn Độc lập. Đây là những hình ảnh thiêng liêng mà bất cứ người con đất Việt nào khi bắt gặp cũng được khơi dậy lòng biết ơn sâu sắc và niềm tự hào dân tộc.

mini-game-2202.jpg
Các bạn trẻ tham gia thử thách mini game phấn khởi khi được nhận phụ san đặc biệt 2/9 và quà từ Ban tổ chức. (Ảnh: HỒNG DUYÊN)

Là một trong những người chơi tham gia thử thách dẫn chương trình, em Tú Anh (học sinh lớp 7 Trường THCS Lĩnh Nam, Hà Nội) chia sẻ vô cùng thú vị khi được tham gia mini game, qua đó có thể hiểu hơn về cách lấy hơi, ngắt nhịp, trình bày chậm rãi, vừa phải khi dẫn chương trình.

“Tham quan Triển lãm, cháu thấy ấn tượng với từng chi tiết trong không gian trưng bày của Báo Nhân Dân. Các chi tiết được lựa chọn, sắp xếp rất tỉ mỉ, tinh tế. Cháu ấn tượng nhất với khu “Trạm trải nghiệm” vì tại không gian này, cháu được cầm, chạm, tìm hiểu nhiều tờ báo, ấn phẩm của Báo Nhân Dân, và đặc biệt là được phát tặng phụ san 2/9”- Tú Anh bày tỏ.

Với sự dụng công trong sắp xếp hình ảnh, tư liệu, hiện vật cùng nhiều hình thức tương tác, giao lưu, Triển lãm “Báo Nhân Dân- Tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam” có thể xem là dấu ấn góp phần tiếp tục khẳng định nỗ lực đổi mới sáng tạo, đa dạng hóa hoạt động của Báo Nhân Dân để chinh phục nhiều đối tượng công chúng, nhất là công chúng trẻ.

Có thể bạn quan tâm

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu chúc mừng đội ngũ diễn viên trẻ trong phim "Mưa đỏ".

"Mưa đỏ" - Dấu ấn nghệ thuật và trách nhiệm trong kỷ nguyên mới của Điện ảnh Quân đội

Chiều 7/10 tại Nhà khách Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng (33 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội), Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất, tuyên truyền phim truyện điện ảnh "Mưa đỏ" - tác phẩm trọng điểm kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm một đơn vị bộ đội ở Nam Định (1957). (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Hồ Chí Minh và các Tổng Bí thư của Đảng: Những chân dung vĩ đại làm nên lịch sử Việt Nam

Trải qua 95 năm hình thành và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam đã viết nên những trang sử hào hùng, gắn liền với vận mệnh của dân tộc. Trong hành trình ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đời Tổng Bí thư đã hun đúc niềm tin, thắp sáng lý tưởng, chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua thác ghềnh vững vàng đi tới tương lai.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài tặng hoa chúc mừng các thành viên trong Ban tổ chức Lễ kỷ niệm của thành phố và các tiểu ban.

Hà Nội khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh

Thành phố Hà Nội tự hào đã góp phần quan trọng trong công tác phối hợp các cơ quan Trung ương tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Thành phố đã trao thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân đã có đóng góp cho thành công của Lễ kỷ niệm.

Toàn cảnh Đại hội thi đua yêu nước Tòa án nhân dân lần thứ V

Đại hội của đoàn kết, trí tuệ và đổi mới

Đại hội thi đua yêu nước Tòa án nhân dân lần thứ V là dấu mốc quan trọng đánh giá những bước phát triển mới của phong trào thi đua yêu nước; thể hiện sự tiếp nối, phát huy những truyền thống tốt đẹp và những thành tích, kết quả đã đạt được trong 80 năm xây dựng và trưởng thành.

Chuẩn bị lễ bế mạc triển lãm thành tựu đất nước.

Chuẩn bị bế mạc triển lãm Thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”

Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”, khai mạc ngày 28/8 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Trước sức lan tỏa mạnh mẽ và nhu cầu của nhân dân, Ban tổ chức đã quyết định kéo dài thời gian triển lãm đến ngày 15/9 thay vì kết thúc ngày 5/9 như kế hoạch ban đầu.

Tiểu thuyết "Mưa đỏ" của nhà văn Chu Lai đang thu hút sự quan tâm lớn từ bạn đọc.

Đề tài chiến tranh và hậu chiến sẽ không bao giờ cạn kiệt

Đề tài chiến tranh và hậu chiến còn chứa đựng bao trầm tích chưa được khai mở. Hiện tượng phim "Mưa đỏ" gây "sốt" phòng vé và tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai được bạn đọc tìm mua với mức kỷ lục những ngày qua đã thể hiện chiều sâu ký ức vẫn có sức hút vô cùng mạnh mẽ.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Trịnh Văn Quyết tặng thưởng Bằng khen cho các cá nhân, tập thể.

Tuyên dương các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9

Chiều 6/9, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ tuyên dương các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì buổi lễ.

Đi giữa lòng nhân dân.

Sức mạnh Công an nhân dân trong Đại lễ 2/9

Sự kiện trọng đại A80 đã kết thúc, nhưng dư âm còn để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng dân nhân và bạn bè quốc tế. Qua chuỗi hoạt động A80 đã báo cáo với Đảng, Nhà nước và nhân dân, đồng thời khẳng định sự trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng vũ trang nói chung, lực lượng Công an nhân dân nói riêng.

Thanh niên phường Hoàn Kiếm tặng quà người dân về Hà Nội xem diễu binh, diễu hành.

Nhân lên nghĩa đồng bào

Hàng trăm nghìn người dân khắp cả nước đã đến Thủ đô để hòa mình vào các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh. Không chỉ có sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, biết bao người dân đã tình nguyện mở cửa đón đồng bào phương xa vào nhà.

Người lớn và trẻ nhỏ háo hức trải nghiệm Phiên chợ vùng cao - Vui Tết Độc lập.

Náo nức Tết Độc lập

Sáng mùa thu tháng 9, khi cả nước hướng về Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, bà Phạm Thị Thu (xã Đoài Phương, Hà Nội) thức dậy từ 4 giờ để đến Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, nơi từng diễn ra những buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). 

Người dân háo hức xem Lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9 tại đường Nguyễn Thái Học, Hà Nội. (Ảnh: BẢO LONG)

Vui Tết Độc lập trên khắp mọi miền Tổ quốc

Từ Thủ đô Hà Nội đến các tỉnh, thành phố trên mọi miền Tổ quốc, nơi nào cũng náo nức, chan chứa niềm vui, niềm hạnh phúc trong ngày Tết Độc lập. Niềm tự hào, lòng tri ân và khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh lan tỏa trong từng phố phường, làng bản, trở thành sức mạnh tinh thần to lớn của dân tộc.