Tối 23/8, chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” 2026 diễn ra tại Khu đô thị Vạn Phúc, Thành phố Hồ Chí Minh, thu hút hơn 40.000 khán giả tại sân khấu chính.
Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, gần 30.000 người cũng tập trung theo dõi chương trình qua màn hình lớn. Không khí từ sân khấu Vạn Phúc nhanh chóng lan tới trung tâm thành phố, tạo nên một trong những không gian cộng đồng đặc biệt của đêm diễn.
Đây là năm thứ hai “Tổ quốc trong tim” được tổ chức, sau mùa đầu tiên tại Hà Nội năm 2025. Chương trình do Báo Nhân Dân phối hợp Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
Khoảnh khắc hàng vạn người cùng hát Quốc ca dưới mưa
Một trong những hình ảnh gây xúc động nhất của đêm diễn là nghi lễ thượng cờ.
Giữa cơn mưa tại Thành phố Hồ Chí Minh, lá cờ Tổ quốc được mang từ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trang trọng tiến vào lễ đài. Khi Quốc kỳ được kéo lên, hàng vạn khán giả đồng loạt hướng về sân khấu và hát “Tiến quân ca”.
Sắc đỏ của Quốc kỳ hòa cùng những chiếc áo đỏ, những lá cờ được khán giả giơ cao giữa trời mưa tạo nên khung cảnh đặc biệt.
Không cần những lời dẫn cầu kỳ, chỉ một lá cờ, một bài Quốc ca và hàng vạn người cùng cất tiếng hát cũng đủ tạo nên cao trào cảm xúc cho chương trình.
Tiếp nối nghi lễ thượng cờ là màn diễu binh với sự tham gia của các khối Sĩ quan đại diện 5 cánh quân, khối nam Sĩ quan lực lượng An ninh nhân dân, khối nữ du kích miền nam, khối nữ Sĩ quan lực lượng gìn giữ hòa bình và khối nữ Sĩ quan lực lượng Cảnh sát Gìn giữ hòa bình, Bộ Công an.
Những bước chân đều tăm tắp trên sân khấu đưa hình ảnh lịch sử đến gần hơn với khán giả trẻ, đồng thời khắc họa hình ảnh những lực lượng đang góp phần bảo vệ Tổ quốc và gìn giữ hòa bình hôm nay.
Khi tình yêu nước được kể bằng ngôn ngữ của Gen Z
Điểm đáng chú ý của “Tổ quốc trong tim” nằm ở cách chương trình tiếp cận khán giả.
Thay vì chỉ tái hiện những câu chuyện lịch sử theo cách truyền thống, chương trình kết hợp âm nhạc, visual, ánh sáng, công nghệ trình diễn và sân khấu quy mô lớn để tạo nên một hành trình cảm xúc.
Dưới sự định hướng, chỉ đạo của đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, “Tổ quốc trong tim” được phát triển theo hướng trở thành một thương hiệu văn hóa-nghệ thuật có bản sắc.
Tinh thần này đặt ra một bài toán khá đặc biệt: Làm sao để những câu chuyện lịch sử vẫn giữ được sự trang trọng nhưng có thể chạm tới khán giả trẻ bằng ngôn ngữ mà họ quen thuộc?
Câu trả lời nằm trên sân khấu.
Những chất liệu quen thuộc như Quốc kỳ, Quốc ca, hình ảnh người lính, ký ức lịch sử được đặt trong không gian âm nhạc và thị giác hiện đại. Công nghệ trở thành công cụ kể chuyện thay vì chỉ tạo hiệu ứng sân khấu.
Sân khấu chữ V và những lớp visual khổng lồ
Công ty Cổ phần Sáng tạo Nghệ thuật và Sự kiện Sun Bright tiếp tục đảm nhiệm vai trò đơn vị sáng tạo và thực hiện chương trình.
Từ kinh nghiệm của mùa đầu tiên, ê-kíp tiếp tục phát triển sân khấu, âm nhạc, visual, ánh sáng và công nghệ trình diễn thành một tổng thể thống nhất.
Dấu ấn chữ V được đưa vào thiết kế sân khấu, gợi nhắc hình ảnh Việt Nam, tinh thần chiến thắng và khát vọng vươn lên.
Điều khiến sân khấu trở nên đặc biệt không nằm đơn thuần ở kích thước hay hệ thống kỹ thuật. Các lớp hình ảnh, ánh sáng và âm nhạc được sắp đặt theo mạch câu chuyện, giúp những chất liệu lịch sử trở nên gần gũi hơn với khán giả hiện đại.
Nhiều thế hệ nghệ sĩ, diễn viên cùng các lực lượng quân đội, công an tham gia chương trình, tạo nên sự kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn và những hình ảnh giàu tính biểu tượng.
Từ Vạn Phúc đến Nguyễn Huệ, rồi lên mạng xã hội
Nếu sân khấu chính là nơi cảm xúc được tạo ra, mạng xã hội là nơi những cảm xúc ấy tiếp tục được lan truyền.
Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, gần 30.000 khán giả cùng theo dõi chương trình. Nhiều khoảnh khắc từ sân khấu Vạn Phúc được chia sẻ ngay trong đêm diễn.
Theo số liệu tổng hợp của chương trình, chỉ 3 ngày sau chương trình, các nội dung trên Facebook và TikTok đạt khoảng 83 triệu lượt tiếp cận và 3,8 triệu lượt tương tác.
Hashtag #ToQuocTrongTim trên TikTok ghi nhận khoảng 1,2 tỷ lượt xem với 56,900 bài đăng; hashtag #ConcertQuocgia ghi nhận 107,500 bài đăng; trong khi các luồng livestream đạt 2,529,400 lượt xem, 41.138 lượt tương tác.
Đặc biệt, hình ảnh hàng vạn người hát Quốc ca dưới mưa nhanh chóng trở thành một trong những khoảnh khắc được chú ý của chương trình.
Những bức ảnh khán giả cầm cờ, những đoạn video ghi lại khoảnh khắc cả quảng trường đồng thanh hát Quốc ca hay các màn trình diễn trên sân khấu tiếp tục xuất hiện trên mạng xã hội, giúp chương trình vượt khỏi giới hạn của một đêm diễn.
Một chương trình, nhiều thế hệ cùng chung nhịp cảm xúc
Để tạo nên đêm diễn, phía sau sân khấu là sự phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng, nghệ sĩ, diễn viên, cán bộ, chiến sĩ, kỹ thuật viên, tình nguyện viên cùng các nhà đồng hành và đối tác.
Báo Nhân Dân giữ vai trò định hướng nội dung và phát triển thương hiệu; Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức; Sun Bright cùng ê-kíp sáng tạo-sản xuất hiện thực hóa chương trình trên sân khấu.
Từ hơn 40.000 khán giả tại Vạn Phúc, gần 30.000 người tại Nguyễn Huệ đến hàng triệu lượt tương tác trên mạng xã hội, “Tổ quốc trong tim” 2026 đang cho thấy một cách tiếp cận mới với nghệ thuật chính luận.
Lịch sử được kể bằng âm nhạc. Tình yêu nước được thể hiện bằng hình ảnh. Và khán giả, đặc biệt là người trẻ trở thành một phần của câu chuyện ấy.