[Ảnh] Hàng nghìn người xếp hàng nhận phụ san đặc biệt Báo Nhân Dân sau đại lễ
Quốc khánh 2/9 đã qua được một ngày nhưng không khí "yêu nước" dường như vẫn còn nguyên vẹn, tại Trung tâm Triển lãm quốc gia (Hà Nội). Hàng nghìn người dân từ mọi miền đất nước nô nức xếp hàng dài tại khu triển lãm Báo Nhân Dân để nhận phụ san đặc biệt Báo Nhân Dân
Không khí "yêu nước" tại khu triển lãm Báo Nhân Dân, nghìn người đến tham quan và nhận phụ san đặc biệt Báo Nhân Dân. Dòng người nối dài nhận phụ san đặc biệt Báo Nhân Dân có đủ mọi lứa tuổi, trẻ có già có. Một số gia đình sau khi dự lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 đã nán lại thêm 1 ngày để tham quan triển lãm và nhận phụ san đặc biệt Báo Nhân Dân. Đây là những sản phẩm nhằm tiếp cận lớp công chúng trẻ, những người khao khát được nghe lại những câu chuyện lịch sử hào hùng của cha ông bằng những trải nghiệm số phù hợp với xu hướng của thời đại công nghệ. Ai cũng háo hức xếp hàng chờ nhận miễn phí phụ san đặc biệt Báo Nhân Dân.
Niềm vui của một mẹ trẻ ôm con đi nhận ấn phẩm đặc biệt thú vị này. Một số bạn trẻ hâm mộ từ Concert Quốc gia "Tổ quốc trong tim" xin chụp ảnh lưu niệm cùng Tổng biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh và phụ san đặc biệt ý nghĩa này. Hàng nghìn người đến xếp hàng nhận nhận phụ san đặc biệt Báo Nhân Dân. Ai ai cũng muốn check-in cùng phụ san đặc biệt Báo Nhân Dân bên cạnh không gian đỏ rực màu yêu nước của khu triển lãm. Khu triển lãm Báo Nhân Dân và ấn phẩm ý nghĩa này nhận được sự quan tâm đặc biệt từ giới trẻ.
Các bạn trẻ đặc biệt quan tâm tới ấn phẩm này vì độc giả có thể tìm thấy rất nhiều “quà tặng số” đưa người dùng “xuyên không” trở lại thời khắc lịch sử của ngày 2/9 đúng 80 năm về trước, gồm trải nghiệm thực tế ảo tại Quảng trường Ba Đình, mô hình 3D kỳ đài Độc lập theo dạng thực tế ảo tăng cường (AR) cho phép người dùng “check-in” cùng kỳ đài ở bất cứ không gian nào, trải nghiệm nghe bản Tuyên ngôn Độc lập trên Spotify lẫn trên Tiktok. Không gian "yêu nước" rực rỡ sắc đỏ cùng dòng người tấp nập đến nhận ấn phẩm đặc biệt báo Nhân Dân. Trong dịp ghé thăm triển lãm, tôi thật sự vinh dự và xúc động khi được đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân trao tặng phụ san đặc biệt của Báo. Dù chỉ là một ấn phẩm nhỏ, nhưng lại chứa đựng giá trị thiêng liêng, gợi nhớ đến Tuyên ngôn Độc lập – áng văn lập quốc Vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Khoảnh khắc ấy khơi dậy trong tôi niềm tự hào lớn lao về lịch sử dân tộc, về công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời nhắc nhở về trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc gìn giữ và phát huy truyền thống vẻ vang cha ông để lại. Chị Hảo đến từ Ninh Bình chia sẻ.
Phụ san đặc biệt 2/9 gồm 2 phần:
Phần thứ nhất tái hiện hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, đồng thời in trọn vẹn bản Tuyên ngôn Độc lập - văn kiện bất hủ khẳng định quyền độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.
Phần thứ hai giới thiệu 80 sự kiện nổi bật trong 80 năm qua trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, đối ngoại, văn hóa... Thiết kế mỹ thuật do họa sĩ Kim Duẩn vẽ tay, kết hợp chính luận với nghệ thuật thị giác, nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, hun đúc tình yêu nước trong các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Không những thế, đây còn là ấn phẩm số (phygital) đặc biệt, gồm các mã QR giúp độc giả trải nghiệm trên không gian số bằng nhiều hình thức khác nhau:
Code Trải nghiệm Thực tế ảo sống lại khoảnh khắc nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập trên Quảng trường Ba Đình
Code “Nghe bản Tuyên ngôn Độc lập từ Radio Nhân Dân trên Spotify”:
Code “Kỳ đài Độc lập - Trải nghiệm thực tế ảo tăng cường dành tặng bạn đọc”:
Code “Trải nghiệm Nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập trên Tiktok”
Những em nhỏ chăm chú nghiên cứu nội dung đặc biệt của tờ phụ san Báo Nhân Dân
Lịch phát phụ san tại gian triển lãm Báo Nhân Dân (từ 9 giờ sáng đến 21 giờ tối). Triển lãm 80 năm Độc lập đã được kéo dài đến 15/9 nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng và tạo điều kiện để nhân dân có thêm thời gian tham quan và trải nghiệm các hoạt động, sự kiện tại Triển lãm.
Ba trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 51 qua Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai đã ngưng hoạt động nhiều năm nhưng chưa được tháo dỡ, dải phân cách hư hỏng, bục soát vé cũ án ngữ giữa đường, vạch sơn mờ gây mất an toàn giao thông.
Chiều 7/10 tại Nhà khách Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng (33 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội), Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất, tuyên truyền phim truyện điện ảnh "Mưa đỏ" - tác phẩm trọng điểm kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Trải qua 95 năm hình thành và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam đã viết nên những trang sử hào hùng, gắn liền với vận mệnh của dân tộc. Trong hành trình ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đời Tổng Bí thư đã hun đúc niềm tin, thắp sáng lý tưởng, chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua thác ghềnh vững vàng đi tới tương lai.
Thành phố Hà Nội tự hào đã góp phần quan trọng trong công tác phối hợp các cơ quan Trung ương tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Thành phố đã trao thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân đã có đóng góp cho thành công của Lễ kỷ niệm.
Đại hội thi đua yêu nước Tòa án nhân dân lần thứ V là dấu mốc quan trọng đánh giá những bước phát triển mới của phong trào thi đua yêu nước; thể hiện sự tiếp nối, phát huy những truyền thống tốt đẹp và những thành tích, kết quả đã đạt được trong 80 năm xây dựng và trưởng thành.
Chiều 11/9, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã chủ trì, làm việc với các bộ, ngành, cơ quan về công tác tổng kết, khen thưởng và chuẩn bị lễ bế mạc triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”.
Tối 9/9 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Santiago, Đại sứ quán Việt Nam tại Chile đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).
Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”, khai mạc ngày 28/8 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Trước sức lan tỏa mạnh mẽ và nhu cầu của nhân dân, Ban tổ chức đã quyết định kéo dài thời gian triển lãm đến ngày 15/9 thay vì kết thúc ngày 5/9 như kế hoạch ban đầu.
Đề tài chiến tranh và hậu chiến còn chứa đựng bao trầm tích chưa được khai mở. Hiện tượng phim "Mưa đỏ" gây "sốt" phòng vé và tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai được bạn đọc tìm mua với mức kỷ lục những ngày qua đã thể hiện chiều sâu ký ức vẫn có sức hút vô cùng mạnh mẽ.
Sáng 7/9, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (7/9/1945-7/9/2025) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ ba.
Chiều 6/9, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ tuyên dương các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì buổi lễ.
Để cảm ơn những đóng góp cho sự thành công của nhiệm vụ A80, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã có thư cảm ơn gửi tới toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các chuyên gia, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí và nhân dân Thủ đô.
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), lãnh đạo các nước có điện, thư và thông điệp chúc mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Sự kiện khánh thành Không gian Hồ Chí Minh đã được long trọng tổ chức vào đúng ngày Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) tại Dar es Salaam, Cộng hòa Thống nhất Tanzania.
Thành phố Đà Nẵng đã và đang triển khai đồng bộ nhiều cơ chế, chính sách và hành động cụ thể nhằm phát triển khoa học, công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.
Ngay sau thành công Lễ kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 3/9, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng có thư cảm ơn gửi Báo Nhân Dân.
Hà Nội những ngày thu, nắng vàng trải đều trên từng tán cây, từng ô cửa phố cổ. Thủ đô bừng lên trong sắc đỏ vàng rực rỡ, những con phố dẫn về Quảng trường Ba Đình lịch sử như một dòng sông hoa, cờ Tổ quốc tung bay phấp phới trong làn gió nhẹ.
Ngày 3/9, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng đã có Thư cảm ơn gửi các cơ quan báo chí trong và ngoài Quân đội. Báo Nhân Dân trân trọng đăng toàn văn thư cảm ơn:
Trong khuôn khổ Triển lãm Thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia, Triển lãm “Báo Nhân Dân - Tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam” đã trở thành điểm nhấn đặc sắc thu hút đông đảo công chúng, nhất là người trẻ.
Sự kiện trọng đại A80 đã kết thúc, nhưng dư âm còn để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng dân nhân và bạn bè quốc tế. Qua chuỗi hoạt động A80 đã báo cáo với Đảng, Nhà nước và nhân dân, đồng thời khẳng định sự trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng vũ trang nói chung, lực lượng Công an nhân dân nói riêng.
Tối 2/9, tại Quảng trường Hồ Chí Minh (phường Đồng Hới) và Quảng trường Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh tỉnh (phường Nam Đông Hà), tỉnh Quảng Trị đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt: “Quảng Trị - Hội tụ và tỏa sáng”.
Truyền thông Đức đã dành sự quan tâm đặc biệt và đánh giá cao về quy mô cũng như ý nghĩa của Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, với điểm nhấn là cuộc diễu binh, diễu hành quy mô lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua.
Tối 2/9, tại đường Hùng Vương, phường Lương Văn Tri, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn tổ chức chương trình nghệ thuật "Sáng mãi màu cờ độc lập" chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Chiều tối 2/9 (giờ địa phương), tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Abyei (UNISFA), Đội Công binh số 3 của Việt Nam cùng Tổ công tác của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).
Hàng trăm nghìn người dân khắp cả nước đã đến Thủ đô để hòa mình vào các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh. Không chỉ có sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, biết bao người dân đã tình nguyện mở cửa đón đồng bào phương xa vào nhà.
Sáng mùa thu tháng 9, khi cả nước hướng về Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, bà Phạm Thị Thu (xã Đoài Phương, Hà Nội) thức dậy từ 4 giờ để đến Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, nơi từng diễn ra những buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80).
Từ Thủ đô Hà Nội đến các tỉnh, thành phố trên mọi miền Tổ quốc, nơi nào cũng náo nức, chan chứa niềm vui, niềm hạnh phúc trong ngày Tết Độc lập. Niềm tự hào, lòng tri ân và khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh lan tỏa trong từng phố phường, làng bản, trở thành sức mạnh tinh thần to lớn của dân tộc.