Nhìn sâu vào chính mình để thấy mình

Những vệt sơn dầu mỏng như không thể mỏng hơn được nữa đem tới một hình dung khác hẳn về hội họa của Bùi Thanh Thủy nếu như bạn từng xem ảnh chụp đây đó trên mạng trước khi trực tiếp ngắm từng bức tranh của chị. Dường như, chị mong muốn bày tỏ thật nhiều điều từ vẻ mỏng manh của từng nét mầu ấy.
Nhìn sâu vào chính mình để thấy mình

Một đôi dòng tin nhắn bất ngờ từ chị đã dẫn tôi đến căn phòng phủ đầy tranh và ánh sáng tự nhiên. Những bức tranh trải trên toan theo chiều ngang, như một hình dung rộng dài về khung cảnh nào đó, không có gì quá cụ thể; những nét mầu chảy mỏng tang, tha thiết và nắn nót, chồng lớp lên nhau, không che phủ nhau mà cùng nhau làm dày hơn lên xúc cảm trong người xem. Bạn có thể tự do tưởng tượng trước mắt bạn là núi đồi, xen lẫn dòng chảy của sông suối, của mầu xanh bất tận... Cũng có thể, đó chỉ thuần khiết là dòng chảy tràn của xúc cảm cá nhân người vẽ, tựa vào cái gọi là “vẽ phong cảnh quê hương” để giải phóng những nỗi lòng cá nhân. Mà thật ra, vẽ sơn dầu mỏng loang như vậy, lại đòi hỏi rất nhiều ngưng đọng của tâm trí. Vậy là mỗi bức tranh như cả một hành trình lưu giữ xúc cảm và suy ngẫm cho từng nét cọ. Chậm rãi, gợi cảm. Nét ở đây là tình, mầu để bày tỏ ý và sắc độ là những tâm tình, những trạng huống tinh thần mà họa sĩ mong ước được thoát ra nhờ việc vẽ hoặc muốn được chìm sâu hơn trong đó cũng nhờ vào việc vẽ...

Nhiều bức tự họa của Bùi Thanh Thủy cuốn hút tôi. Vẫn là cách vẽ sơn dầu mỏng và trong nhất có thể, những đường nét trên tranh của chị thể hiện được sự đan cài của rất nhiều lớp hình ảnh đọng lại và hòa trộn trong tâm trí người vẽ qua tháng năm. Không quá cụ thể, nệ thực, cũng không quá tùy nghi trừu tượng hóa hình ảnh gương mặt mình, dáng người mình, hội họa của chị chứa đựng nhiều gợi mở để dẫn người thưởng ngoạn cùng đi với họa sĩ vào thế giới tinh thần của chính chị/của một người mà cũng có thể tương đồng với rất nhiều người khi đã thấm trải thăng trầm đời sống. Và cũng để nội tâm mình tự do trôi theo dòng sắc mầu trước mắt. Ở đó, ta có thể bắt gặp thứ gì tựa cảnh trùng điệp cảnh, cũng có thể tựa hình dáng của ai đó khi đang hồi tưởng về chính mình trong lúc tự ngắm nhìn mình trước tấm gương nội tâm trần trụi.

Không đại tự sự hay tự vấn, không lý trí với tuyên ngôn hay mong muốn diễn tả, thể hiện bất cứ thứ gì của/từ thế giới bên ngoài con người cá nhân mình, hội họa của Bùi Thanh Thủy như là để bày tỏ với chính mình về chính mình... Nhưng những rung cảm từ nét và mầu trên tranh chị khiến tôi tin rằng, hội họa của chị có thể dẫn người xem trở lại thế giới riêng của mỗi người, để rồi ngẫm ngợi sâu xa hơn nữa về tất cả đời sống. Đó là một giá trị của nghệ thuật.

Triển lãm cá nhân lần thứ ba của chị, tiêu đề “Lovescape” (Ngoạn tình), gồm 36 bức tranh mới, chất liệu sơn dầu, acrylic và tổng hợp, diễn ra từ 22/12 đến 28/12/2022 tại Art Space, Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam, số 42-phố Yết Kiêu, Hà Nội.