Người lính phòng cháy tâm huyết

Ước mơ trở thành lính cứu hỏa chuyên nghiệp từ nhỏ, suốt 30 năm trong nghề, Đại tá Huỳnh Quang Tâm luôn tâm huyết, trách nhiệm, có nhiều đóng góp cho công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. 

Đại tá Huỳnh Quang Tâm.
Đại tá Huỳnh Quang Tâm.

1. Đại tá Huỳnh Quang Tâm hiện là Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC - CNCH), Công an TP Hồ Chí Minh. Câu chuyện của anh với nghề chữa cháy bắt đầu từ khoảng 35 năm trước. Khi đó, anh là một cậu bé học cấp hai tại huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. 

Đại tá Tâm nhớ lại: Trong một lần đi học thêm buổi tối, trên đường về, anh nhìn thấy một đám cháy lớn bốc lửa phía trước mặt. Nhiều xe cứu hỏa với kèn báo hiệu inh ỏi trờ tới. Ngay lập tức, các anh chiến sĩ mặc áo bảo hộ cứu hỏa nhảy xuống dập lửa. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, với những cách thức chuyên nghiệp, ngọn lửa đã được các chiến sĩ khống chế nhanh gọn. Được tận mắt chứng kiến sự chuyên nghiệp của các cán bộ, chiến sĩ tại hiện trường, hình ảnh về một chiến sĩ PCCC chuyên nghiệp theo Tâm từ ngày đó. Anh bắt đầu nuôi dưỡng một ước mơ cho riêng mình.

2. Trong quá trình học tại trường, Tâm đã tập trung dồn hết tâm trí để nắm kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành. Rời giảng đường, Huỳnh Quang Tâm được nhận vào Đội PCCC quận 3 TP Hồ Chí Minh, trực tiếp “chiến đấu” với giặc lửa ở các vụ cháy khác nhau. Làm Tiểu đội trưởng, rồi được chuyển về địa bàn quận 4 với chức danh Đội phó. Sở Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh được thành lập, Tâm được đề bạt chức danh Phó trưởng phòng, rồi Trưởng phòng Cảnh sát PCCC quận 4. Anh còn có thời gian công tác tại phòng Cảnh sát PCCC quận 1. Đọng lại nhất trong lòng các đồng đội, đồng nghiệp là ở vị trí nào, công tác nào, đồng chí Tâm cũng luôn tràn đầy nhiệt huyết và trách nhiệm với công việc, tập thể nơi mình công tác. 

Tiêu biểu cho nhận định đó là sáng kiến về nâng cao hiệu quả công tác PCCC tại các khu vực dân cư mà các cán bộ, chiến sĩ trong ngành hay gọi là mô hình chữa cháy bốn lớp. Để thực hiện thành công mô hình này, anh Huỳnh Quang Tâm và cộng sự phải dành nhiều thời gian đi cơ sở để thống kê và tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ, trang bị vật tư kỹ thuật. Trong đó, lớp đầu tiên chính là hộ gia đình, đối tượng phát hiện cháy đầu tiên; kế đến là những người thường xuyên có mặt tại địa phương, từ anh lái xe ôm cho đến chị bán hàng; lớp tiếp theo là lực lượng dân quân, bảo vệ dân phố và cuối cùng là Cảnh sát PCCC, Công an quận, Quận đội, Hội Chữ thập đỏ, ban, ngành, đoàn thể… ở địa phương. Tất cả đều được tập huấn và có sự phối hợp chặt chẽ khi xảy ra sự cố.

3. Hơn 30 năm lăn lộn với nghề, Đại tá Tâm đã đồng hành và chiến đấu với hàng trăm vụ cháy lớn nhỏ, nhiều tính chất khác nhau trên địa bàn thành phố. Có những vụ cháy mà đến tận hôm nay, những hình ảnh của đám cháy vẫn theo tận tâm trí anh, đơn cử như vụ cháy tòa nhà ITC xảy ra vào năm 2006 và vụ cháy chung cư cũ trên đường Bùi Viện xảy ra vào năm 2014. Kinh nghiệm chuyên môn lẫn thực địa trong quá trình công tác là những bài học, kinh nghiệm giúp anh có nhiều đề xuất, tham mưu trực tiếp góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCCC trên địa bàn. “TP Hồ Chí Minh là đô thị lớn, với 420 nghìn cơ sở sản xuất, kinh doanh, vì vậy nguy cơ cháy nổ là rất cao. Và khi xảy ra cháy thường để lại hậu quả nghiêm trọng. Nếu công tác PCCC không ở thế chủ động, hiệu quả thì nguy cơ xảy ra các vụ cháy lớn là điều luôn dễ xảy ra”, Đại tá Huỳnh Quang Tâm nhận định.

Công tác PCCC - CNCH trên địa bàn thành phố trong giai đoạn hiện nay và tương lai luôn đòi hỏi nhiều đổi mới theo hướng tinh nhuệ, hiện đại. Phía trước còn đầy chông gai thử thách, do đó, trách nhiệm của Đại tá Huỳnh Quang Tâm và các đồng đội luôn nặng gánh trên vai. Với niềm đam mê cả cuộc đời dành cho nghề cứu hỏa và làm tất cả mọi việc đều xuất phát từ cái tâm, gắn với ý chí và hành động, anh sẽ cùng đồng đội của mình bảo vệ được sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân trên thành phố mang tên Bác.

Chính nhờ vận dụng hiệu quả mô hình bốn lớp, hơn 80% vụ cháy đã được người dân phát hiện và tự dập tắt.