Nadal chia tay Roland Garros

Kịch bản mà cả thế giới quần vợt dự đoán đã diễn ra, khi Rafael Nadal dừng bước ngay ở vòng 1 Roland Garros sau khi thua Alexander Zverev 0-3 (3-6, 6-7 [5-7] và 3-6), sau 3 giờ 5 phút. Nhưng phía sau đó còn hơn cả một trận đấu.
0:00 / 0:00
0:00
Nadal chia tay Roland Garros

Phòng họp báo ở Philippe Chatrier, sân trung tâm của Roland Garros, không có gì khác khi Rafael Nadal trò chuyện với 150 nhà báo quốc tế, sau trận thua Zverez. Người đại diện của, Carlos Costa, cũng phải lắng nghe từ bên ngoài. Ở đó, Nadal cố gắng loại bỏ cảm xúc trong từng lời nói.

“Thật tiếc, tôi cũng không xác định được tương lai cho mình”, Nadal trả lời điều mà tất cả chờ đợi: đây có phải Roland Garros cuối cùng của anh hay không.

Trước đó, dưới sự chứng kiến của 15.000 khán giả trên sân Philippe Chatrier, Nadal yêu cầu ban tổ chức Roland Garros không làm lễ chia tay cho anh. “Có lẽ, đây là lần cuối cùng, nhưng tôi không thể chắc chắn 100%”, tay vợt người Tây Ban Nha giải thích.

Nadal rất thoải mái, khi được Giám đốc giải đấu Amelie Mauresmo giữ lại để trả lời thêm một số câu hỏi, điều nằm ngoài quy trình các bài phát biểu sau trận. Trên khán đài là những cặp mắt phủ kín nước. “Nếu đây là lần cuối cùng, tôi rất thích nó”, Nadal tiếp tục. “Bởi vì, tôi đang bình yên”.

Nhà vô địch của 22 Grand Slam, với 14 Roland Garros, cống hiến trận đấu đáng khen với Zverev, đặc biệt là set 2. Anh chiến đấu, ăn mừng và không bỏ cuộc. Suốt hơn 3 giờ đồng hồ là những tiếng hô “Rafa”.

Về nguyên tắc, Nadal gợi ý anh không dự Wimbledon vì tránh sự thay đổi đột ngột về bề mặt sân, từ đất nện sang sân cỏ. Kế hoạch của anh là Olympic Paris mùa hè này. Sau đó thì sao? “Thời gian sẽ có câu trả lời”, Nadal, vẫn còn nguyên vẹn đam mê, tỏ ra bình thản.