NSƯT Việt Hoàn:

Muốn đến với khán giả bằng sự mới mẻ

Được yêu mến với những bài hát nhạc cách mạng, nhưng NSƯT Việt Hoàn đang muốn làm mới mình khi hát các ca khúc trữ tình, ca khúc mang âm hưởng dân gian. Ngày 26/11 tới đây, tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội), Việt Hoàn sẽ kết hợp Lương Nguyệt Anh - Quán quân Sao mai 2011 dòng nhạc dân gian thực hiện liveshow “Tự tình quê hương”. Anh chia sẻ với Thời Nay.
0:00 / 0:00
0:00
NSƯT Việt Hoàn song ca cùng ca sĩ Lương Nguyệt Anh. Ảnh: CHIẾN NGUYỄN
NSƯT Việt Hoàn song ca cùng ca sĩ Lương Nguyệt Anh. Ảnh: CHIẾN NGUYỄN

Phóng viên (PV): Có thể nói liveshow chung tới đây khá bất ngờ với khán giả, bởi từ trước tới nay, cả hai dường như không có… yếu tố nào liên quan?

NSƯT Việt Hoàn (VH): Lương Nguyệt Anh là thế hệ ca sĩ đàn em rất… sau, thuộc thế hệ 9X. Tuy nhiên, tôi đã quan sát con đường sự nghiệp và cảm mến cô ấy bởi nhiệt huyết nghệ thuật lúc nào cũng tràn trề và trong sáng với dòng nhạc âm hưởng dân gian. Lương Nguyệt Anh có giọng hát nội lực và rất sáng sân khấu, lúc này cô ấy đang ở độ tròn trịa về nghề, nếu không có một liveshow riêng sẽ rất… phí.

Sự kết hợp giữa tôi và Lương Nguyệt Anh lạ mà không lạ. Đây là lần đầu tiên tôi hát với Lương Nguyệt Anh trên sân khấu nhưng cả hai chúng tôi đều chung tình yêu quá sâu sắc với dòng âm nhạc trữ tình quê hương, đất nước. Anh em chúng tôi muốn, thông qua chương trình, khán giả sẽ say hơn, yêu hơn nữa những khúc ca quê hương đất nước, chứa đựng cả tâm hồn của người Việt mình.

Bên cạnh đó, tôi rất thích song ca với các nữ nghệ sĩ. Khán giả quá quen thuộc với Việt Hoàn rồi, hát với những giọng ca trẻ cũng là cách giúp cho bản thân mình có sự tươi mới hơn. Tôi cũng nghĩ, thế hệ chúng tôi cũng đã lớn tuổi rồi, cũng cần để thế hệ đàn em tỏa sáng hơn nữa, có nhiều cơ hội thăng tiến nghề nghiệp hơn nữa. Vì thế, liveshow “Tự tình quê hương” cũng khẳng định sự tiếp lửa thế hệ giữa tôi với nghệ sĩ trẻ mà đại diện là Lương Nguyệt Anh.

Tôi cũng xin nói thêm rằng, Việt Hoàn vẫn khiêm tốn về chiều cao và nhan sắc, đứng cạnh Lương Nguyệt Anh đẹp như tiên mình có làm gì cũng càng lố thêm. Thế nên Việt Hoàn chỉ có thể chinh phục khán giả, đốt cháy khán giả bằng giọng hát.

PV: Vì sao anh lựa chọn thời điểm này để làm liveshow “Tự tình quê hương”?

VH: Tôi muốn tạo ra một kỷ niệm để đánh dấu cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới sau đại dịch Covid-19. Mấy năm đại dịch, cuộc sống trầm lắng, bất an đã khiến mỗi người đều có những thay đổi trong suy nghĩ, tâm tưởng, thậm chí là lối sống, cách ứng xử với nhau. Liveshow này không phải để khẳng định hay giúp tôi nổi tiếng hơn nữa, mà đơn giản chỉ là muốn được ngồi lại cùng khán giả của mình trò chuyện, gắn kết nhau hơn bằng âm nhạc.

Ba năm qua, đại dịch kiềm tỏa nhiều hoạt động nghệ thuật - giải trí nhưng đó chính là thời gian tôi được gặp gỡ bạn bè nhiều hơn. Tôi sống ở ngoại thành, trên một ngọn đồi nhỏ, cùng những người bạn đưa ra những bàn luận về cuộc sống, môi trường sống, âm nhạc… Tôi đã gặp gỡ nhạc sĩ Huyền Trung, đạo diễn Phạm Hoàng Giang, nhạc sĩ Lưu Hà An… để đưa ra ý tưởng thực hiện liveshow với niềm khao khát được dồn tâm huyết, bùng cháy cùng khán giả sau ba năm không được thể hiện. Tôi cũng muốn đến với khán giả bằng sự mới mẻ, giống như người ta bước sang một chương mới của cuộc sống, đón nhận những điều tốt đẹp của tương lai.

PV: Một số nghệ sĩ lựa chọn làm liveshow như cách để đánh dấu sự nghiệp sau một thời gian dấn thân vào ca hát. Một số khác làm liveshow để đánh bóng tên tuổi. Còn với NSƯT Việt Hoàn thì sao?

VH: Sau ba năm phải nghỉ hát vì dịch Covid-19, niềm khát khao của nghệ sĩ là được đứng trên sân khấu lớn. Tôi quan niệm, nghệ sĩ như con tằm nhả tơ, phải đem đến cho khán giả chương trình nghệ thuật lắng đọng. Các chương trình nhạc mang âm hưởng truyền thống không sợ ế vé, lỗ vốn và chúng tôi rất tự hào. Dòng nhạc chính thống không cần đầu tư quá lớn về mặt hình ảnh, nghệ sĩ đến với khán giả bằng những điều sâu sắc trong âm nhạc nên luôn được khán giả ủng hộ.

PV: Anh có thể chia sẻ kỹ hơn về việc lựa chọn ca khúc trong liveshow sắp tới?

VH: Chúng ta ai sinh ta cũng có tuổi thơ đẹp, gắn với con đò, dòng sông, bến nước, gốc đa. Lớn lên tình yêu quê hương thấm đẫm, quê hương là mẹ, là nơi mỗi chúng ta mong nhớ khắc khoải trở về. Việt Hoàn chỉ dùng một số ca khúc quen thuộc với mình như “Chào em cô gái Lam Hồng” và “Bài ca trên núi”. Còn tất cả các ca khúc trong liveshow là những ca khúc quen thuộc các ca sĩ khác đã hát nhưng tôi sẽ hát theo cách riêng của mình. Mong rằng sẽ là hình ảnh Việt Hoàn không chỉ hát nhạc cách mạng, nhạc đỏ mà có thêm một Việt Hoàn hát nhạc trữ tình, nhạc dân gian.

Đặc biệt, tôi sẽ cùng nữ ca sĩ Lương Nguyệt Anh có những tiết mục song ca “đốt cháy khán phòng” và nồng nàn như những lời tự tình để khán giả cũng muốn lên sân khấu tự tình cùng các nghệ sĩ.

PV: Xin cảm ơn NSƯT Việt Hoàn!