Lạ lùng và hấp dẫn

Là một trong những giải đấu mang tầm cỡ châu lục đầu tiên trở lại sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, EURO 2020 đã mang đến người hâm mộ thế giới muôn vàn bất ngờ thú vị.

Thủ môn Dubravka (Slovakia) cản phá quả penalty của Morata (Tây Ban Nha), nhưng cũng bất cẩn để phản lưới ngay sau đó.
Thủ môn Dubravka (Slovakia) cản phá quả penalty của Morata (Tây Ban Nha), nhưng cũng bất cẩn để phản lưới ngay sau đó.

EURO 2020 là lần đầu trong lịch sử không có nước chủ nhà đăng cai. Giải đấu được tổ chức dàn trải ở 11 thành phố lớn thuộc 11 quốc gia, tượng trưng tinh thần đoàn kết của châu lục. Sau nhiều tháng lao đao vì dịch bệnh, tiếng reo hò của cổ động viên trên các sân vận động, chắc hẳn gây choáng ngợp với rất nhiều người.

Không chỉ diễn ra trong hoàn cảnh đặc biệt, kỳ EURO lần này cũng chứng kiến những kỷ lục dị thường. Tính tới trước vòng bán kết, 10 cầu thủ đã phản lưới nhà - con số cao nhất trong lịch sử các giải đấu lớn trên thế giới. Pha "đốt" lưới đầu tiên xảy ra ngay trận mở màn giữa Italia và Thổ Nhĩ Kỳ. Thậm chí, hậu vệ và thủ môn Slovakia còn hai lần tự đưa bóng về lưới, trong cuộc đọ sức đội tuyển Tây Ban Nha.

Năm nay, sự hiện diện của trợ lý trọng tài video (VAR) cũng giúp các trọng tài thổi tới 15 quả phạt đền. Ấy vậy nhưng, chỉ có chín pha dứt điểm được thực hiện thành công. Gần một nửa trong số này thuộc về hai cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn là Cristiano Ronaldo và Patrick Schick. Mỗi người đều có hai lần đá 11 m thành bàn cùng ba lần "xé tan" mảnh lưới của các đối thủ. Ðáng tiếc, cả Bồ Ðào Nha và Czech đều đã bị loại.

Trong số các đội tuyển lọt vào bán kết, không tập thể nào có chân sút ghi quá ba bàn. Thống kê chỉ rõ các đội bóng mạnh nhất đều có lực lượng vô cùng đồng đều, không phụ thuộc bất kỳ cá nhân nào. Hai đội bóng phòng ngự tốt nhất là Anh và Italia với lần lượt không và hai bàn thua sau năm trận. Tây Ban Nha cùng Ðan Mạch chứng tỏ sức mạnh với 12 và 11 bàn. Lạ lùng hơn cả, hai tiền đạo của "Xứ sở bò tót" là Morata và Moreno đang dẫn đầu danh sách các chân sút gây thất vọng nhất, với sáu và năm tình huống ngon ăn bị bỏ lỡ.

Với hàng loạt những bất ngờ thú vị, EURO 2020 cho thấy sức hút và sự hấp dẫn tột cùng của bộ môn "thể thao vua" sau gần một tháng khai màn. Bóng đá nói riêng và thể thao nói chung là "gia vị" không thể thiếu của cuộc sống, tiếp thêm sức mạnh, giúp các nước cùng vượt qua nỗi ám ảnh của đại dịch.