Hoàn thiện chân dung nhem nhuốc của “nhà dân chủ”!

Cứ tưởng sau khi trao tiền cho Linh mục Nguyễn Đình Thục, đồng hành cùng Hoàng Đức Bình khi bị Công an Nghệ An bắt tạm giam,... lên internet chửi bới, thách thức chính quyền,... bù lu bù loa “quá đau lòng khi thấy những việc mình làm không biết có kết quả hay không... một mình tôi không làm được gì hết, tôi thấy bất lực”, thì Emily Page-Le (Emily) - người Mỹ gốc Việt, sẽ thôi diễn trò, nhưng không phải.

Gần đây, Emily liên tục công bố tư liệu, bình luận cho thấy chuyến đi chống phá Việt Nam của cô ta té ra chỉ là theo tiếng gọi của tình yêu, theo lời đường mật “Muốn dắt tay em ra Nhà thờ làm lễ hôn phối một lần duy nhất trong đời” của “nhà dân chủ” Huỳnh Quốc Huy, cô ta đang làm thủ tục để đưa Huỳnh Quốc Huy sang Mỹ đoàn tụ vợ chồng. Nên sau khi nghe tin Huỳnh Quốc Huy bị “cộng sản truy sát”(!), Emily không thể “bỏ rơi người yêu, người đồng đội mình trong lúc hoạn nạn”. Đến Thái-lan sống cùng Huỳnh Quốc Huy 10 ngày, Emily mới té ngửa là bị lừa. Như Emily viết thì: “Đau đớn thay, trước ngày tôi qua, đã có một cô gái khác đến, sau khi tôi rời Thái khoảng một tuần thì Thảo (Megan Pi) vợ hiện tại của Huy qua. Nhìn thẳng và nói thật thế nào khi dối một lúc ba cô gái?!”, rồi cô ta kết luận: “Một người đàn ông trong tình yêu không chung thủy, thì mong gì hắn trung thành với quốc gia”!

Vậy Huỳnh Quốc Huy là ai? Xét theo thời gian, Huỳnh Quốc Huy chính là nhân vật trong các bài báo “Mạo danh nhà báo, hù dọa chủ tịch quận” (Tuổi trẻ) “Giả danh phóng viên hù dọa chủ tịch quận” (VietNamNet) đăng năm 2012. Vài năm sau, Huỳnh Quốc Huy nổi lên như một kẻ lành nghề với trò đứng sau cánh gà xúi người khác xông ra sân khấu, như sử dụng YouTube, Facebook, thổi phồng sự kiện Formosa nhằm kích động, lôi kéo một số người nhẹ dạ cả tin tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự. Từ đó Huy được “làng dân chủ” tung hô là “một trong những hiện tượng về sự thức tỉnh của lương tri giới trẻ Việt Nam quốc nội”, “nhân vật đấu tranh trẻ, không sợ hãi trước sự đàn áp của cộng sản”! Sau khi bịp bợm tạo ra tí tiếng tăm, Huỳnh Quốc Huy liền la lối bị chính quyền đàn áp rồi lập tức chuồn sang Thái-lan. Ở Thái-lan, Huỳnh Quốc Huy đã được đồng bọn lập quỹ, cấp tiền để sinh sống. Theo Emily, trong khi người khác chỉ thuê nhà có 50 USD/tháng thì Huy thuê nhà 200 USD/tháng, rồi mua ô-tô 6.000 USD phóng vi vu. Chỉ tới lúc này đồng bọn mới phát hiện: “Khi một số livestream của Huy có lá cờ vàng ba sọc đỏ phía sau lưng, tôi thiết nghĩ một người sinh sau 1975 đã biết gì, đã nếm gì về miền nam trước kia mà yêu quý cờ vàng dữ vậy, thì ra là treo để lấy tiền quyên góp của đồng bào yêu nước hải ngoại; còn nữa, đeo thánh giá trong khi không có đạo, như vậy đeo cây thánh giá đó chỉ là trang sức thôi đồng thời đánh vào tâm lý những người có đạo”!

Rốt cuộc thì “mèo mả” Emily Page-Le vớ phải “gà đồng” Huỳnh Quốc Huy. Hí hửng gặp được “ý trung nhân” để rồi kết cục vừa bị lừa tiền, vừa bị lừa tình, quá cay cú, Emily tung ra cả lô bằng chứng chứng minh “người tình xưa” chỉ là một kẻ lừa đảo đểu giả. Và các bằng chứng đó đã bổ sung thêm các nét vẽ mới để hoàn thiện chân dung nhem nhuốc, bỉ ổi, xấu xa của mấy “nhà dân chủ”. Vậy nên ai đó còn u mê tin theo họ thì đã đến lúc nên tự thức tỉnh!