“Cháy nhà ra mặt chuột”!

Vừa qua, Tòa án bang New York (Mỹ) đã bác đơn của Trịnh Hội (kẻ cầm đầu VOICE - ngoại vi của tổ chức khủng bố “Việt tân”) kiện ông Nguyễn Thiện, buộc Trịnh Hội phải trả toàn bộ án phí và chi phí luật sư của ông Nguyễn Thiện.

Chuyện bắt đầu từ khi Trịnh Hội đứng ra quyên góp tiền đưa một số người tị nạn ở Thái-lan đến định cư tại nước thứ ba. Nhiều người đã hăng hái đóng góp, ông Nguyễn Thiện không chỉ ủng hộ mà còn tổ chức gây quỹ. Chỉ đến khi đài truyền hình CBC ở Canada công bố bộ phim phóng sự điều tra “Terror in Little Saigon”, ông Nguyễn Thanh Tú (con trai nhà báo Đạm Phong - người mà bộ phim của CBC nghi ngờ bị tổ chức khủng bố “Việt tân” sát hại) công bố kết quả điều tra riêng thì dư luận mới biết Trịnh Hội vừa nhận tiền quyên góp, vừa nhân danh cứu trợ để nhận tiền đưa một số người không phải là tị nạn đến Canada. Bị người quyên góp chất vấn, ông Nguyễn Thiện đã liên lạc với Trịnh Hội và VOICE nhiều lần, nhưng không được trả lời, nên buộc phải đưa sự việc lên mạng xã hội.

Trịnh Hội và VOICE phản ứng bằng cách một mặt thì tổ chức bôi bẩn uy tín, nhân phẩm của Nguyễn Thiện và cộng đồng tôn giáo của ông, một mặt kiện ông ra tòa vì mạ lị Trịnh Hội “vi phạm luật di trú Canada, vi phạm luật hình sự, có hành vi gian lận, thành phần khủng bố, thuộc băng đảng buôn người, thu nguồn lợi tài chính một cách bất hợp pháp, không chính đáng”. Tuy nhiên, phán quyết của Tòa án bang New York lại khẳng định ngược lại vì cho rằng đơn kiện của Trịnh Hội “không có bất kỳ dữ kiện nào đủ để chứng minh, không đưa ra được căn cứ dữ kiện nào để xác quyết” cho thấy ông Nguyễn Thiện “đã hành xử bừa bãi khi phổ biến các lời phát biểu bị cáo buộc là mang tính cách mạ lị”. Đặc biệt, phán quyết cho rằng các phát biểu của ông Nguyễn Thiện là dựa trên những cuộc nói chuyện riêng với người tị nạn, điều tra của Cơ quan biên phòng Canada về các vi phạm của VOICE đối với luật liên bang của Canada, phóng sự điều tra của đài truyền hình CBC và “các nguồn tin này dấy lên những nghi vấn nghiêm trọng về hoạt động của Trịnh Hội và VOICE”!

“Cháy nhà ra mặt chuột”, phán quyết của Tòa án bang New York bác đơn kiện của Trịnh Hội đã trực tiếp khẳng định các nghi vấn mà bộ phim của CBC và kết quả điều tra của ông Nguyễn Thanh Tú đặt ra là có cơ sở. Điều này giúp nhận diện rõ hơn bản chất của tổ chức khủng bố “Việt tân” và các tổ chức ngoại vi do nó dựng lên chỉ nhằm mục đích duy nhất là vừa chống phá Việt Nam, vừa lừa đảo tiền bạc của số người nhẹ dạ, cả tin ở nước ngoài. Từ khi ra đời đến nay, chưa bao giờ tổ chức khủng bố “Việt tân” từ bỏ mục đích này mà ngày càng điên cuồng, xảo quyệt, thâm độc hơn, và việc Trịnh Hội “buôn người” chỉ là một trong rất nhiều chiêu trò tổ chức khủng bố “Việt tân” đã thực hiện nhằm nấp dưới chiêu bài nhân quyền để “kinh doanh nhân quyền”. Vì thế, số người còn bị “Việt tân” mê dụ, lôi kéo để chống phá đất nước hãy nhìn vào sự kiện này để tự cảnh tỉnh. Còn người cố tình không hiểu thì nên nhìn vào thành viên “Việt tân” là “nhà dân chủ” Trần Khải Thanh Thủy để thấy sau khi được ra định cư ở nước ngoài đã bị tổ chức khủng bố “Việt tân” vứt vào sọt rác như thế nào!