Trò lố và sự bẽ bàng

Như một thói quen khó bỏ, hễ sắp đến ngày Việt Nam và Mỹ tổ chức đối thoại nhân quyền hằng năm là lại thấy trang tiếng Việt của VOA, RFA,… đồng loạt đăng tin một số tổ chức tuyên bố đòi chính quyền Việt Nam “phải thế này”, chính quyền Mỹ “phải thế kia” về nhân quyền. Sắp đến ngày Mỹ và Việt Nam tổ chức đối thoại nhân quyền lần thứ 25 cũng vậy, lại thấy nổi lên tổ chức Theo dõi nhân quyền (HRW) đi đầu trong việc đưa ra yêu sách phi lý, phi nghĩa đòi Chính phủ Mỹ phải gây sức ép với Nhà nước Việt Nam về vấn đề nhân quyền, phải trả tự do cho một số người mà HRW gắn cho cái nhãn “tù nhân lương tâm”, và lập tức VOA, RFA,… lại tiếp sóng rùm beng khuếch trương!

Và ngày 9/11/2021 vừa qua, đối thoại nhân quyền Mỹ - Việt Nam lần thứ 25 đã tổ chức tại Washington (Mỹ), với sự tham gia của đoàn Mỹ do bà Lisa Peterson, quyền Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao về Dân chủ, Nhân quyền và Lao động dẫn đầu, và đoàn Việt Nam do ông Đỗ Hùng Việt, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao kiêm Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế dẫn đầu. Theo thông cáo của Văn phòng người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ công bố chiều tối ngày 9/11/2021 thì cuộc đối thoại đã thảo luận một số vấn đề nhân quyền (tự do ngôn luận, tự do tôn giáo và tín ngưỡng, lao động, cải cách luật pháp, người có hoàn cảnh dễ bị tổn thương như thành viên các nhóm dân tộc thiểu số, người LGBTQI + và người khuyết tật). Phía Mỹ đã cam kết coi thúc đẩy nhân quyền là nền tảng đối với quốc gia, là một yếu tố thiết yếu trong chính sách đối ngoại, coi thúc đẩy và bảo vệ tôn trọng nhân quyền ở Việt Nam là ưu tiên hàng đầu của chính quyền Biden - Harris và quan hệ Mỹ - Việt Nam… Qua thông báo có thể thấy đối thoại nhân quyền Mỹ - Việt Nam lần thứ 25 diễn ra tốt đẹp, hoàn toàn không đề cập các yêu sách của HRW. Trơ trẽn là ở chỗ không khai thác được thông tin có lợi, RFA, VOA,… vẫn vớt vát diễn trò lố là đăng lại tin trước cuộc đối thoại, HRW đã đưa ra yêu sách này khác. Với trò lố đó, VOA, RFA,… đã không giúp yêu sách của HRW tăng thêm “sức nặng”, mà chỉ chứng minh đó là yêu sách vô giá trị, khiến cho việc làm của HRW tăng thêm sự bẽ bàng.

Với mưu đồ sử dụng nhân quyền làm công cụ để chống phá Việt Nam, HRW và VOA, RFA,… một mặt cố tình tảng lờ các thành tựu nhân quyền Việt Nam đã đạt được và tìm mọi cách để bôi đen, vu cáo; một mặt luôn giả nhân, giả nghĩa nhằm biện hộ, bao che cho số người lợi dụng nhân quyền để hoạt động chống phá, vi phạm pháp luật Việt Nam. Họ bất chấp thực tế trong bất kỳ xã hội văn minh nào nhân quyền cũng luôn thuộc về mọi người, không phục vụ số ít tập trung trong một số nhóm nhỏ hoạt động phá hoại, cản trở sự phát triển xã hội - con người. Nên về bản chất, nhân quyền ở Việt Nam không cùng mẫu số chung với thứ nhân quyền mà HRW, VOA, RFA,… vẫn rêu rao. Về vấn đề này, trong cuộc gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland mới đây, một trong các nội dung Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh là ở Việt Nam mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân, đồng thời Thủ tướng khẳng định: “Nhân quyền lớn nhất là lo cơm ăn áo mặc cho 100 triệu dân, không để ai thiếu ăn thiếu mặc, khi khó khăn không bỏ ai lại phía sau”.