Ca sĩ Phạm Thu Hà:

Hát nhạc cách mạng là kết nối đặc biệt

Sau đĩa than “Đường em đi”, ca sĩ Phạm Thu Hà vừa ra album “Giai điệu tự hào”. Giọng ca bán cổ điển cho rằng, khi hát các ca khúc cách mạng chị luôn cảm thấy có một sự kết nối vô cùng đặc biệt, đồng thời luôn phải tự tìm hiểu và trau dồi cho mình kiến thức về lịch sử dân tộc.

Hát nhạc cách mạng là kết nối đặc biệt

Phóng viên (PV): Có ý kiến ví Phạm Thu Hà là nhân tố bí ẩn của nhạc Việt, chị nghĩ sao?

Ca sĩ Phạm Thu Hà (PTH): Tôi cho rằng ca sĩ theo đuổi bất kỳ dòng nhạc nào, ở bất kỳ giai đoạn nào, nếu nỗ lực, được khán giả tin và trao cho sự kỳ vọng, thì chắc chắn đều là những nhân tố bí ẩn và nhiều hứa hẹn của mỗi nền âm nhạc. Chưa kể ở góc độ cá nhân, tôi luôn cho rằng con đường âm nhạc là hành trình đi tìm kiếm những điều bí ẩn của chính mình.

Như khán giả thấy, sau khi chọn bán cổ điển là con đường sự nghiệp, tôi đã có nhiều trải nghiệm thú vị khi kết hợp nó với nhiều thể loại khác như nhạc điện tử (album “Classic meets chillout”), pop (album “Tựa như gió phiêu du”), jazz (album “Hà Nội yêu”)... Mới đây, với album “Giai điệu tự hào”, tôi đã ứng dụng phong cách bán cổ điển trong các ca khúc cách mạng. Mỗi lần thử nghiệm đều mang đến cho tôi những hào hứng riêng. Điều đó cũng giúp cho tôi luôn tràn đầy cảm hứng trên con đường âm nhạc của mình.

PV: Có thể thấy, bên cạnh các album dành cho khán giả đại chúng, chị còn ra mắt nhiều sản phẩm đánh vào những đối tượng nghe nhạc nhỏ lẻ. Như “Đường em đi” chinh phục những người nghe nhạc hi-end, hay “Giai điệu tự hào” hướng tới những người nghe yêu thích nhạc đỏ. Điều này chắc hẳn nằm trong tính toán của chị?

PTH: Con đường âm nhạc mà tôi chọn là “đường cổ điển giao thoa”. Trên con đường đó, tôi lựa chọn nhiều sự kết hợp, trước hết là để khai phá chính bản thân mình, sau là để mang thể loại cổ điển giao thoa đến gần hơn với công chúng. Tôi không muốn giới hạn khán giả của mình.

Với album “Giai điệu tự hào”, thật may mắn vì đây là một đĩa nhạc tôi được chính khán giả gợi cảm hứng. Khi biểu diễn các ca khúc cách mạng trên sân khấu và đặc biệt là trong chương trình cùng tên trên truyền hình, nhiều khán giả rất ủng hộ và đề nghị tôi nên làm một album tuyển tập các ca khúc này. Sau gần một năm ấp ủ, đĩa nhạc cũng kịp ra mắt vào dịp 30-4 vừa qua.

PV: Chọn tên một chương trình truyền hình nổi tiếng để đặt cho album, chị có sợ bị nói là… “ăn theo”?

PTH: Tôi đã suy nghĩ khá nhiều trước khi lựa chọn tên gọi cho album. Rất nhiều phương án đã được đưa ra nhưng cuối cùng tôi quyết định chọn “Giai điệu tự hào” là tên của sản phẩm. Lý do đầu tiên xuất phát từ chính tình cảm của tôi. Tôi luôn cảm thấy có một sự kết nối vô cùng đặc biệt mỗi khi hát các ca khúc cách mạng. Đứng trên sân khấu, tôi cảm thấy mình như được sống trong không khí của các bài hát, và hơn tất cả là một niềm yêu nước và tự hào dân tộc vô cùng sâu sắc. Những ca khúc ấy đích thị là “Giai điệu tự hào”, mà tôi tin rằng bất kỳ một người dân Việt Nam nào nghe cũng thấy thật hay, thật gần gũi và xúc động. Tôi không nghĩ người nghe nói tôi “ăn theo”, mà có lẽ họ cũng như tôi, cảm thấy rất tâm đắc và biết ơn chương trình “Giai điệu tự hào” khi đã sản xuất một chương trình hay và xúc động đến thế.

PV: Hát những ca khúc cách mạng ở thời điểm này, chị gặp khó khăn gì?

PTH: Không chỉ là các ca khúc cách mạng, mỗi bài hát trong album “Giai điệu tự hào” đều là ca khúc nổi tiếng đã đi cùng năm tháng và gắn liền với nhiều tên tuổi lớn của nền âm nhạc Việt Nam. Người hát sau dĩ nhiên bao giờ cũng bị đặt vào sự so sánh với người hát trước. Chưa kể, để hiểu và thấm thía ca từ và tinh thần của bài hát, bản thân tôi phải tự tìm hiểu và trau dồi cho mình những kiến thức lịch sử nhất định. May mắn là tôi được nhạc sĩ Trần Thanh Phương, Lưu Hà An, Huyền Trung hỗ trợ rất tích cực trong phần phối khí. Chưa kể khán giả rất cởi mở và đều tỏ ra thích thú khi đón nhận các bài hát được làm mới như vậy.

PV: Để ca khúc cách mạng đến gần hơn công chúng, theo chị, cần thêm những điều gì? Liệu có cần sự làm mới hay thêm những gameshow?

PTH: Tôi nghĩ gameshow chỉ là một góc độ rất nhỏ. Xa hơn nữa là câu chuyện của truyền thông. Nếu chưa từng nghe ca khúc cách mạng, nhưng mỗi ngày bạn nghe một, hai bài, chắc chắn bạn sẽ thấy nó hay. Khán giả bây giờ nhiều khi nghe và truyền tai nhau nhiều những ca khúc kém chất lượng, không phải bởi nó hay mà bởi họ nghe đi, nghe lại quá nhiều. Vì vậy, tôi tin rằng nếu được sự hỗ trợ của các phương tiện truyền thông, chắc chắn những bài ca đi cùng năm tháng sẽ tiếp tục duy trì sức sống bất diệt qua thời gian. Và những người nghệ sĩ như tôi vì thế sẽ có thêm niềm tin và động lực để cất cao thêm tiếng hát.

PV: Xin cảm ơn ca sĩ Phạm Thu Hà!

Có thể bạn quan tâm