Cá tính và sành điệu
Thứ trang điểm cổ điển nơi cổ áo đã cuốn hút cậu mãnh liệt và đưa đến những bước táo bạo, để rồi cậu dám đàng hoàng khai trương và điều hành một công ty mang tên "Mo's Bows" chuyên sản xuất những chiếc nơ bướm vô cùng bắt mắt. Chủ nhân nhí của hãng nơ bướm này sinh tại thành phố Memphít (tây nam nước Mỹ).
"Tạo nên những chiếc nơ bướm chỉ là một cách trong những gì tôi thấy cần làm cho thế giới vui tươi hơn, hạnh phúc hơn" - ấy là tuyên ngôn của vị sếp tí hon Mô-day-a Bri-giớt.
Cảm hứng khai sinh "Mo's Bows" xuất phát từ việc Mô-day-a khi còn bé tí đã thích ăn mặc chĩnh chện "như người nhớn", nhưng lại phải "cá tính" nữa. Hễ ra khỏi nhà là cậu nhất thiết phải "đóng" đủ bộ cánh, lại còn tạo điểm nhấn cho phong cách trang phục của mình bằng... nơ bướm. Nhưng cậu lại chẳng ưng những chiếc nơ bướm bày bán trong các cửa hàng - nom những thứ ấy chỉ thấy nhàm chán, nghèo nàn về mầu sắc và tệ hơn nữa là chúng đều được... tết sẵn, chỉ đính vào cổ áo là xong. Cậu tin rằng, một người trai đích thực, không kể nhớn hay bé, thì phải tự tay tết nên và gắn vào mình những chiếc cà-vạt hoặc nơ bướm - để còn thể hiện cá tính chứ lỵ! Vậy là cậu bèn nhờ đến người bà của mình, và bà đã chỉ bảo đứa cháu sành điệu cách thức làm nơ bướm.
Mô-day-a làm nơ bướm từ những mảnh vải cũ, đầu tiên cậu tự tay khâu vá, can chắp, rồi dần dần biết sử dụng máy may. Cứ tưởng đây chỉ đơn thuần là một trò "chơi chơi thinh thích", nhưng sau khi nhận được nhiều lời khen về sự sáng mắt khéo tay, cậu đã nảy ra ý tưởng: phải thực hiện ước mơ ngay, không chờ trời sáng! Chỉ mất hai tháng, cậu đã cho "trình làng" bộ sưu tập gồm hai tá nơ bướm với đủ mầu sắc, kiểu cách. Bạn bè và gia đình đều lấy làm hãnh diện về sáng tạo đầu tay của cậu bé nhà mình.
"Hữu xạ tự nhiên hương", thông qua mạng xã hội và trên chính website tự lập là "Etsy store", Công ty "Mo's Bows" đã sớm nhận được khá nhiều đơn đặt hàng, rồi phân phối sản phẩm. Mức "cầu" ngày càng tăng, một mình không làm xuể thì bà, mẹ và cả gia đình phải xúm tay vào giúp cậu bảo đảm mức "cung". Hiện, Mô-day-a đã phải tăng cường nhân sự cho công ty: chiêu mộ hẳn năm nhân viên chuyên trách, họ đều cùng độ tuổi "teen" với sếp.
Tín đồ thời trang hảo tâm
Mong sản phẩm của mình đứng vững trong làng thời trang và phát triển hơn nữa, Mô-day-a rất cẩn thận trong khâu chọn vải. Từng chiếc nơ bướm của "Mo's Bows" vẫn được may bằng tay, nhưng chất liệu càng ngày càng đa dạng hơn, từ những thứ "cổ lỗ sĩ" trong đáy rương của người bà - như váy áo, mảnh vải thêu hoặc in hoa văn châu Phi -đến nỉ, lụa và sa-tanh đặt mua ở tiệm vải hàng hiệu. Cậu rất chăm chút phối mầu hòa sắc và điểm xuyết những họa tiết -khi chấm bi, khi kẻ sọc, khi lượn sóng... - tạo ra những mẫu mới tinh, bắt mắt và đặt tên thật "oách" cho sản phẩm, nhằm trúng thị hiếu khách hàng.
Tính ra, giá mỗi chiếc nơ bướm của "Mo's Bows" dao động từ 500 nghìn đến khoảng một triệu đồng tiền Việt, nhưng các bậc phụ huynh và lứa trẻ đều thấy cũng "phải chăng". Thương hiệu "Mo's Bows" ngày càng thịnh hành: ngoài kênh bán hàng chính trên website "Etsy store" còn mở thêm gần một chục quầy hàng nữa tại các tiểu bang A-la-ba-ma, Tếch-dát, Nam Ca-ro-li-na, Ten-nơ-xi và A-can-xơ. Với mạng lưới bán hàng của mình, mới 11 tuổi, Mô-day-a đã "bỏ túi" hơn 30.000 USD - theo nhận định của tạp chí uy tín Forbes- và tính sơ sơ, hiện có số vốn quay vòng là 150.000 USD.
Tài kinh doanh của Mô-day-a đương nhiên thu hút sự chú mục của giới truyền thông và công luận. Doanh nhân tí hon này đã xuất hiện trên những tạp chí thanh thế như O Magazine, Vogue và nhiều buổi truyền hình ăn khách của Mỹ. Gần đây nhất, "nữ hoàng truyền thông" Ô-pra Uyn-phry (Oprah Winfrey) đã mời Mô-day-a Bri-giớt cùng tham gia buổi truyền hình trực tiếp đình đám "Shark Tank" và đánh giá rất cao ý tưởng của cậu.
Là một tín đồ thời trang, đến khi bắt tay vào kinh doanh và đạt được thành công lớn hơn độ tuổi, Mô-daya còn có một phẩm chất rất quý: hảo tâm. Cậu được ca ngợi là một trong số nhà từ thiện chững chạc nhưng nhỏ tuổi nhất thế giới. Mùa hè vừa qua, cậu quyên góp được 1.600 USD (trên dưới 35 triệu đồng tiền Việt) tặng 10 bạn nhỏ nghèo khó người cùng quê đang ở trại "Glenview Summer". Mô-day-a tâm sự: "Memphít là chỗ có tỷ lệ cao hàng đầu đất nước về tình trạng trẻ em đói bụng. Bao nhiêu những bạn ở đây thường ngày chỉ được ăn có mỗi một bữa, phải ở trung tâm xã hội, các bạn mới được ăn uống đầy đủ, lại còn được vui chơi. Ủng hộ tiền cho trung tâm, cháu cảm thấy hạnh phúc thực sự, nhất là khi được nhìn thấy các bạn cười nói và nô đùa".
Mới 12 tuổi, Mô-day-a đã sớm xác định mục tiêu cho tương lai của mình, sao cho có sự cân bằng giữa công việc, học tập và đời sống. Cậu hé lộ chỉ tiêu: trước mắt phải học xong một trường đại học, để đến năm 20 tuổi tung được ra thị trường một dòng trang phục thiếu nhi... "Cháu muốn kiếm nhiều tiền hơn nữa để có thể mở một công ty may mặc đồ trẻ em với đầy đủ các mặt hàng thật dễ thương, để các cô bé, cậu bé cũng có phong cách ấn tượng như cháu".
Thành công của vị sếp nhỏ tuổi ở Công ty "Mo's Bows" khiến cho những ai hay mắng "đồ trẻ con" cũng phải... ngẩn người: thú vui tuổi thơ có thể trở thành sự nghiệp đĩnh đạc.
Hiện, cậu bé Mô-day-a Bri-giớt biết "hái ra tiền" vẫn cứ là một đứa trẻ ngoan: sau mỗi ngày học và làm, cậu đều đúng rắp, đi nằm vào 8 giờ rưỡi tối và ngủ một giấc đẫy.