Cùng người H’Mông ngắm ngựa đón xuân

Cuối tuần qua, một sự kiện âm nhạc có tầm quốc tế rất cần điểm lại vừa diễn ra tại phường Xuân Hương - Đà Lạt của tỉnh Lâm Đồng là khai trương Dự án âm nhạc Phố bên đồi chào Tết 2026.

Ảnh: ANH QUÂN
Ảnh: ANH QUÂN

Dự án do Công ty TNHH Nghệ thuật Số Bảy thực hiện cam kết quốc tế của thành phố Đà Lạt (cũ) khi gia nhập Mạng lưới Thành phố Sáng tạo UNESCO (UCCN) ở lĩnh vực Âm nhạc từ tháng 11/2023 với các buổi biểu diễn âm nhạc cộng đồng gọi vui là “sân khấu mở”. Chương trình năm nay đón Tết 2026 với 43 tiết mục với đủ các loại nhạc cụ từ truyền thống đến quốc tế cổ điển, cũng như nhiều lứa tuổi nghệ sĩ tham gia...

Nếu ai từng có thời gian trải nghiệm lâu ở trung du miền núi phía bắc, những vùng có nhiều người H’Mông, đều được chứng thực việc gắn bó cuộc sống của đồng bào với… loài ngựa, tương thích sóng đôi trong bất kỳ công việc và hoàn cảnh sống nào. Có lẽ năm nay là “năm con ngựa”, nên ngoài việc tranh - tượng về loài ngựa đang được tới tấp ra mắt ở khắp miền bắc, miền trung. Nên Tết của người H’Mông, gọi đúng là “Lễ hội Gầu Tào” đón xuân không chỉ được diễn ra sớm ở miền bắc, mà còn được đem về cả… Thủ đô. Trong chương trình Du lịch Hà Nội chào 2026 - Get on Hà Nội, mới được khai mạc (30/12) tại Không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ (ngõ 612 Lạc Long Quân, phường Tây Hồ), do Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với UBND phường Tây Hồ tổ chức, chương trình “Tết H’Mông xuống phố” với những nghi thức căn bản trong lễ hội Gầu Tào cũng vừa diễn ra trọng thể trọn vẹn trong ngày thứ bảy (31/12) vừa qua.

Còn các triển lãm mỹ thuật đồng thời và liên tục cuối tháng 1, đầu tháng 2/2026 về biểu tượng ngựa được nâng lên tầm “thánh Mã” cũng đang diễn ra từ Hà Nội đến Huế. Có thể điểm lại một số triển lãm tiêu biểu nhất đang diễn ra. Đầu tiên là triển lãm “Ngựa với sắc Xuân Bính Ngọ 2026” được Bảo tàng Mỹ thuật Huế tổ chức tại Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng (15 đường Lê Lợi, phường Thuận Hóa, thành phố Huế). Triển lãm này tập hợp 34 tác phẩm của 23 tác giả miền trung, với đủ các chất liệu thuộc hội họa và điêu khắc, sẽ kéo dài đến 27/2.

Còn tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đang diễn ra hai triển lãm chung quanh “biểu tượng ngựa” trong mỹ thuật từ cổ điển đến đương đại rất đáng chú ý. Đầu tiên là triển lãm đương đại mang tên “Mã Hóa” với 90 tác phẩm của 25 nghệ sĩ đương đại (từ 29/1 đến 5/2/2026). Cái tên triển lãm từng là “dự án nghệ thuật độc quyền” của cố họa sĩ Lê Thiết Cương.

Triển lãm thứ hai mang tên “Ngựa trong nghệ thuật tạo hình” với hơn 60 tác phẩm đủ các chất liệu được sưu tập từ nghệ thuật dân gian đến đương đại, do chính Bảo tàng tổ chức với mục đích hướng tới những kỷ niệm lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam và chào xuân Bính Ngọ. Khai mạc ngày 30/1, triển lãm này sẽ được trưng bày trong một tháng, tới 1/3.