Cánh én thầm lặng gieo những mùa xuân

Có một người sau giờ làm việc luôn lặng lẽ đến từng căn nhà, nơi những cụ già sống neo đơn, nơi những số phận bất hạnh, để sưởi ấm bằng tình thân ấm áp, gieo thêm nhiều hành động đẹp cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Anh Nam tặng quà người lao động trong chương trình “Tết ấm”.
Anh Nam tặng quà người lao động trong chương trình “Tết ấm”.

Hai niềm vui lớn

Anh Nguyễn Hoàng Nam sinh năm 1983, hiện đang làm việc tại Thư viện tỉnh Gia Lai, nhưng được mọi người biết đến nhiều với vai trò là một MC dẫn chương trình hoạt ngôn, cá tính và ấm áp.

Mê nghề MC từ nhỏ, nhưng anh từng tự ti về ngoại hình nhỏ bé của mình với chiều cao 1m55, tiếng nói nặng âm hưởng vùng miền. Muốn từ bỏ ước mơ của mình mà không thể, bởi trong mơ anh luôn thấy mình được đứng trên sân khấu. Anh đã cố gắng tập luyện giọng nói, phát âm và chăm chút ngoại hình để theo đuổi đam mê. Năm 2021, anh tham gia chương trình Én Xuân - Cuộc thi người dẫn chương trình HTV và giành được giải Á quân. Đây cũng là cơ hội để anh lan tỏa những thông điệp yêu thương ra cộng đồng và kết nối thêm những người làm thiện nguyện với nhau.

Anh Nam là thành viên tích cực của tổ chức “Cơm từ thiện Pleiku”, trực thuộc Trung tâm tình nguyện Quốc gia, nay đã bước sang tuổi thứ chín. Mỗi sáng thứ bảy hằng tuần, anh và mọi người tập trung nấu cháo để trao cho bệnh nhân tâm thần kinh và ở bệnh viện nhi. Chủ nhật thì trao cơm cho bệnh nhân nghèo và người thân ở các bệnh viện trong thành phố. Còn nhớ những ngày giãn cách để phòng, chống dịch Covid-19, Hoàng Nam và bạn bè của anh đã đi khắp các con phố, cho tới khi đêm xuống, vào từng con ngõ nhỏ, xóm trọ để tiếp tế nhu yếu phẩm, thực phẩm cho người dân. Anh tâm sự: “Trong cuộc đời tôi có hai niềm vui lớn, đó là sân khấu và từ thiện. Khi bạn làm điều gì khiến bản thân thấy hạnh phúc chính là bạn đang sống cho mình, vì mình”. Anh nhớ mãi một cô bé vì sinh non mà bị viêm giác mạc, biết được gia cảnh của em khó khăn, anh đã kết nối để làm một đêm nhạc “Đôi mắt cuộc đời” gây quỹ ủng hộ. Số tiền thu được đã đủ cho phẫu thuật, nhờ vậy em may mắn giữ lại được một mắt. Hiện nay bé đã lớn, bé và mẹ vẫn thường xuyên giữ liên lạc với anh.

Trong một lần đi thiện nguyện, anh quen cô giáo Thu Vân, được cô truyền cảm hứng. Từ đó, anh không còn chỉ tham gia thiện nguyện với vai trò cộng tác, phụ giúp nữa, mà bắt đầu có kế hoạch rõ ràng. Từ năm 2007 đến nay, anh tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện như xây nhà tình thương cho trẻ mồ côi, tổ chức các chương trình cho trẻ em mồ côi, các làng trẻ SOS…

Sự sống sẽ hiện hữu trong những người khác

Khoảng ba năm trở lại đây, hằng tháng, anh Nam cùng một số bạn trẻ đến thăm những người cao tuổi, các gia đình neo đơn, khó khăn trên địa bàn tỉnh để trao quà gồm tiền mặt, gạo và một số nhu yếu phẩm. Trong đó, phần lớn do anh bỏ tiền túi mua tặng, trích một phần từ cát-xê show dẫn chương trình. Mỗi người một số phận, như gia đình ông bà Vũ Hoài Phong, Trần Thị Kim Sa ở trong căn phòng trọ chật hẹp trên đường Phạm Ngũ Lão (xã Đak Đoa). Ông Phong bị nhiều bệnh liên quan đến tuyến tiền liệt, bàng quang, thận… nên phải nằm một chỗ ở tuổi 85. Còn bà Sa cũng bị hỏng 1 mắt do bị cành cà-phê đâm phải khi thu hái thuê, buộc phải chuyển sang việc rửa chén thuê, bán vé số. Có lần, do mắt kém nên bà suýt bị xe tải đâm khi sang đường. Tuổi già không con cái, sống trong cảnh nghèo túng nên “thấy Nam là mừng dữ lắm”.

Mỗi gia đình, anh đều xoay vòng một tháng thăm một lần. Ba mẹ đều đã mất, anh đến với các cô chú bằng tấm lòng yêu thương như đối với cha mẹ mình và anh cũng nhận lại sự yêu thương của các cô chú coi anh như con. Mỗi năm vào dịp gần Tết, anh tổ chức chương trình “Tết ấm”, rong ruổi trên các con đường, lì xì cho những hoàn cảnh khó khăn. Nhiều người cũng nhớ đến anh như một chú cuội hoạt ngôn trước những đôi mắt trong veo của các bé mồ côi ở chùa Bửu Châu và làng trẻ SOS trong đêm Trung thu vui nhộn.

Hoàng Nam còn đăng ký hiến tạng sau khi anh chăm sóc ba bị ung thư, khi anh thấy gia đình các nạn nhân ngồi đợi, mong chờ những cuộc điện thoại của bác sĩ về thông tin những người hiến tạng. Với anh “Mỗi đời người dẫu thành hay bại vẫn luôn có giới hạn về sự tồn tại. Khi hơi thở không còn ấm, trái tim nhỏ bé ngừng đập thì sự sống hữu hạn xem như chấm dứt. Nhưng có những người quả cảm vượt lên trên ý niệm nhân gian thường gặp để trao tặng yêu thương, nối dài sự sống cho người khác, để cuộc sống này luôn có những phép màu. Tôi đăng ký hiến tạng nhân đạo sau khi qua đời và mong mọi người cũng hãy làm như vậy. Hiến tạng để tái sinh những con người cũng như gieo trồng những hạt mầm mùa xuân. Sự sống của chúng ta vẫn hiện hữu trong những con người khác”.