Cần đoàn kết, đồng lòng chống dịch

Ngày 10/7/2021, tại lễ phát động chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử Việt Nam từ trước đến nay với sự có mặt của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, từ nay đến đầu năm 2022, Việt Nam dự kiến sẽ tiêm chủng cho khoảng 75 triệu người với 150 triệu mũi tiêm.

Trước đó, Bộ trưởng Y tế cũng đã công bố 16 đối tượng được tiêm chủng mở rộng, trong đó có người mắc bệnh mạn tính; người hơn 65 tuổi; người sinh sống ở vùng có dịch; người nghèo, đối tượng chính sách, người bán hàng ăn, buôn bán ở chợ, xây dựng, lao động tự do; chức sắc, chức việc các tôn giáo và nhiều đối tượng khác… Đây là kết quả từ nỗ lực rất lớn của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam kết hợp với nỗ lực ủng hộ và đóng góp của toàn dân, sự ủng hộ của một số nước trên thế giới, với mục đích duy nhất là khống chế, đẩy lùi đại dịch Covid-19 ở Việt Nam, bảo vệ tính mạng nhân dân, ổn định đời sống.

Phải nói rằng thời gian qua, với niềm tin vào Đảng, Nhà nước, Chính phủ, toàn dân Việt Nam đã nghiêm túc chấp hành mọi quy định, khuyến cáo phòng, chống đại dịch của cơ quan chức năng, sáng tạo nhiều cách thức để chia sẻ mọi khả năng, nhân vật lực có thể có, nhằm giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào vùng khó khăn, bất kể vùng miền, không kể cách trở, xa xôi. Do đây là một loại dịch bệnh lần đầu xuất hiện và diễn biến phức tạp, nên không chỉ Việt Nam, mà các nước đều phải cố gắng nghiên cứu tìm ra phương thức phòng, chống, chữa trị hiệu quả, nhiều nước đã phải trả cái giá rất lớn, dù đó là nước phát triển, đang phát triển, nước nghèo… Trong bối cảnh ấy, đáng lẽ cần tỉnh táo, tự ý thức bảo vệ bản thân, bảo vệ cộng đồng, thì một số người lại lên mạng xã hội đưa tin thất thiệt, bịa đặt, thậm chí soi mói bắt bẻ ngôn từ một số văn bản và phát biểu của một số đại diện chính quyền, cơ quan chức năng. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, khi TP Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 trong 15 ngày cũng đã xuất hiện những ý kiến tiêu cực. Một số người thiếu hiểu biết nhưng vẫn phê phán, phủ nhận yêu cầu phòng, chống dịch, xuyên tạc việc làm lương thiện của người khác. Nhân cơ hội, một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí cũng đưa ra luận điệu xuyên tạc, vu khống các nỗ lực phòng, chống đại dịch Covid-19 của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam.

Bức xúc trước tình trạng này, ngày 8/7/2021, ông Minh Giang - người Mỹ gốc Việt, đã công bố trên YouTube clip nhan đề “Có những kẻ chúc dữ cho quê hương trước tin giãn cách toàn TP Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 16”, trong đó vạch trần các luận điệu xuyên tạc của kẻ xấu. Ông nói rõ hiện tại trên thế giới, việc tiếp cận nguồn cung ứng vaccine rất khó khăn, ngay cả với một số nước có tiềm lực kinh tế. Khi chưa đủ vaccine để tiêm chủng rộng khắp thì ở vùng dịch, việc tập trung chữa trị tích cực, truy vết, khoanh vùng, kiên quyết thực hiện giãn cách là giải pháp rất đúng đắn; một số người đặt ra câu hỏi tại sao thế này, tại sao thế kia để thảo luận chủ yếu nhằm gây hoang mang, làm mất niềm tin của nhân dân, tổn hại uy tín chính quyền. Ông Minh Giang thẳng thắn coi một số người lợi dụng đại dịch để chống phá là đang “kẻ chúc dữ cho quê hương”, đồng thời khẳng định đây là lúc người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước cần đoàn kết, giúp đỡ nhau. Đó là ý kiến xác đáng, đúng mực, thấm đậm tình người và cần phải được trân trọng.