Theo tạp chí Variety, “Công chúa nhạc pop” đã bị khủng hoảng tinh thần và suy kiệt thể chất trầm trọng sau khoảng thời gian chăm cha bị ốm. Ông Jamie Spears, cha của Britney, bị vỡ đại tràng vào tháng 10-2018. Ca phẫu thuật của ông đã kéo theo nhiều biến chứng khiến tình trạng sức khỏe không được khả quan. Britney khi đó đã quyết định hoãn tour diễn “Britney: Domination” ở thành phố Las Vegas để về chăm sóc cha.
Sau khi truyền thông đăng tin Britney Spears phải đi điều trị sức khỏe tâm lý, bạn trai nữ ca sĩ, người mẫu Sam Asghari đã bày tỏ sự ủng hộ cô trên Instagram: “Điều đó không phải là sự yếu đuối. Đó là một dấu hiệu của sức mạnh tuyệt đối. Mọi người nên được truyền cảm hứng vì điều này và tôi cũng vậy”. Trong khi đó, nhiều người hâm mộ cho biết họ cảm thấy lo lắng và hy vọng nữ ca sĩ 37 tuổi có thể sớm hồi phục để quay trở lại công việc trong thời gian tới.