“Bong bóng xà phòng”

Có một hiện tượng rất kỳ quặc đã diễn ra nhiều năm nay là mỗi khi có vị nguyên thủ quốc gia hoặc quan chức cấp cao của một số nước đến thăm Việt Nam thì y như rằng các thế lực thù địch và một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí lại thi nhau đưa ra các loại thư, tuyên bố, trong đó lặp lại đi lặp lại luận điệu xuyên tạc tình hình xã hội và một số sự việc liên quan hành vi vi phạm pháp luật ở Việt Nam đã bị cơ quan chức năng xử lý, rồi dựa vào đó để vu cáo, vu khống Việt Nam trong lĩnh vực dân chủ, nhân quyền.

Kèm theo đó là những đòi hỏi trắng trợn, yêu cầu vị nguyên thủ hoặc vị quan chức cấp cao khi tiếp xúc lãnh đạo Việt Nam “phải lên án vi phạm nhân quyền”, “đòi tự do ngôn luận, tự do tôn giáo”, đưa ra danh sách cái gọi là “tù nhân lương tâm” và “yêu cầu trả tự do”… Và sự kỳ quặc này luôn dẫn tới kết quả ê chề là dù các loại thư, tuyên bố đó luôn được hệ thống website, trang mạng của các thế lực thù địch, một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí phóng đại và làm rùm beng, nhưng chưa lần nào làm người nhận bận tâm, nghĩa là chưa bao giờ có kết quả. Y như trò chơi thổi bong bóng xà phòng, loang loáng cả mớ bong bóng to nhỏ bay ra song lập tức vỡ tan, không để lại dấu vết!

Gần đây, ngay sau khi có tin một nguyên thủ quốc gia sắp đến thăm Việt Nam, các loại thư, tuyên bố tiếp tục được sản xuất để gửi vị nguyên thủ quốc gia, tiếp tục yêu cầu “đặt vấn đề nhân quyền” trong tiếp xúc song phương, và đòi “trả tự do cho tù nhân lương tâm”. Thậm chí có tổ chức còn nhân danh nhân quyền đưa ra yêu cầu phi lý như đòi “Việt Nam sửa luật pháp”, “điều tra độc lập” một số hoạt động mà cơ quan chức năng của Việt Nam đã tiến hành để bảo vệ pháp luật, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam. Tóm lại, trong khi văn minh nhân loại đã đạt đến trình độ cao hơn trước đây rất nhiều, trong khi tôn trọng chủ quyền và hợp tác cùng phát triển đã trở thành các nguyên tắc quan trọng chi phối quan hệ giữa các quốc gia thì mấy tổ chức, nhóm người, cá nhân sản xuất các loại thư, tuyên bố đó vẫn mang nặng tư tưởng thực dân lỗi thời, đòi người khác phải làm theo ý muốn của họ, và cố tình không hiểu vì do chỉ có thái độ thù địch, thiếu thiện chí, không mang bản chất hướng thiện nên bao nhiêu năm rồi, ý muốn của họ chưa từng được bất kỳ chính phủ hoặc tổ chức quốc tế có uy tín nào đồng tình hay ủng hộ.

Vậy đâu là nguyên nhân để mấy tổ chức cá nhân đó liên tục chơi trò chơi thổi bong bóng xà phòng? Để tìm câu trả lời cũng không phức tạp lắm, vì thái độ thù địch, thiếu thiện chí với Việt Nam của họ ra đời từ các loại quỹ, các “dự án dân chủ”, hay lá phiếu cử tri, lòng thù hận… Nơi thì phải liên tục rùm beng vì dối trá hô hào một số người tham gia lập quỹ; nơi thì phải giải ngân các dự án đã nhận tiền; nơi đã trót hứa hẹn khi kiếm phiếu bầu; nơi thì sau gần nửa thế kỷ vẫn chưa nguôi ngoai nỗi hận thù phải rời bỏ kiếp tay sai… Với mục đích, động cơ như vậy thì họ khó có thể hướng thiện, khó có thể ứng xử một cách thiện chí với Việt Nam. Vì thế, dù biết rõ không thể ngăn cản được nước Việt Nam trên đường phát triển họ vẫn điên cuồng chống phá. Có một sự thật là, nếu thật sự quan tâm đến Việt Nam, những đối tượng nêu trên cần xem xét lại suy nghĩ và hành động của mình. Nếu không, họ sẽ mãi mãi đứng bên rìa lịch sử để biểu diễn trò chơi thổi bong bóng xà phòng.