1 Vòng đàm phán thứ hai trong khuôn khổ Hội nghị Giơ-ne-vơ 2 (Geneva 2) do Nga, Mỹ và LHQ bảo trợ diễn ra trong không khí bất đồng gay gắt, và kết thúc trong thế bế tắc hoàn toàn. Gọi là cuộc đối thoại trực tiếp, nhưng đại diện Chính phủ Xy-ri (Syria) và Liên minh Dân tộc Xy-ri (SNC) đối lập vẫn không bắt tay, trao đổi, hay đơn giản là nói với nhau một lời. Hai bên ngồi cùng bàn đàm phán chỉ để giúp nhà trung gian L.Bra-hi-mi (L.Brahimi) khỏi phải chạy từ phòng này sang phòng khác.
Thực tế, nhà ngoại giao LHQ ấy vẫn phải nhẫn nại lắng nghe bên này để chuyển thông điệp tới bên kia. Mấu chốt khiến "đối thoại trực tiếp" không trọn vẹn vẫn là những mâu thuẫn không mới giữa hai bên: Có hay không có Tổng thống A.Át-xát (A.Assad) trong tiến trình chuyển tiếp; và có hay không có "lực lượng khủng bố" trong cuộc xung đột ở Xy-ri?
Bế tắc tại vòng đàm phán này là điều không mới, nhưng việc các bên đổ trách nhiệm lẫn nhau lại gây bất ngờ. Không chỉ "những người trong cuộc", mà cả các nhà bảo trợ cũng đổ lỗi cho nhau. Tiến trình đàm phán cam go càng bộc lộ sự hoài nghi giữa Nga và Mỹ, hai đối tác từng phối hợp thành công trong nỗ lực đưa các bên tới Giơ-ne-vơ 2. Có thể, càng đi sâu vào chi tiết các giải pháp lại càng đụng chạm đến lợi ích trực tiếp, khiến các bên càng khó chấp nhận nhượng bộ thêm nữa.
2 Trái lại, trên bán đảo Triều Tiên, hy vọng lại hé mở sau cuộc đối thoại cấp cao liên Triều đầu tiên trong bảy năm qua, cũng là lần đầu sau khi nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Châng Un (Kim Jong Un) và Tổng thống Hàn Quốc Pắc Cưn Hê (Park Geun Hye) lên nắm quyền. Kết quả là một thỏa thuận ba điểm: Tổ chức đoàn tụ gia đình ly tán trong chiến tranh; ngừng tố cáo lẫn nhau để tăng cường hiểu biết, tin cậy; tiếp tục đối thoại cấp cao. Động thái hiếm hoi, bất ngờ này mở ra triển vọng cải thiện quan hệ hai miền và ổn định tình hình bán đảo Triều Tiên.
Tương tự, sóng gió trên chính trường I-ta-li-a (Italy) tạm lắng sau khi Chủ tịch đảng Dân chủ cầm quyền M.Ren-di (M.Renzi - ảnh trên) được cử đứng ra lập chính phủ mới. Trẻ trung, năng động và được cử tri mến mộ, nên dù chưa từng tham gia chính trị cấp trung ương, ông Ren-di vẫn được kỳ vọng mang đến làn gió mới cho chính trường I-ta-li-a - vốn bị cho là già cỗi, xơ cứng và bảo thủ. Tuy nhiên, ngồi vào chiếc ghế không mấy dễ chịu trong bối cảnh chính trị rối ren và kinh tế khủng hoảng hiện tại, ông Ren-di sẽ phải đối diện nhiều vấn đề, nổi bật là nhu cầu việc làm và cảm giác thất vọng của người dân. Hoàn tất việc thành lập chính phủ, vị thị trưởng 39 tuổi sẽ trở thành thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử "đất nước hình chiếc ủng".
3 Dù đâu đó còn xung đột và bất đồng, không khí tình yêu vẫn tràn ngập thế giới trong ngày lễ Tình nhân (14-2). Hơn 500 triệu bông hoa hồng đã được Cô-lôm-bi-a (nước xuất khẩu hoa lớn thứ hai thế giới) chuyển đi 80 nước trên thế giới, trong đó lượng hoa xuất khẩu trong một ngày trước lễ Valentine đã bằng 15% tổng lượng xuất khẩu cả năm. Còn tại "xứ sở hoa hồng Bun-ga-ri" (Bulgaria), rượu vang mới là mặt hàng ưa chuộng dịp này. Để thổ lộ tình yêu, các chàng trai đeo vòng nguyệt quế trên đầu, cùng người yêu thưởng thức hương vị tuyệt vời của vang Stra-da (Straldzha) - vùng trồng nho nổi tiếng ở quốc gia sản xuất rượu vang lớn thứ tư, nhưng xuất khẩu nhiều thứ hai thế giới ấy.
Các số liệu thống kê còn cho thấy, ngày Valentine cũng chứng kiến lượng truy cập tăng đột biến tại các trang hẹn hò trực tuyến. Thậm chí, các công ty mai mối online còn phát triển các "thuật toán tình yêu" giúp tìm kiếm đối tượng phù hợp và duy trì tình yêu bền vững, nhằm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm tình yêu qua in-tơ-nét đang bùng nổ mạnh mẽ.
4 Thông điệp tình yêu, khát vọng tự do và đấu tranh vì con người đã được tôn vinh tại lễ trao giải thưởng điện ảnh BAFTA 2014 (ảnh dưới ) danh giá nhất tại Anh, và cũng được xem là giải "tiền Oscar". Giải Phim xuất sắc nhất thuộc về bộ phim "đầy ám ảnh" 12 years a slave (12 năm nô lệ) của đạo diễn S.Mác-quyn (S.McQueen) và nhà sản xuất, tài tử điện ảnh Brát Pít (Brad Pitt), kể về thảm kịch nô lệ ở miền nam nước Mỹ những năm 50 - 60 của thế kỷ 19.
Trong khi đó, điện ảnh Hoa ngữ lên ngôi tại Liên hoan phim quốc tế Béc-lin (Berlinale 2014), với phim Black Coal, Thin Ice (Bạch nhật diễm hỏa) đoạt giải Gấu vàng dành cho phim xuất sắc nhất (ảnh); phim Blind Massage nhận giải Gấu bạc dành cho sáng tạo nghệ thuật; cùng tài tử Liêu Phàm (Liao Fan) được trao giải Gấu bạc cho nam diễn viên xuất sắc nhất. Đây là lần đầu từ năm 2007, điện ảnh Trung Quốc mới lại chiến thắng tại LHP Béc-lin.