Bùng phát lừa đảo ở vùng quê

Bạn đọc viết:

Trần Ninh (xã Thanh Miện, tỉnh Hải Dương)

Lừa đảo qua điện thoại, đến thời điểm này vốn đã không phải tình trạng quá “hot”. Bởi đây là hình thức lừa đảo không mới, đồng thời đã bị nhiều người dân, cơ quan chức năng phanh phui, lật tẩy. Thế nhưng, nói như vậy không có nghĩa là chiêu lừa này đã hoàn toàn biến mất, mà ngược lại đang “lấn sân” về những vùng quê nghèo - nơi có nhiều người dân thật thà, cả tin. Thủ đoạn của những kẻ bất nhân cũng ngày càng trở nên tinh vi, xảo quyệt hơn.

Thời gian qua, ở xã tôi rộ lên việc một người đàn ông đi xa làm ăn đã lâu, nay về quê sinh sống bỗng “nổi tiếng” vì tham gia trò chơi qua tin nhắn điện thoại và trúng thưởng nào điện thoại, quần áo, đồ dùng sinh hoạt... đắt tiền. Một số người hiếu kỳ trong thôn, xóm đã tìm đến, và không ít trong số đó đã đăng ký tham gia. Chỉ cần nhắn tin đến một đầu số “tổng đài”, chủ thuê bao sẽ được công nhận là “người chơi”. Ở các bước tiếp theo, “người chơi” chỉ cần trả lời các câu hỏi, đúng sẽ được tích điểm để đổi quà tặng. Các câu hỏi này có độ khó tăng dần, tỷ lệ thuận với số tiền “tổng đài” sẽ thu qua tài khoản thuê bao điện thoại và cũng tương đương với giá trị phần quà. Thường thì giá trị quà luôn lớn hơn nhiều so số tiền “người chơi” phải nộp qua mỗi câu hỏi, và những câu hỏi này chủ yếu rất dễ, nên trò chơi lạ lùng đã nhanh chóng thu hút lượng lớn người nhẹ dạ tham gia.

Trò chơi nói trên chỉ vỡ lở khi có người phát hiện ra rằng, giá trị thực tế của những phần quà tặng kia không đúng với những gì “tổng đài” rêu rao. Bởi các món đồ tưởng chừng như toàn thương hiệu nổi tiếng, hóa ra chỉ là hàng nhái, hàng giả. Không những vậy, vì là “quà tặng” nên số hàng hóa này hoàn toàn không có hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc, lúc hỏng hóc thì “người chơi” chỉ còn cách... vứt đi, chứ làm sao “bắt đền” được “tổng đài”?