Phúc Lê (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội):
Những ngày qua, những người dân tại Thủ đô Hà Nội vô cùng vất vả, thậm chí bị đảo lộn thói quen sinh hoạt thường ngày bởi đợt nắng nóng kỷ lục. Công nhân, viên chức, nhân viên công ty... ai cũng đi làm sớm hơn hẳn thường lệ để tránh cái nắng gay gắt bắt đầu “hoành hành” từ tinh mơ, đồng thời cố nán lại cơ quan, nhiệm sở nhằm về nhà lúc nắng đã nhạt hơn. Tất nhiên, chẳng ai muốn ra đường vào những ngày này trừ khi bắt buộc. Cũng chính vì lý do này, ở các ngã ba, ngã tư, nhiều người thường cố gắng dừng đèn đỏ ở nơi râm mát, cho dù những vị trí này cách cột đèn tín hiệu giao thông đến cả... chục mét.
Không ít người đi đường còn bất chấp nguy hiểm cố gắng lạng lách, phóng nhanh để “cố vớt” trước khi đèn tín hiệu chuyển sang mầu đỏ. Nguy hiểm hơn, có những người không hề tuân thủ, sẵn sàng vượt đèn đỏ, băng qua dòng phương tiện đông đúc để tránh ánh nắng gay gắt.
Quả thật dưới cái nắng xấp xỉ 40 độ C, cộng thêm mặt đường nhựa và hơi nóng điều hòa từ các tòa nhà, ô-tô, cùng khói, bụi..., chẳng ai muốn đứng “chịu trận” dù chỉ là một phút. Trên những phương tiện thông tin đại chúng, mỗi ngày tôi lại thấy các bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải do tiếp nhận quá nhiều người say nắng, ốm đau bởi thời tiết quá khắc nghiệt. Theo tôi, chính quyền TP Hà Nội nên có phương án xử lý khoa học như trồng thêm cây xanh, tạo khoảng không gian thiên nhiên, phun nước hạ nhiệt... Ngoài ra, cần phải có những khuyến cáo hợp lý, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người tham giao giao thông, nhằm bảo đảm sức khỏe người dân về lâu dài và từ đó phòng ngừa những tình huống gây ảnh hưởng an toàn giao thông công cộng trước tình trạng thay đổi khí hậu đang tác động tiêu cực.