Đáng sợ những “phượt thủ” thiếu ý thức

Bạn đọc viết:

Đáng sợ những “phượt thủ” thiếu ý thức

Lê Phạm Liên Hoa (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai):

Những ngày qua, hình ảnh một nhóm bạn trẻ du lịch “bụi” điềm nhiên... trải nylon, đắp chăn ngủ trên đoạn đường cua hẹp trên đèo Tà Pao (tỉnh Quảng Bình) đã khiến nhiều người không khỏi bức xúc. Không ít thành viên của một số diễn đàn du lịch tự do đã xác nhận vụ việc và chia sẻ sự khó chịu đối với hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho chính nhóm “phượt thủ” kia và cả người đi đường.

Đây không phải lần đầu tôi chứng kiến những cảnh tượng như vậy. Sống và làm việc tại một huyện vùng cao tỉnh Lào Cai, tôi thường xuyên bắt gặp các nhóm bạn trẻ thích “xê dịch” nhưng thiếu ý thức bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, môi trường, thậm chí nghịch phá, gây ảnh hưởng tới giao thông công cộng và đời sống người dân địa phương. Vào thời điểm lễ hội hoa tam giác mạch hoặc các mùa hoa, lễ hội khác, Lào Cai đón tới hàng trăm nghìn lượt “phượt thủ” đi bằng các phương tiện cá nhân. Giẫm đạp, phi xe lên thảm hoa, ngắt cây, bẻ cành, vứt rác bừa bãi... giờ đây đã trở thành hành động quá dễ gặp. Thỉnh thoảng, lại có một vài nhóm tự do dựng xe máy giữa những khúc cua hẹp ngay bên bờ vực để... cởi trần tắm suối, chụp ảnh “tự sướng” hay thậm chí ngồi ăn uống, hát hò...

Những vụ việc như vậy đã không còn dừng lại ở mức vô ý thức, mà rõ ràng đang trực tiếp gây nguy hiểm đến tính mạng người khác và chính bản thân các nhóm bạn trẻ “coi trời bằng vung”. Thiết nghĩ, cùng với những chiếc xe hay “phụ kiện” lỉnh kỉnh, các bạn trẻ nên trang bị kiến thức, ý thức đầy đủ để chuyến “phượt” trở nên ý nghĩa, bảo đảm an toàn với bản thân và cả xã hội.