Viết đơn xin ra khỏi diện hộ nghèo

Dù hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, phải chật vật mưu sinh trên vùng đất biên cương khô cằn, gian khó, nhưng một số hộ dân ở xã biên giới Ia R'vê (huyện Ea Súp, Đắk Lắk) đã tự nguyện làm đơn xin ra khỏi hộ nghèo, nhường lại những ưu tiên mà mình được hưởng cho người khác. Những tấm gương vượt khó, vươn lên trong cuộc sống và những câu chuyện ấm áp tình người ở đây đã khiến những ai đặt chân đến với vùng đất biên ải còn nhiều gian khó này đều cảm động.

Ông Nông Văn Ngãi ở thôn 13, xã Ia R’vê chuẩn bị những hom sắn giống để trồng cho vụ mùa tới.
Ông Nông Văn Ngãi ở thôn 13, xã Ia R’vê chuẩn bị những hom sắn giống để trồng cho vụ mùa tới.

Nằm cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột hơn 100 km, Ia R’vê là xã biên giới thuộc huyện Ea Súp (Đắk Lắk), tiếp giáp với nước bạn Campuchia. Toàn xã có diện tích tự nhiên 21.179 ha, dân số hơn 2.000 hộ với 6.770 nhân khẩu, gồm 23 dân tộc sinh sống, trong đó hơn 70% là đồng bào dân tộc thiểu số.

Là xã biên giới và thuần nông, có 98% số hộ dân chủ yếu làm nông nghiệp nhưng đất đai ở đây khô cằn, khí hậu khắc nghiệt nhất tỉnh Đắk Lắk. Nhiều người ví vùng đất này là nơi “chưa nắng đã khô, chưa mưa đã ngập” khiến cuộc sống của người dân vô cùng khó khăn… Dù vất vả, khó khăn là vậy, nhưng mới đây có bốn hộ dân trong xã đã viết đơn xin chính quyền địa phương cho ra khỏi diện hộ nghèo để nhường lại những ưu tiên mà mình được hưởng cho hộ khác. Việc làm của bốn hộ dân này đã tạo ra một “dư chấn” chưa từng có ở vùng đất biên ải này khiến nhiều người phải thán phục.

Một trong bốn hộ viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo là gia đình ông Nông Văn Ngãi, 64 tuổi ở thôn 13, xã Ia R’vê. Năm 2004, thực hiện dự án di giãn dân, gia đình ông đã tới xã Ia R’vê lập nghiệp. Được Nhà nước cấp đất ở, gia đình ông đã xây dựng được căn nhà cấp bốn chừng 30 m², nhưng sau bao nhiêu năm vẫn chưa có điều kiện trát vữa. Đất đai cằn cỗi, vợ ông đau ốm triền miên rồi mất nên đến nay gia đình ông Ngãi vẫn thuộc diện hộ nghèo. Tuy nhiên, cuối năm 2019 vừa qua, ông Ngãi đã tự nguyện viết đơn xin ra khỏi diện hộ nghèo để nhường lại những ưu tiên mà mình được hưởng cho hộ khác. Vừa chuẩn bị những hom sắn giống để trồng cho vụ sau, ông Nông Văn Ngãi chia sẻ: “Tôi xin ra khỏi hộ nghèo không phải vì khá giả đâu, mà vì con cái tôi đã trưởng thành, lập gia đình riêng cả rồi nên tôi nhường lại những ưu tiên đối với hộ nghèo cho hộ khác. Bởi trên địa bàn xã còn nhiều hộ khó khăn, lại có con cái đang tuổi ăn học nên cần được hỗ trợ hơn tôi rất nhiều. Mong ước lớn nhất của tôi bây giờ là các cháu ở vùng biên ải này đều được học hành đến nơi đến chốn để sau này tìm được một việc làm ổn định, không lặp lại cuộc sống gian khổ như cha mẹ chúng bây giờ”.

Hay như gia đình bà Mai Thị Thủy, 58 tuổi ở thôn 10, xã Ia R’vê, năm 2011 bà Thủy từ TP Hồ Chí Minh đi theo một đoàn người lên Đắk Lắk để trồng sắn rồi ở lại đây lập nghiệp. Mặc dù kinh tế gia đình hiện còn nhiều khó khăn, vẫn nằm trong diện hộ nghèo nhưng sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, thấy cuộc sống của nhiều hộ dân trong xã vẫn còn khó khăn hơn mình, nên cuối năm 2019 bà đã làm đơn tự nguyện xin ra khỏi hộ nghèo để nhường chế độ cho những hộ khác.

Bà Mai Thị Thủy bộc bạch: “Đời sống của người dân nơi đây còn khổ lắm. Quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, làm lụng quần quật cả ngày đêm nhưng không dư dả gì. Bản thân tôi viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo vì thấy mình đã có cơ sở để phấn đấu, vươn lên thoát nghèo, không thể cứ trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ để tạo gánh nặng cho chính quyền địa phương. Đồng thời, khi tôi xin ra khỏi hộ nghèo thì người khác có hoàn cảnh khó khăn hơn sẽ được xem xét để có cơ hội tiếp cận các chính sách, ưu đãi của Đảng, Nhà nước nhằm vay vốn, phát triển kinh tế và vươn lên trong cuộc sống”.

Ngoài gia đình ông Ngãi và bà Thủy, tại xã biên giới này, cuối năm 2019 vừa qua còn có thêm hai hộ nghèo khác là hộ ông Nguyễn Văn Hùng ở thôn 2 và hộ ông Nguyễn Văn Khánh ở thôn 6 cũng viết đơn xin được ra khỏi diện hộ nghèo. Chủ tịch UBND xã Ia R’vê Lê Văn Hoàng Lâm cho biết: Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, gian khổ, chưa khá giả gì nhưng những hộ dân làm đơn xin ra khỏi hộ nghèo để nhường những ưu đãi mình được hưởng cho hộ khác là việc làm hết sức nhân văn, ấm áp tình người ở vùng biên ải còn nhiều gian khó này của Tổ quốc. Họ xin ra khỏi hộ nghèo để vươn lên bằng chính nghị lực và quyết tâm của mình nên cấp ủy, chính quyền địa phương rất ủng hộ. Qua những tấm gương này, chúng tôi mong muốn những hộ gia đình khác khi cuộc sống đã bớt khó khăn thì cũng làm đơn xin ra khỏi hộ nghèo để nhường suất hỗ trợ lại cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn hơn. Như vậy, vừa giúp các hộ nghèo có điều kiện phát triển kinh tế để thoát nghèo, vừa thắt chặt tình làng nghĩa xóm và lan tỏa tình thương yêu giữa con người với nhau, cùng nhau xây dựng một cuộc sống tốt đẹp trên vùng đất biên cương của Tổ quốc.

Ghi nhận nỗ lực, ý chí tự vươn lên trong cuộc sống, UBND xã Ia R’vê đã tặng giấy khen động viên tinh thần cho bốn hộ gia đình nêu trên. Đồng thời, xã cũng lấy đây làm điểm sáng, nhân rộng cho những hộ gia đình khác học tập, noi theo để xây dựng xã biên giới Ia R’vê ngày càng thêm no ấm, giàu đẹp.