Sau cơn bão số 13 lịch sử và những đợt mưa lũ cuối năm 2025, hàng nghìn ngôi nhà ở Gia Lai chỉ còn lại bùn đất cùng mái tôn cong vênh.... khiến nhiều phận người rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Với phương châm “không ai bị bỏ lại phía sau”, sau mưa lũ, bóng áo xanh tình nguyện xuất hiện khắp các thôn xóm, cùng bà con bốc dỡ, vá mái, xây tường…
Tình người sau gió lốc, bùn lầy
Có mặt tại xã Tuy Phước những ngày tháng 3, chúng tôi chứng kiến những ngôi nhà mới, những khuôn mặt rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy hy vọng của người dân. Giữa những ngày chống chọi cùng thiên tai, hình ảnh thủ lĩnh thanh niên Lê Huy Thục, Bí thư Đoàn xã Tuy Phước đã trở nên thân thuộc với bà con.
Chị Tạ Thị Hồng, chủ hộ bị tốc mái hoàn toàn trong cơn bão, xúc động: “Nếu không có các chú bộ đội và các thanh niên giúp đỡ, chúng tôi chẳng biết nương tựa vào đâu. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, các anh đã giúp gia đình tôi lại có cái nhà che mưa, che nắng, không bị cảnh màn trời, chiếu đất”.
Đồng chí Lê Huy Thục chia sẻ, điều trăn trở nhất không chỉ là giúp người dân dựng lại mái nhà sau bão lũ, mà còn là làm sao để họ sớm ổn định tinh thần, có thêm niềm tin bắt đầu lại. Mọi sự giúp đỡ đúng lúc đều tiếp thêm động lực để bà con vượt qua giai đoạn khó khăn.
Với bà con vùng lũ Tuy Phước Tây, hình ảnh Bí thư Đoàn xã Lê Thanh Khương luôn đi đầu trong mọi hoạt động, vận động xã hội hóa nguồn vật tư, khảo sát từng hộ bị hư hại, chỉ đạo đoàn viên ngày đêm khắc phục hậu quả, đã để lại nhiều cảm xúc đẹp. Nhờ sự tận tâm, gần gũi và kịp thời của lực lượng thanh niên mà nhiều gia đình đã dần ổn định cuộc sống.
Theo đoàn viên Nguyễn Chí Hiếu, phong trào được triển khai bài bản, hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở, có sự phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, chính quyền địa phương, các lực lượng vũ trang và doanh nghiệp. Các đội hình thanh niên tình nguyện được thành lập, tập huấn kỹ năng phòng chống thiên tai, kỹ năng cứu hộ, bảo vệ tài sản trong mùa lũ… Chủ trương này góp phần xây dựng nền móng lâu dài trong công tác phòng chống, khắc phục thiên tai bão, lũ.
Cầu nối sẻ chia
Hưởng ứng Chiến dịch Quang Trung, công tác truyền thông được Tỉnh Đoàn Gia Lai đẩy mạnh thông qua các nền tảng của tổ chức Đoàn, Hội, cũng như các phương tiện thông tin đại chúng. Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai Nguyễn Chí Hiếu cho biết: “Thanh niên các cấp là lực lượng nòng cốt, vừa là người truyền lửa, vừa là người hiện thực hóa các phong trào ứng phó với thiên tai, góp phần dẫn dắt sự đồng lòng của cả cộng đồng”.
Chỉ sau một thời gian ngắn, Tỉnh đoàn Gia Lai đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm... tổng huy động hơn 260 triệu đồng, xây mới 9 ngôi nhà tại các xã Đề Gi, Tuy Phước Tây, Bình An, Vĩnh Thanh, Tuy Phước Bắc; đồng thời chi 120 triệu đồng sửa chữa 6 nhà bị hư hại nặng ở An Nhơn Nam, Hòa Hiệp, Tuy Phước Đông, Bình An, Ngô Mây. Tỉnh đoàn đã vận động, phối hợp với Thành đoàn TP Hồ Chí Minh trao tận tay 10 hộ gia đình số tiền hỗ trợ 40 triệu đồng/mỗi hộ để sửa nhà; cùng Tổng công ty Phát điện 3 hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh giúp 10 hộ khó khăn 50 triệu đồng; phối hợp Trung ương Đoàn phân bổ mỗi hộ 5 triệu đồng cho 5 trường hợp đặc biệt tổn thất sau lũ. Đặc biệt phối hợp cùng Công ty CP GREENFEED Việt Nam trao nguồn kinh phí hỗ trợ lên đến 800 triệu đồng cho 80 hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng bởi bão lũ, thắp lại hy vọng, góp phần ổn định đời sống lâu dài cho bà con.
Ở cấp xã, phường, Đoàn các cấp đã phát động và tổ chức tổng cộng 235 đợt thanh niên tình nguyện với hơn 3.500 lượt đoàn viên tích cực tham gia, hỗ trợ hơn 39.180 ngày công xây dựng 168 ngôi nhà mới, sửa chữa 199 nhà ở toàn tỉnh.
Những gì diễn ra trên mảnh đất Gia Lai sau bão số 13 và đợt mưa lũ cuối năm 2025 là hành trình kết nối đặc biệt, minh chứng về vai trò xung kích của thanh niên - "chỗ dựa" vững chắc, kịp thời cho nhân dân trong mọi hoàn cảnh khó khăn.