CA SĨ PHƯƠNG MỸ CHI:

Tìm điểm giao thoa truyền thống - hiện đại

Sau hai ngày ra mắt, MV “Thiên đường với người thương” của ca sĩ Phương Mỹ Chi đạt 2 triệu lượt xem, trở thành ca khúc đứng số 1 trên các nền tảng số, nhận nhiều sự quan tâm của công chúng trong nước và quốc tế, đặc biệt là niềm hứng khởi của các bạn trẻ trước các cảnh quay đầy chất điện ảnh cũng như âm nhạc giàu âm hưởng văn hóa Khmer Nam Bộ. Phương Mỹ Chi hạnh phúc chia sẻ ngay sau khi MV cán mốc 2 triệu lượt xem.

Tìm điểm giao thoa truyền thống - hiện đại

Phóng viên (PV): Sự xuất hiện mới này lại tiếp tục cho thấy sức “biến hóa” độc đáo trong ý tưởng, thực hiện và trình diễn của Phương Mỹ Chi cùng cộng sự. Đâu là khởi nguồn cho cảm hứng của tác phẩm “Thiên đường với người thương”?

Ca sĩ Phương Mỹ Chi: Nếu nói về điểm khởi đầu của nguồn cảm hứng, tôi nghĩ đó là tình yêu riêng mình dành cho những làn điệu dân ca Nam Bộ mà tôi đã gắn bó từ khi còn nhỏ.

Và từ điểm đó, tôi cùng ê-kíp bắt đầu kết nối với những người am hiểu văn hóa, tìm hiểu về âm nhạc, đời sống, phong tục và những giá trị đặc trưng của cộng đồng Khmer Nam Bộ. Quá trình ấy diễn ra trong một thời gian dài, và càng tìm hiểu, tôi càng cảm nhận được vẻ đẹp cũng như sự phong phú của văn hóa nơi đây, đồng thời cũng có những áp lực nhất định về sự đặc thù của loại hình văn hóa này.

Vì vậy, tôi nghĩ mình không “chọn” văn hóa Khmer Nam Bộ chỉ vì đây là một chất liệu mới, mà bởi trong quá trình tìm hiểu, tôi thật sự có sự đồng cảm và mong muốn kể câu chuyện ấy bằng âm nhạc, nghệ thuật theo cách gần gũi nhất với khán giả hôm nay.

PV: Lần đầu xuất hiện với cảnh tình yêu đôi lứa, có thể thấy Chi vẫn còn ngượng ngùng, nhưng đó cũng là nét đẹp tự nhiên của một thiếu nữ Khmer?

Ca sĩ Phương Mỹ Chi: Có lẽ sự ngượng ngùng đó đến từ chính cảm xúc của nhân vật cô gái, và cũng là một trải nghiệm khá mới với tôi khi lần đầu kể một câu chuyện tình yêu đôi lứa như thế trong sản phẩm âm nhạc của mình.

Tôi nghĩ, người con gái, người phụ nữ nào khi yêu họ cũng sẽ ngại ngùng và nhiều cảm xúc như thế, không chỉ riêng các bạn gái người Khmer Nam Bộ. Tuy nhiên, sự ý nhị trong các cô gái Nam Bộ nói chung cũng là nguồn cảm hứng cho tôi rất nhiều trong lần hóa thân này.

PV: Cảm xúc của Chi khi sống giữa người dân cũng như thể hiện các vẻ đẹp của văn hóa Khmer ra sao?

Ca sĩ Phương Mỹ Chi: Đó thật sự là một trải nghiệm rất thú vị và hay, mà tôi muốn nhắc đến trong hành trình làm nghệ thuật của mình. Tôi đã có dịp đi qua vùng đất này, nhưng có lẽ đây là lần đầu tôi thật sự tiếp xúc gần gũi với người dân nơi đây, họ thật sự là những người chân chất, thật thà và vô cùng ấm áp. Luôn lắng nghe và quan tâm từ những điều rất nhỏ tới tôi và ê-kíp.

Tôi được gặp cô Thạch Thị Út Linh, Thầy Kim Chanh Thon, Achar Sơn Tịch và Thầy Sơn Kim Hà - cả bốn thầy cô, mỗi người một vai trò cố vấn cho tôi trong từng điệu múa, trong từng cử chỉ, trong từng Nghi lễ và rất rất nhiều người đồng bào Khmer khác nữa đã cùng đồng hành với tôi trong dự án này, tất cả đều cho tôi một cảm xúc rất sâu sắc mà lần đầu tiên tôi được trải nghiệm trong suốt hành trình dài làm nghệ thuật.

Để làm nên các sản phẩm có chất liệu từ văn hóa truyền thống chưa bao giờ là con đường phẳng. Đặc biệt là một vùng văn hóa đặc thù như thế này. Vì thế tôi và ekip có những áp lực nhất định. Tuy nhiên, chính tinh thần cởi mở, sự chân thành mà các thầy cô nói riêng và bà con Khmer Nam Bộ nói chung đã động viên cho tôi và ekip của tôi rất nhiều. Để tập thể cảm thấy được sự đồng hành, được ủng hộ và những gì tôi đang làm thật sự có giá trị và ý nghĩa.

PV: Làm thế nào để Phương Mỹ Chi cùng DTAP kết hợp nhạc Pop hiện đại với cảm hứng từ chất liệu âm nhạc Khmer Nam Bộ?

Ca sĩ Phương Mỹ Chi: Với tôi, đây là một bài toán rất thú vị nhưng cũng đòi hỏi sự cẩn trọng của tôi và nhóm DTAP.

Chúng tôi không muốn chỉ đưa một vài âm thanh hay hình ảnh mang màu sắc Khmer Nam Bộ vào một bản Pop để tạo sự khác biệt. Điều quan trọng hơn là phải tìm được cách để dung hòa giữa chất liệu âm nhạc Khmer Nam Bộ cùng các nhạc cụ với sự đương đại của nhạc Pop. Đặc biệt là sao để khán giả có thể bước vào bài hát và cảm nhận được không gian văn hóa Khmer Nam Bộ ngay trong bản phối, ca từ lẫn giai điệu.

Vì vậy, trong suốt quá trình sáng tác nhạc vẫn có sự trao đổi rất nhiều giữa tôi, nhóm DTAP và những thầy cô có chuyên môn về văn hóa Khmer Nam Bộ. Tôi nghĩ sự kết hợp này không phải là đặt truyền thống và hiện đại cạnh nhau, mà là tìm một điểm giao thoa để khán giả trẻ có thể tiếp cận chất liệu văn hóa theo một cách tự nhiên hơn, gần gũi hơn.

PV: Việc kết nối, lan tỏa vẻ đẹp văn hóa dân tộc tới thế hệ trẻ qua âm nhạc, có ý nghĩa ra sao với hành trình âm nhạc của bạn?

Ca sĩ Phương Mỹ Chi: Tôi vẫn nhớ một kỳ vọng từ Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khi tôi nhận danh hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2025 là: “Quốc tế hóa bản sắc văn hóa dân tộc và dân tộc hóa tinh hoa văn hóa thế giới” - điều đó vẫn luôn đồng điệu với tinh thần mà tôi cùng nhóm DTAP vẫn luôn hướng tới từ trước đến nay.

Tôi chỉ có một mong muốn nhỏ qua những điều mình đang làm, đó là khi các bạn nghe nhạc của mình, các bạn sẽ biết đến và yêu văn hóa dân tộc mình nhiều hơn, đó là bước đầu tiên. Bước tiếp theo, các bạn sẽ hành động một cách cụ thể hơn với tình yêu đó, và mình mong muốn truyền cảm hứng cho các bạn để thực hiện tình yêu đó.

PV: Cảm ơn những chia sẻ của Phương Mỹ Chi!