Chung cư cho người có công
Sau hơn 2 năm từ ngày UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt, dự án Khu chung cư xã hội cho người có công với cách mạng tại đường Vũ Mộng Nguyên đã được gắn biển hoàn thành. Công trình đánh dấu thêm một bước tiến trong công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng. Với tổng mức đầu tư 223,82 tỷ đồng, sau khi hoàn thành, khu chung cư 209 căn hộ có diện tích từ 65-77 m2/căn sẽ thành nơi an cư mới cho những người có công với cách mạng.
Tại lễ gắn biển hoàn thành, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi đánh giá: “Công trình xây dựng là biểu tượng cho lòng tri ân và trách nhiệm đối với những người đã cống hiến cho đất nước và Đà Nẵng”.
Đề án “Xây dựng các khu chung cư xã hội bố trí cho gia đình người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2025” không chỉ dừng lại ở 209 căn hộ tại đường Vũ Mộng Nguyên. Hiện thành phố đang mở rộng xây dựng hướng đến mục tiêu 400 căn hộ cho các gia đình người có công với cách mạng. Đó là những hộ sống dưới mái nhà chật hẹp, nhiều thế hệ cùng chung sống, gặp khó khăn về tài chính, luôn mong muốn một không gian sống rộng rãi hơn.
Đến năm 2022, nhằm bảo đảm mục tiêu hộ người có công có mức sống ngang bằng hoặc cao hơn mức sống dân cư trên địa bàn cư trú, Đà Nẵng đã xác định lại quỹ đất và điều chỉnh phương án triển khai để phù hợp hơn với tình hình thực tế. Cụ thể, điều chỉnh nâng tổng mức đầu tư sơ bộ từ 320 lên 400 tỷ đồng, quy mô số tầng tăng từ 5-7 tầng lên 5-12 tầng. Trong giai đoạn 2 và 3, Đà Nẵng sẽ thực hiện dự án xây dựng số căn hộ còn lại tại trung tâm thành phố và xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang).
Nhiều phong trào sâu rộng
Sinh ra, lớn lên và chiến đấu anh dũng trên chiến trường Quảng Đà, Thiếu tá, Anh hùng LLVTND Trần Ngọc Trung giờ đây không chỉ hạnh phúc khi thấy đất nước và thành phố vươn mình mạnh mẽ, mà còn cảm động trước sự quan tâm, chăm sóc chu đáo của Đảng bộ và chính quyền thành phố dành cho những người đã đổ máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Bên cạnh khoản trợ cấp thường xuyên, những chính sách ưu đãi, điều khiến ông cảm động và trân trọng nhất chính là sự quan tâm, tri ân sâu sắc từ lãnh đạo thành phố đến địa phương. Những chuyến thăm hỏi, tặng quà ấm áp vào dịp lễ, Tết, hay những buổi giao lưu, gặp mặt, tri ân dành cho người có công trong những ngày kỷ niệm lớn của đất nước và thành phố, đã trở thành nguồn động viên tinh thần to lớn đối với ông và đồng đội. “Chúng tôi rất phấn khởi trước những quan tâm và hành động thiết thực của TP Đà Nẵng trong công tác đền ơn đáp nghĩa. Điều này không chỉ mang lại niềm vui, sự ấm áp mà còn giúp tôi cảm thấy mình trẻ lại”, Thiếu tá Trần Ngọc Trung chia sẻ.
Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến địa phương đã dốc lòng thực hiện trọn vẹn những chính sách, pháp luật ưu đãi dành cho người có công với cách mạng trên địa bàn. Theo đó, Đà Nẵng hiện có hơn 16.800 lượt đối tượng là người có công với cách mạng hưởng trợ cấp thường xuyên, kinh phí chi trả hằng tháng gần 34,2 tỷ đồng. Trong năm 2024, Đà Nẵng chi 17,07 tỷ đồng xây, sửa nhà cho 496 hộ người có công. Tiếp đó, thành phố dành 14 tỷ đồng để hỗ trợ thêm kinh phí xây mới, cải tạo nhà ở cho người có công, thân nhân liệt sĩ theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đặc biệt, Đà Nẵng đã chủ động mở rộng phạm vi đối tượng hưởng chính sách ưu đãi, từng bước bổ sung, hoàn thiện các chế độ ưu đãi đối với người có công, nhằm phù hợp với sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.
Không chỉ là những con số hỗ trợ vật chất đơn thuần, phong trào toàn dân chăm sóc người có công với cách mạng tại Đà Nẵng đã được các cơ quan, hội đoàn thể, mỗi cá nhân trong xã hội đặc biệt quan tâm, lan tỏa sâu rộng bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực với ý thức trách nhiệm cao. Các mô hình như: “Chúng con luôn bên Mẹ” của Thành đoàn Đà Nẵng; nhận phụng dưỡng Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố; ưu tiên giải quyết thủ tục hành chính cho thương binh, bệnh binh đã góp phần vun đắp cả đời sống vật chất lẫn tinh thần của người có công.
Cùng nấu cơm, trò chuyện và dọn dẹp với các đoàn viên, mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Sự (phường Phước Ninh, quận Hải Châu) bày tỏ: “Chồng và con trai hy sinh. Mấy cháu đoàn thanh niên tới nấu ăn, tặng quà, trò chuyện cùng, Mẹ rất vui!”.