Trung thu, về thôn Cao Hạ xem múa lân, thổi lửa

Cứ đến những ngày gần Trung thu, các đường làng ngõ xóm thôn Cao Hạ, người già trẻ nhỏ lại háo hức “phá cỗ sớm”.
Cứ đến những ngày gần Trung thu, các đường làng ngõ xóm thôn Cao Hạ, người già trẻ nhỏ lại háo hức “phá cỗ sớm”.

Cách trung tâm Thủ đô khoảng 20 km, tại thôn Cao Hạ, xã Hoài Đức, Hà Nội, cứ đến dịp Trung thu, đội lân sư rồng của Đoàn Thanh niên thôn lại biểu diễn những tiết mục múa lân, thổi lửa độc đáo khiến cả xóm làng “rôm rả”. Món ăn tinh thần này đã được truyền qua nhiều thế hệ. Màn diễn kéo dài khoảng 3 giờ, đoàn múa lân di chuyển quanh làng, dừng lại ở đình, chùa hoặc những nơi đủ không gian để biểu diễn cho người dân thưởng thức. Người dân thôn Cao Hạ còn rước cỗ Trung thu theo sau đoàn múa lân. Theo quan niệm dân gian, điệu múa lân còn mang ý nghĩa cầu bình an, hạnh phúc và mùa màng bội thu.

41.jpg
Đoàn Thanh niên thôn Cao Hạ chọn gần 20 người để lập đội múa lân phục vụ bà con.
42.jpg
Trẻ nhỏ hào hứng với các tiết mục múa lân phun lửa.
43.jpg
Múa lân dịp Trung thu đã trở thành nét văn hóa riêng của thôn Cao Hạ.
45.jpg
Khoảnh khắc độc đáo khi đầu lân phun lửa.
46.jpg
Đội múa lân của làng đã có từ những năm 1970, 1980.
47.jpg
Không khí sôi động khắp các ngõ xóm thôn Cao Hạ dịp Trung thu.