Hằng ngày khu chợ tự phát này họp hai buổi sáng - chiều, và oái oăm thay chợ đông đúc người mua kẻ bán nhất lại rơi đúng vào khung thời gian cao điểm khi các phương tiện qua lại nhiều nhất. Buổi sáng là từ 6 - 8 giờ, trong khi buổi chiều từ 16 - 18 giờ.
Mỗi sáng - chiều trên đoạn đường thuộc con phố nêu trên có tới cả trăm sạp, quầy hàng bán rau quả, thực phẩm tươi sống. Đó còn chưa kể tới rất nhiều hàng rong xe đẩy chất đầy hàng hóa cũng luôn tụ hội về khu vực này. Những người buôn bán ở đây không chỉ lấn chiếm hết phần vỉa hè để bày hàng hóa, mà còn chiếm luôn cả phần lòng đường để họp chợ, khiến cho những người dân sống quanh đó luôn phải chịu khổ vì mỗi khi đi làm, đưa con đi học qua lại gặp cảnh ùn ứ, tắc nghẽn. Nhiều chỗ quầy hàng, xe đẩy được đặt gần hết lòng đường, có khi chỉ còn chưa tới một mét, khiến cho việc qua lại là cực kỳ khó khăn. Rồi nữa, người mua kẻ bán dựng đỗ xe gắn máy ngang dọc vô cùng ngổn ngang, lộn xộn...
Khu chợ tự phát này còn gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường một cách đáng báo động bởi mùi xú uế tanh hôi luôn nồng nặc, mặc cho buổi tối sau khi chợ tan công nhân vệ sinh có quét dọn thu gom rác rưởi đi rồi thì không khí vẫn luôn... nặng mùi!
Chị Nguyễn Thị Huyền, một người dân sống trên đường Nguyễn Văn Đậu gần đó, ngao ngán cho hay, hằng ngày buổi sáng đưa con tới học tại Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, và trưa đến đón con về, chị cảm thấy rất khó chịu vì khu chợ tự phát “bao vây” cổng trường, khiến con chị cũng như hết thảy học sinh phải len lỏi giữa các quầy, sạp hàng, xe đẩy... mới thoát ra được.
Cùng chung cảnh ngộ, bà Lê Thị An, nhà ở hẻm 189 Hoàng Hoa Thám, cho biết, dẫu nhà gần chợ có đôi chút thuận tiện cho mua sắm rau quả, thực phẩm, trái cây, nhưng công tâm mà nói bà không hề muốn khu chợ tự phát này tồn tại, bởi lòng lề đường luôn tắc nghẽn, bẩn thỉu. Bà An mong chính quyền giải tỏa cái chợ này đi cho đường thông hè thoáng, tạo thuận lợi cho mọi người dân, kể cả việc phải đi mua sắm xa hơn chút xíu ở các chợ, siêu thị khác cũng thấy vui…