Số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng

AP ngày 12/2 dẫn cảnh báo của người đứng đầu Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA) Martin Griffiths cho biết, số người thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng mạnh 7,8 độ richter xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hôm 6/2 vừa qua có thể tăng lên tới 50.000 người.
0:00 / 0:00
0:00
Nhiều người còn đang bị vùi lấp trong đống đổ nát. Ảnh: AP
Nhiều người còn đang bị vùi lấp trong đống đổ nát. Ảnh: AP

Ông Griffiths đã đến thành phố Kahramanmaras ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, tâm chấn của trận động đất. Ông cho biết hiện rất khó để ước tính chính xác số người thiệt mạng vì có thể nhiều người vẫn đang mắc kẹt trong các đống đổ nát, nhưng ông cho rằng, con số này có thể tăng gấp đôi hoặc hơn so con số hơn 28.000 người ở thời điểm hiện tại. Hiện, hàng chục nghìn nhân viên cứu hộ vẫn đang tích cực đào bới các đống đổ nát trong thời tiết lạnh giá, trong khi hàng triệu người đang rất cần viện trợ.

Sau gần một tuần xảy ra thảm họa, vẫn có những trường hợp sống sót thần kỳ. Theo CNN, ngày 11/2, một em bé mới hai tháng tuổi ở thành phố Antakya, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ đã được các nhân viên cứu hộ đưa ra ngoài an toàn. Cùng ngày, lực lượng cứu hộ ở thành phố Kahramanmaras cũng đưa ra khỏi đống đổ nát một bé gái hai tuổi, một phụ nữ đang mang thai, một bé gái bốn tuổi và cha của bé…