Ở giải đấu này, Hoàng Thiên đánh cặp cùng tay vợt Hồng Công, Wong Chun Hun, và được xếp làm hạt giống số một của giải. Không gặp nhiều khó khăn để lọt vào tới trận chung kết, tại đây, cặp của Hoàng Thiên gặp hai VÐV Ô-xtrây-li-a, A-lân và Hoóc-tơn (Allan - Horton, hạt giống số bốn). Với quyết tâm cùng trình độ nhỉnh hơn, Hoàng Thiên cùng "đối tác" đã giành chiến thắng chỉ sau hai séc (6-3, 6-2).
Một phần thưởng rất xứng đáng, bởi từ trong năm 2011 tới đầu năm nay, gia đình Hoàng Thiên đã và đang đầu tư rất mạnh mẽ, để giúp anh có sức bật thật tốt trước khi chia tay các giải trẻ, tiến lên chơi chuyên nghiệp. Gia đình sẵn sàng làm tất cả vì mục tiêu duy nhất là giúp Hoàng Thiên có một hành trang vững vàng cho sự nghiệp.
Mọi thứ đang diễn biến đúng kế hoạch với tay vợt 18 tuổi ấy. Mới đây, anh lọt vào tốp 100 tay vợt trẻ mạnh nhất thế giới (hạng 76). Mục tiêu trong năm nay đặt ra với Hoàng Thiên là lọt vào nhóm 20 cây vợt dẫn đầu, và chính thức bước vào sân chơi chuyên nghiệp. Ðể có thể tranh tài với các đối thủ mạnh trên thế giới, không còn cách nào khác, Hoàng Thiên phải tiếp tục được đầu tư. Trong năm 2012, Hoàng Thiên sẽ tham dự khoảng 22 giải đấu, gồm bốn giải Grand Slam, các giải có trình độ cao của lứa tuổi U18 thuộc nhóm A, nhóm một và nhóm hai. Vào tháng tư tới, Hoàng Thiên sẽ tham dự ba giải thuộc hệ thống ATP Men’s Future, được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, do gia đình tài trợ. Cộng với hơn 20 giải quốc tế khác, dự kiến gia đình Hoàng Thiên sẽ phải bỏ ra không dưới sáu tỷ đồng.
Với những thành công đã đạt được, cùng những sự đầu tư, định hướng có chiều sâu, cơ hội để Hoàng Thiên tỏa sáng ở sân chơi chuyên nghiệp là không quá xa vời trong tương lai...