Trong đó, chương trình “Hà Nội bình yên” tổ chức vừa qua với sự hiện diện của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như: Mỹ Linh, Đinh Mạnh Ninh, Anh Tú... là một điểm nhấn khó phai.
Trong tiết xuân dịu dàng cuối tháng 3, live concert “Hà Nội bình yên” tại Nhà bát giác đã mang đến cho khán giả những màn trình diễn âm nhạc giàu cảm xúc. Trong không gian lãng mạn được trang trí bởi 1.000 bông hoa loa kèn, một Hà Nội bình yên đến với công chúng bắt đầu bằng tiếng nhạc du dương từ cây đàn violin của nghệ sĩ Anh Tú. Tiếp nối là giọng ca của ca sĩ Đinh Mạnh Ninh. Và khi diva Mỹ Linh xuất hiện trên sàn diễn, ngay cả khi cô chưa cất giọng, những tiếng vỗ tay đón chào, cổ vũ đã vang lên.
Toàn bộ phần đầu của “Hà Nội bình yên” đều là những ca khúc gắn bó với người Hà Nội, đi theo năm tháng với Hà Nội, từ Em ơi Hà Nội phố, Hà Nội mùa vắng những cơn mưa cho đến Nhớ mùa thu Hà Nội hay Hương ngọc lan. Từ những thanh âm về Thủ đô yêu dấu, Hà Nội bình yên mở rộng không gian, lan tỏa, kết nối với tình yêu quê hương, đất nước qua những bản tình ca như: Cho em gần anh thêm chút nữa, Chiếc khăn piêu, Thì thầm mùa xuân... rồi kết nối thế giới với những tình khúc như: Đôi bờ, Tình ca du mục (nhạc Nga), hay những nhạc phẩm sôi động, quen thuộc với người dân thập niên 1990 như: Lambada, Rivers of Babylon, Cheri Cheri Lady…
Không chỉ có sự hiện diện của những gương mặt nổi tiếng của âm nhạc nước nhà, “Hà Nội bình yên” còn có sự tham gia của hàng trăm diễn viên trong các màn biểu diễn khác. Có mặt trong không gian âm nhạc ấn tượng ấy, anh Lê Ngọc Minh, khách du lịch đến từ Đà Nẵng chia sẻ: “Tôi vô cùng bất ngờ khi thăm hồ Hoàn Kiếm mà lại được tận mắt chứng kiến những thần tượng âm nhạc của mình vốn chỉ xuất hiện trên sân khấu.
Đây là một chương trình hết sức sâu lắng và giàu giá trị nghệ thuật”. Mặc dù các nhạc phẩm trong chương trình Hà Nội bình yênđều là những tác phẩm “kinh điển”, gắn bó với công chúng yêu âm nhạc qua năm tháng, nhưng dưới bàn tay của đạo diễn âm nhạc Anh Tú, các ca khúc thân quen được khoác lên những sắc màu tươi mới, phù hợp hơi thở đương đại, qua đó không chỉ cuốn hút những lớp người cũ mà còn tạo sự hấp dẫn đối với những khán giả trẻ.
Điển hình như nhạc phẩm Nhớ mùa thu Hà Nội được thể hiện bởi ca sĩ Đinh Mạnh Ninh. Đây là lần đầu tiên anh thử sức với tác phẩm âm nhạc này, nhưng chính sự mới mẻ đó đã đem đến nét trẻ trung cho tác phẩm. Một trong những điểm nhấn đặc biệt của “Hà Nội bình yên” là phần trình diễn ca khúc Heal the World. Trong dàn đại hợp xướng, sự xuất hiện của em Huỳnh Anh Khôi - cậu bé 8 tuổi đang theo học tại Trường Alfred Nobel (Hà Nội) khiến nhiều người chú ý.
Mang trong mình hai dòng máu Ghana - Việt Nam, Anh Khôi không chỉ gây ấn tượng bởi chất giọng trong trẻo, giàu cảm xúc mà còn bởi hình ảnh đầy ý nghĩa khi đứng hát giữa không gian văn hóa của Hà Nội. Hình ảnh đó thể hiện một Hà Nội năng động, vươn mình hội nhập. “Hà Nội bình yên” là một chương trình thuộc Dự án “Âm nhạc cuối tuần” do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp các bên liên quan tổ chức vào chiều tối thứ bảy hằng tuần. Nhà bát giác là một di sản kiến trúc có từ thời Pháp thuộc, nhưng lại được thiết kế mang ảnh hưởng của kiến trúc phương Đông.
Chính việc tổ chức âm nhạc trong không gian mở đã giúp nghệ thuật nói chung, các nghệ sĩ nói riêng đến gần hơn với công chúng. Ở chương trình “Hà Nội bình yên”, công chúng đã có những phút giây xúc động khi ca sĩ Mỹ Linh hòa mình cùng khán giả khi thể hiện các ca khúc về Hà Nội. Mỹ Linh cũng dành thời gian tâm sự với công chúng về những ca khúc, những kỷ niệm với Thủ đô Hà Nội. “Là một người con của Hà Nội, nhưng đây là lần đầu tiên tôi biểu diễn tại Nhà bát giác.
Không gian tại đây khiến tôi hết sức xúc động. Tôi trân trọng và đánh giá cao ý tưởng của chính quyền Thủ đô trong việc khơi dậy phong trào nghệ thuật cộng đồng tại không gian di sản này”. Ông Trương Đại Dương, người sinh ra, lớn lên ở phố Khâm Thiên (phường Đống Đa) chia sẻ: “Chương trình nghệ thuật giống như một buổi tâm sự giữa những người nghệ sĩ với khán giả về Hà Nội, về âm nhạc. Tôi và nhiều khán giả rất xúc động khi thưởng thức chương trình”.
Sẽ còn những chương trình nghệ thuật khác và cũng sẽ còn những “Hà Nội bình yên” khác góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân Thủ đô.