Nét tài hoa

Đang diễn ra và còn kéo dài đến ngày 11/3 tại Art30 Gallery (Hà Nội) là triển lãm "Ngọc Thọ tuổi 100".
0:00 / 0:00
0:00
Một ký họa của cố họa sĩ Ngọc Thọ được chọn làm hình ảnh tiêu điểm của triển lãm.
Một ký họa của cố họa sĩ Ngọc Thọ được chọn làm hình ảnh tiêu điểm của triển lãm.

Họa sĩ Ngọc Thọ (1925-2016) là giảng viên tại Trường trung cấp Mỹ thuật công nghiệp (nay là Trường đại học Mỹ thuật công nghiệp) từ năm 1962 cho đến khi nghỉ hưu. Mang trên vai nghề giáo và nghiệp vẽ, ông đã sống trọn vẹn một cuộc đời hội họa. Di sản nghệ thuật của ông khá đồ sộ, từ ký họa chì than, mầu nước… cho tới sơn dầu, sơn mài với chủ đề đa dạng. Lựa chọn ký họa thời chiến là điểm nhấn của triển lãm, nhà tổ chức và gia đình họa sĩ mong muốn chia sẻ với công chúng một phần tâm sự về nghề mà họa sĩ để lại thông qua những nét vẽ bình dị mà nói lên rất nhiều điều về quãng đời lao động nghệ thuật bền bỉ và nghiêm cẩn, và trên hết, về tài hoa của ông.

Nét tài hoa ảnh 1

Tối 8/3, tại Nhà hát Sông Hương, thành phố Huế, lần đầu tiên, nhóm nhạc AKATSUKI (tiếng Nhật, có nghĩa là bình minh), gồm bốn nghệ sĩ hàng đầu của Nhật Bản, có buổi trình diễn nghệ thuật đặc sắc mang tiêu đề “Tiếng vọng văn hóa”. Khán giả có dịp thưởng thức những giai điệu truyền thống, thanh âm từ nhạc cụ truyền thống của xứ sở mặt trời mọc hòa quyện sắc màu âm nhạc đương đại. Sau đêm diễn, AKATSUKI còn thực hiện một số buổi biểu diễn nhỏ tại bốn trường học ở Huế, giới thiệu đến học sinh vẻ đẹp của nghệ thuật biểu diễn Nhật Bản. Chương trình do Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản Japan Foundation tổ chức với sự phối hợp của Hội Hữu nghị Việt-Nhật thành phố Huế.

Nét tài hoa ảnh 2

Người hát” là tên tập thơ mới của tác giả Bùi Mai Hạnh vừa được Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành. Cuốn sách với hơn 200 trang in, không chỉ là những vần thơ, mà theo tác giả, đó là tiếng hát cất lên từ những miền sâu thẳm nhất của tâm hồn, từ bóng tối đến ánh sáng, từ tổn thương đến chữa lành. Tại buổi ra mắt sách mới đây, nhiều ý kiến bạn đọc cũng đánh giá, thơ của Bùi Mai Hạnh là hành trình kiếm tìm tự do, tình yêu và tôn vinh vẻ đẹp của điều bình dị, nhỏ bé giữa bao biến động của cuộc đời. Với giọng thơ vừa dữ dội vừa dịu dàng, “Người hát” mang ngôn ngữ thơ giàu hình ảnh, tinh tế mà tự nhiên, khẳng định một giọng thơ riêng của Bùi Mai Hạnh.