Loay hoay chuyện “đổi chủ”

Kỳ chuyển nhượng mùa hè của bóng đá châu Âu đã mở cửa. Như thường lệ, tin tức liên quan việc bổ sung cầu thủ của Man United tràn ngập các phương tiện truyền thông. Nhưng năm nay, kế hoạch tăng cường lực lượng của họ rất có thể sẽ đổ bể, vì cho đến giờ, United vẫn đang loay hoay với chuyện “đổi chủ”.
Các ông chủ Qatar đang có nhiều lợi thế trong cuộc đua sở hữu CLB Man United.
Các ông chủ Qatar đang có nhiều lợi thế trong cuộc đua sở hữu CLB Man United.

Từ nhiều tháng trước, cổ động viên “Quỷ đỏ” đã khấp khởi mừng khi nghe tin gia đình Glazer, chủ sở hữu Man United từ năm 2005 chuẩn bị bán CLB. Nhà Glazer vốn không được lòng người hâm mộ, thậm chí bị căm ghét vì không quan tâm gì đến truyền thống, thành tích đội bóng ngoài việc coi đây là “con gà đẻ trứng vàng” cho túi tiền của họ.

Hai ứng viên nặng ký có thể tiếp quản United từ tay nhà Glazer là tỷ phú người Anh, Sir Jim Ratcliffe và tỷ phú người Qatar, Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani. Trong hai người này, cổ động viên “Quỷ đỏ” rất mong phía Qatar sẽ mua được CLB, do ngoài kế hoạch sở hữu 100% cổ phần United, họ còn cam kết sẽ trả hết số nợ, đồng thời chi rất nhiều tiền cho việc phát triển cơ sở hạ tầng và chiến lược chấn hưng thành tích.

Ngược lại, phía Sir Jim Ratcliffe vẫn muốn để lại một lượng cổ phần nhất định cho nhà Glazer và cùng nhau khai thác nguồn lợi khổng lồ từ United. Nếu điều này xảy ra, tương lai của đội bóng sẽ không có bất kỳ bước chuyển đột phá nào.

Phía Qatar tỏ ra đầy thiện chí trên bàn đàm phán. Từ mức 4,5 tỷ bảng cho 100% cổ phần Man United, hiện họ đã sẵn sàng chi tới 5,5 tỷ bảng. Tuy nhiên, trước thái độ “ỡm ờ” của nhà Glazer, chưa hề có thông tin chính thức về thương vụ đắt giá này.

Một vài kênh truyền thông cho rằng, chuyện “Quỷ đỏ” đổi chủ sẽ chưa thể hoàn tất trong tương lai gần, mà có thể phải kéo dài sang mùa sau. Với United lúc này, cuộc chuyển giao càng bị trì hoãn, sẽ gây cho họ càng nhiều khó khăn trong việc chuẩn bị lực lượng cho mùa giải mới.

Trong tâm thế của những người sắp rời đi, nhà Glazer đương nhiên không mặn mà chi nhiều tiền cho HLV Ten Hag mua cầu thủ. Tính cả số tiền dự kiến bán những cái tên không còn phù hợp như De Gea, Maguire, Martial, Fred, McTominay…, United chỉ có chưa đến 200 triệu bảng ngân quỹ cho “chợ hè”, trong khi số vị trí cần mua lại quá lớn.

Ngay cả khi thương vụ mua “Quỷ đỏ” của phía Qatar hoàn tất trong thời gian tới, họ cũng phải mất thời gian chuyển giao, khiến United bỏ lỡ nhiều cơ hội trên thị trường. Đơn cử như ngay lúc này, một số ngôi sao được đội chủ sân Old Trafford đưa vào “tầm ngắm” như Kim Min Jae, Declan Rice, Moses Caicedo, James Maddison hay Harry Kane đều có vẻ đã chọn những bến đỗ khác, thay vì gia nhập United.

Mùa trước, “Quỷ đỏ” đã quá thấm thía nỗi khổ của việc dùng đội hình mỏng, thiếu chất lượng để tranh đua trên nhiều đấu trường. Với tình hình hiện tại, họ nhiều khả năng lại đi vào “vết xe đổ” đó ở mùa sau.