Lát mới vỉa hè để đỗ ô-tô?

Bạn đọc viết:
Lát mới vỉa hè để đỗ ô-tô?

Phạm Tuấn Anh (Quận Cầu Giấy, Hà Nội)

Thời gian vừa qua, thành phố Hà Nội triển khai lát lại vỉa hè ở nhiều khu vực trên địa bàn. Nhưng dạo một vòng quanh những tuyến phố đã được lát lại vỉa hè, không khó để thấy hàng loạt ô-tô cá nhân dừng đỗ vô tội vạ ngay trên hàng đá vẫn còn mới tinh.

Ở khu vực trung tâm quận Hoàn Kiếm, phố Hai Bà Trưng thường xuyên có nhiều phương tiện cá nhân chiếm trọn vỉa hè. Đáng chú ý, tại đây không chỉ có một, mà lên tới hai “làn” xe đỗ song song, khiến người đi bộ không còn cách nào khác ngoài việc bước xuống lòng đường giữa dòng phương tiện nườm nượp. Sang địa bàn khu vực quận Cầu Giấy, vỉa hè một số tuyến phố còn chưa kịp lát xong thì đã bị lấn chiếm, nghiễm nhiên trở thành “bãi đỗ xe” trái phép.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra trên đường Huỳnh Thúc Kháng và Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa). Không chỉ đỗ thành hai hàng bít kín như bùng binh trên vỉa hè, các chủ phương tiện còn thường xuyên điều khiển xe di chuyển len lỏi giữa các hàng xe để tìm vị trí đậu đỗ chẳng khác nào một bãi giữ xe công cộng. Đỗ thành hai-ba hàng chưa đủ, nhiều chiếc xe còn chiếm trọn của đường lên xuống vỉa hè dành cho người khuyết tật. Không ít lần, tôi cùng các đồng nghiệp đi bộ tại đây đã phải thót tim né tránh ô-tô đi trên vỉa hè, quả là một sự thật ngược

đời (!). Do chịu tải mà một số địa điểm đã xuất hiện những vết nứt vỡ trên bề mặt đá lát vỉa hè. Không hiểu rằng, trong bao lâu nữa, vỉa hè Thủ đô sẽ trở nên tàn tạ như chưa từng được chỉnh trang?