Nghĩa tình "Mẹ đỡ đầu"
Em Nguyễn Kim Ngân (học sinh lớp 3, phường Hòa Cường) lớn lên trong cảnh mồ côi, sống cùng bà ngoại, gia đình thuộc diện khó khăn. Dù thiếu vắng tình thương của bố mẹ, Kim Ngân vẫn chăm chỉ mỗi ngày, luôn đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện. Đồng cảm với hoàn cảnh của em, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) phường Hòa Cường kết nối, vận động Phòng Kinh tế hạ tầng đô thị phường nhận đỡ đầu, hỗ trợ kinh phí để em yên tâm đến lớp.
Tương tự, em Dương Thanh Châu (học sinh lớp 8) mồ côi, sống cùng ông bà lớn tuổi, mất sức lao động. Hằng ngày ngoài giờ học, Thanh Châu phụ giúp ông bà làm việc nhà, chăm sóc em nhỏ. Thấu hiểu cuộc sống chật vật của em, Hội LHPN phường vận động Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường nhận hỗ trợ. Chị Đinh Thị Quế, Chủ tịch Hội LHPN phường Hòa Cường cho biết, tiếp tục chương trình “Mẹ đỡ đầu”, đầu năm 2026, phường hội rà soát, lập danh sách 11 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn và vận động các cơ quan, đơn vị, chi hội, cá nhân nhận đỡ đầu. Các em được các “mẹ” tiếp nhận, cam kết hỗ trợ đến khi đủ 18 tuổi hoặc hoàn thành xong chương trình học. Tính đến nay, toàn phường có hàng chục trẻ mồ côi khó khăn được quan tâm, giúp đỡ theo chương trình “Mẹ đỡ đầu” với kinh phí tối thiểu 500 nghìn đồng/em/tháng. Các em có thêm động lực đến trường.
Phong trào “Mẹ đỡ đầu” cũng được cán bộ, hội viên phụ nữ phường Bàn Thạch hưởng ứng tích cực. Đầu tháng 3/2026, Hội LHPN phường Bàn Thạch tiếp tục kết nối, vận động các đơn vị, chi hội, nhà hảo tâm nhận đỡ đầu thêm 7 học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em vươn lên trong cuộc sống. Nối tiếp ý nghĩa ấy, Chi hội phụ nữ cơ sở Công an phường Bàn Thạch phối hợp Công ty Bảo hiểm AIA Quảng Nam nhận đỡ đầu 3 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ kinh phí giúp các em có thêm điều kiện học tập, sinh hoạt.
Nối dài nghĩa cử nhân văn
Trong chuỗi hoạt động nhân ái tháng 3, Hội LHPN phường Hòa Cường đặc biệt gây ấn tượng với chương trình “Mỗi sợi tóc - Một yêu thương”. Hiểu mái tóc là một phần quan trọng của mỗi người phụ nữ, Hội phát động phong trào hiến tặng tóc dài để tạo thành những bộ tóc giả dành tặng bệnh nhân nữ mắc bệnh hiểm nghèo.
Trong không khí ấm áp, nghĩa tình, các hội viên tình nguyện hiến mái tóc dài như một món quà ý nghĩa gửi đến người cần. Là một trong những người xung phong hiến tóc, chị Phạm Thị Thuyết, Chi hội trưởng Chi hội 11ABT (phường Hòa Cường) chia sẻ: “Tôi đã nuôi mái tóc này rất lâu với tâm nguyện hiến tặng những bệnh nhân nữ không may mắc bệnh hiểm nghèo. Tôi mong tất cả chị em phụ nữ luôn xinh đẹp, tự tin dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào”. Kết thúc chương trình, Ban tổ chức tiếp nhận 11 bó tóc đạt chuẩn và một bộ tóc giả để gửi tặng các bệnh nhân nữ, giúp người bệnh có thêm niềm tin, nghị lực để vượt qua bệnh tật.
Cụ thể hóa phong trào “nuôi heo đất”, Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Công tác đảng và công tác chính trị, Công an TP Đà Nẵng đến thăm động viên gia đình chị Thái Thị Thành (thôn Hòa Trung, xã Bà Nà) mắc bệnh thần kinh 3 triệu đồng, giúp gia đình chị trang trải cuộc sống và chi phí học tập cho con gái.
Là những “bông hồng thép” thuộc lực lượng vũ trang trên địa bàn TP Đà Nẵng nhưng các chị không chỉ làm tốt nhiệm vụ chính trị mà còn tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội. Mở đầu chuỗi hoạt động tháng 3, Hội Phụ nữ Công an TP Đà Nẵng phát động phong trào “Nuôi heo đất vì người nghèo” giai đoạn 2026-2030. Hưởng ứng phong trào ấy, các phòng, ban thuộc Công an TP Đà Nẵng vận động cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ tham gia nuôi “heo đất” gây quỹ chăm lo an sinh xã hội cho hộ nghèo, hộ khó khăn.
Đối với nữ quân nhân thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, tháng 3 là dịp đặc biệt để những “bông hồng thép” lan tỏa yêu thương đến bệnh nhân khó khăn. Sáng sớm cuối tuần, tại góc hành lang Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, các chị quây quần chuẩn bị hơn 600 ổ bánh mì nóng hổi gửi tặng bệnh nhân. Mỗi chiếc bánh mì được chuẩn bị chu đáo với đầy ắp thịt, chả và tấm lòng sẻ chia của những nữ quân nhân dành cho người bệnh. Thiếu tá Tô Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội phụ nữ Cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng chia sẻ: “Bên cạnh làm tốt nhiệm vụ chính trị, chúng tôi luôn dành thời gian, sự quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội thông qua các hoạt động san sẻ yêu thương. Từ đó, tiếp tục xây dựng hình ảnh nữ quân nhân bản lĩnh, nhân văn, nghĩa tình, chung tay chăm lo an sinh xã hội”.