Âm nhạc là gạch nối nhiều thế hệ

Ngày này cách đây 72 năm, từng đoàn quân giải phóng tiến về Hà Nội giữa vòng tay chào đón của người dân Thủ đô, trở thành cảm hứng cho bao khúc ca bất hủ. Hôm nay, dưới bóng cây cổ kính, vẫn bầu không khí hân hoan ấy, thế hệ thanh niên không chỉ tưởng nhớ, mà còn tôn vinh ngày khải hoàn xưa bằng những giai điệu trẻ trung, thể hiện niềm tin vào tương lai yên bình trong Tán Đa show #2.

Ca sĩ Lynk Lee giao lưu cùng khán giả trong liveshow. Ảnh: MỸ HÀ
Ca sĩ Lynk Lee giao lưu cùng khán giả trong liveshow. Ảnh: MỸ HÀ

Khi hoài niệm và đương đại giao thoa

Ra mắt công chúng cuối tháng 9 vừa qua, “Tán Đa show” được hình thành từ sự chỉ đạo của Báo Nhân Dân, phối hợp cùng BEAT Network nhằm xây dựng một điểm giao thoa của văn hóa - sáng tạo. Cây đa 71 Hàng Trống được kỳ vọng trở thành nơi kể những câu chuyện văn hóa bằng ngôn ngữ âm nhạc và những ký ức về Hà Nội theo cách gần gũi nhất với công chúng đương đại.

Tiếp nối thành công trước đó, Ban tổ chức khéo chọn buổi diễn lần hai vào đúng thời điểm kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026). Giữa bầu không khí hân hoan và những bài hát bất hủ, Tán Đa show #2 tôn vinh ngày lễ trọng đại theo cách rất riêng, thu hút đông đảo sự chú ý của người dân quanh khu vực Hồ Gươm.

Sức nặng của show diễn nằm ở sự lựa chọn kết cấu chương trình, ca khúc và các nhạc sĩ, ca sĩ khách mời giúp lan tỏa giá trị tinh thần đêm diễn. Mở đầu chương trình là những bản nhạc hòa tấu với các nhạc cụ violin, cello, sáo, saxophone và piano. Các nhạc sĩ lựa chọn hai tác phẩm quen thuộc gắn với mùa thu Hà Nội là "Nồng nàn Hà Nội" và "Thu cuối" mang âm hưởng sâu lắng và man mác hoài niệm để đưa người nghe bước vào với cảm xúc. Những giai điệu hòa hợp hoàn hảo vào tiết trời thu, dẫn dắt ký ức riêng của người nghe hòa vào bầu không khí hân hoan chung của ngày lễ kỷ niệm.

Sau những khúc dạo đầu thân thuộc, các ca sĩ trẻ như Lynk Lee, MAGMA và Pink Frog lần lượt trình diễn, góp phần tạo nên sức hút riêng. Ban nhạc MAGMA gây ấn tượng bằng nguồn năng lượng mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được sự gần gũi và chân thành trong loạt ca khúc gồm "Manifest", "A Song for You", "Be Mine", "Hơi men đầu môi" và "Trái tim tự do". Trong khi đó, các ca khúc "Xa nơi bắt đầu", "Người ơi", "Ngày nào", "Mong em" và "Ô cửa" của nhóm Pink Frog thể hiện sự giao thoa giữa cảm xúc cá nhân, màu sắc vùng miền và chất liệu âm nhạc hiện đại. Chọn phong cách mang âm hưởng từ dân gian, pop, R&B, Funk cho đến acoustic tối giản, mỗi ca khúc nhóm mang đến là câu chuyện riêng nhưng cùng hướng đến sự kết nối cảm xúc giữa nghệ sĩ và khán giả. Cuối cùng là các ca khúc "Thì quá khứ", "Buồn thì cứ khóc đi" và "Tát nước đầu đình" của Lynk Lee (trong ảnh), mang tinh thần tự sự, sâu lắng, kết nối cảm xúc qua những câu chuyện cá nhân và hành trình tìm lại chính mình. Trong đó, ca khúc "Tát nước đầu đình" được nữ nghệ sĩ làm mới bằng việc chuyển từ văn hóa dân gian theo phong cách trendy, hiện đại hợp với thị hiếu người nghe đương thời. Có thể nói, các ca sĩ khách mời dù tuổi làm nghề còn trẻ nhưng tình yêu nghệ thuật tràn đầy khiến cho buổi diễn luôn luôn sinh động.

Những thanh âm đọng lại

Giúp công chúng tiếp cận từ nhiều góc độ, tận hưởng nhiều phong cách nghệ thuật và gia tăng sự tương tác hai chiều là định hướng của không gian nghệ thuật mở Tán Đa show. Vì vậy, Tán Đa show #2 đặc biệt chú trọng đến phần giao lưu trực tiếp giữa nghệ sĩ với khán giả, tạo không khí gắn kết, vui vẻ xuyên suốt chương trình. Bên cạnh đó, việc bố trí nhảy flashmob còn giúp khán giả xóa đi ranh giới xem-nghe và có cảm nhận như mình là một phần của buổi diễn.

Anh Bùi Nguyên Dương, đạo diễn liveshow của BEAT Network chia sẻ: “Xuất phát từ ý tưởng kết hợp âm nhạc đương đại với các giá trị văn hóa và không gian đặc biệt của Hà Nội, chúng tôi mong muốn âm nhạc trở thành cầu nối giữa các thế hệ, trở thành điểm hẹn đưa văn hóa tới gần thế hệ trẻ. Niềm động viên lớn nhất cho chúng tôi là những phản hồi tích cực của khán giả, khi mọi người không chỉ nhớ tới các ca khúc, các nhạc sĩ và ca sĩ mà còn không quên những câu chuyện, cảm xúc và trải nghiệm mà show diễn đem lại”.

Hai lần đi đưa cả bố mẹ đi nghe Tán Đa show, bạn Quản Minh Trang (22 tuổi) sống ở phường Kim Liên, hào hứng bày tỏ: “Cảm xúc của Tán Đa show #2 vừa quen thuộc vừa mới mẻ với em. Nếu lần trước là show diễn vui đón Tết Trung thu, thì lần này chương trình vừa ôn lại ngày kỷ niệm đáng nhớ vừa gửi kèm một thông điệp qua lời ca tiếng hát. Đó là lớp trẻ ngày nay không chỉ sống đúng mà còn sống đẹp, sống xứng đáng với món quà mà thế hệ đi trước đã đổ máu xương để có được ngày hôm nay”.