Hai bàn thua của Indonesia từ các pha bóng bổng đã chứng tỏ đoàn quân của HLV Shin Tae Yong hoàn toàn bất ngờ và bị động trước sự thay đổi trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) và đây chính là sự chênh lệch về đẳng cấp giữa hai đội ở thời điểm hiện tại.
Với chiến thắng bằng tổng tỷ số 3-1 của Thailand trước Malaysia, trận chung kết AFF Cup năm nay sẽ là cuộc tranh hùng giữa đội tuyển Thailand và ĐTVN, hai đội bóng có trình độ và đẳng cấp nhỉnh hơn các đội còn lại trong khu vực. Sau 15 năm, Thailand và ĐTVN mới lại gặp nhau ở trận chung kết AFF Cup. Ở trận chung kết lần này, sẽ là cuộc đọ sức thú vị giữa đội bóng có hàng công mạnh nhất giải (Thailand ghi được tới 16 bàn thắng) và ĐTVN, đội bóng có hàng thủ chắc chắn nhất, chưa để thủng lưới bàn nào kể từ đầu giải. Về lối chơi, cả hai đội có điểm tương đồng khi đều là các đội bóng có lối chơi kiểm soát bóng, kết hợp nhuần nhuyễn giữa bóng ngắn và các đường chuyền trung bình. Đây cũng là hai đội bóng có lối phối hợp nhóm khá tốt, có các cầu thủ sở hữu kỹ thuật cá nhân giỏi.
Do đặc thù nói trên, trận đấu giữa ĐTVN và Thailand sẽ là cuộc chiến tranh giành khu vực giữa sân để làm bàn đạp triển khai các pha tấn công. Ở AFF Cup 2020, Thailand với Chanathip đã thành công khống chế được khu vực này. Năm nay họ không có Chanathip nhưng vẫn có tuyến tiền vệ khá mạnh nên Quang Hải, Hùng Dũng, Hoàng Đức, những tiền vệ tài hoa của ĐTVN sẽ phải làm việc cật lực để hóa giải các tiền vệ đối phương. Ở trận chung kết lượt đi ngày 13/1, ĐTVN được chơi trên sân Mỹ Đình nên cần chơi rất tập trung để giành lợi thế chiến thắng.
Nhiều ý kiến cho rằng, ĐTVN hiện tại gồm lực lượng mạnh nhất của nền bóng đá với những cầu thủ đang ở độ “chín” phong độ và có đủ khả năng để đánh bại Thailand nếu chơi đúng sức. Chúng ta chờ xem HLV Park Hang-seo có đấu pháp nào để đòi lại “món nợ” tại AFF Cup 2020 hay không?