Phần lớn những con mèo nhà tôi nuôi từ trước đến giờ đều bị mất tích khi đã đủ lớn, hầu như không có con nào sống sót cho đến lúc già, đấy là một sự thật rất đáng buồn. Cứ khi nào con mèo đủ lớn, biết đi vệ sinh đúng chỗ và trong nhà sạch bóng lũ chuột là chúng lại bị bắt mất. Con gái tôi đã nuôi hàng chục con mèo nhưng chưa có một con nào thoát khỏi nạn bắt trộm. Nhà tôi sau những lần mất mèo ít bữa là lại bị lũ chuột quấy phá, chúng tôi đành đối phó bằng việc đặt bẫy hoặc miếng dính để bắt chúng và bảo quản đồ ăn cẩn thận hơn. Tuy nhiên đây chỉ là những giải pháp tình thế, mà lũ chuột thì xuất hiện rất nhanh. Chúng sống trong cống rãnh, xó xỉnh bẩn thỉu nên khả năng đem theo những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm là điều có thể.
Những tay trộm mèo bây giờ sắm một loại bẫy và dụng cụ chuyên để vợt bắt hoặc chích điện từ xa mà không cần lại gần những con mèo tội nghiệp. Việc bắt mèo đơn giản gọn nhẹ, chỉ cần một cú chích điện là con mèo đã ngã lăn quay, tiếng kêu của lũ mèo cũng nhỏ không gây ồn ào như trộm chó. Thêm vào đó là giá trị kinh tế của một con mèo cũng không quá lớn nên người mất cũng đành ngậm ngùi bỏ qua sự việc và không làm lớn chuyện.
Tuy nhiên, cũng cần cảnh báo và ngăn chặn nạn săn bắt mèo. Cũng như bắt trộm chó, bắt trộm mèo là hành vi xấu. Hành vi đó còn khiến nhiều trẻ em nghĩ về một thú ẩm thực không mấy thiện cảm của một số người lớn. Do đó, không ăn thịt chó, mèo là thói quen văn minh, để không gieo vào đầu trẻ những “tấm gương mờ” về thói quen ăn uống, bất chấp tất cả chỉ để thỏa mãn sự thèm khát.