Chạm vào Nho Quế

Trên con đường mang tên Hạnh Phúc từ thành phố Hà Giang qua đèo Mã Pì Lèng hùng vĩ, hình ảnh dòng sông Nho Quế xanh biếc uốn lượn dưới vực sâu đã in đậm trong ký ức bao du khách cũng như trên nhiều ấn phẩm về du lịch miền cao nguyên đá. Từ năm 2019, các dịch vụ du lịch trên sông Nho Quế chính thức được khai thác và nhanh chóng được yêu thích nhờ vẻ đẹp thiên nhiên quá đỗi hoang sơ, ngoạn mục.
0:00 / 0:00
0:00
Chạm vào Nho Quế

Để đến bến thuyền khám phá Nho Quế, chặng đường phổ biến nhất được các tour du lịch hoặc khách tự túc lựa chọn là theo Quốc lộ 4C (hay còn được gọi là đường Hạnh Phúc), qua thị trấn Đồng Văn, vượt đèo Mã Pì Lèng, sang gần địa phận huyện Mèo Vạc sẽ thấy biển chỉ dẫn xuống hồ Thủy điện Nho Quế 1 (thuộc thôn Tà Làng, xã Pải Lủng). Tiếp tục di chuyển thêm gần 10 km đường mòn quanh co, gập ghềnh với nhiều đoạn xuống dốc liên tục mới thấy khu vực để xe, bán vé. Bù lại sự mệt mỏi của quãng đường là không khí mát mẻ và mầu nước xanh ngọc đặc trưng ở gần ngay trước mặt.

Một tour thuyền dạo chơi Nho Quế thường kéo dài khoảng hai giờ đồng hồ. Từ đèo Mã Pì Lèng phóng tầm mắt ra chung quanh, sông Nho Quế như dải lụa xanh mềm mại xuyên qua loạt mỏm đá tai mèo lởm chởm, xám xịt. Dòng sông bắt nguồn từ vùng núi Vân Nam (Trung Quốc) và chảy vào đất Việt một khoảng 50 km, qua những địa hình đặc biệt và tạo nên cảnh quan hiếm có, trong đó có hẻm vực Tu Sản, hẻm vực trên sông sâu nhất Đông Nam Á.

Kỳ vĩ, choáng ngợp là cảm xúc của hầu hết mọi người khi thuyền dừng lại ngay trước hẻm Tu Sản, chiêm ngưỡng hai vách đá khổng lồ sừng sững cao tới gần 900 m mà thiên nhiên đã kiến tạo qua cả triệu năm. Nếu dư dả thời gian, du khách còn có thể thuê kayak hoặc SUP (ván đứng) để tự chèo, câu cá, cắm trại và dã ngoại ở một số địa điểm ven bờ. Những vạt tam giác mạch tím hồng nở vớt, những bụi dã quỳ vàng ươm đón đông như tô điểm, hoàn thiện thêm bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ trên dòng Nho Quế.

Và cũng trong hành trình này, ta được thấy cuộc sống vẫn thầm lặng sinh sôi, nảy nở không ngừng từ những bản làng nhỏ xíu bám vào đá núi. Mảnh đất địa đầu xa xôi Hà Giang cũng nhờ thế mà chưa khi nào ngừng hấp dẫn những đôi chân xê dịch.