“Thả thính”
Thời gian gần đây, trên một số địa bàn các tỉnh Đắk Nông liên tiếp xảy ra những cú lừa cùng một “chiêu thức”, đánh vào lòng tham của người tiêu dùng, để rồi “ngậm đắng nuốt cay” nhìn đống hàng kém chất lượng được mang về nhà với giá trên trời nhưng đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”.
Những kẻ lừa đảo chia nhau mỗi người đứng ở góc chợ, lựa chọn đối tượng là những phụ nữ tuổi trung niên, dáng vẻ lam lũ rồi phát cho mỗi người một thư mời cùng lời rỉ tai “chỉ cần mang thư mời này đến đúng thời gian, địa điểm là được nhận can dầu ăn 5 lít miễn phí. Công ty đang có chương trình giới thiệu đưa sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng đó mà”. Nhiều mẹ, nhiều chị nghe bùi tai, bỏ việc nhà, đang mùa thu hoạch rủ nhau đi để được nhận dầu ăn miễn phí.
Ngồi suốt buổi nghe quảng cáo sản phẩm, biểu diễn cho xem rồi bán. Sản phẩm nhỏ nhất là thùng mì Gấu Đỏ có giá 50 nghìn đồng cho đến nồi cơm điện gần ba triệu đồng. Mua, nhưng đến cuối buổi ai mua bao nhiêu, sẽ được trả lại đúng số tiền mua, kèm theo cả sản phẩm đã mua mang về cùng can dầu ăn 5 lít, với lời hẹn hò chiều nay cũng sẽ tặng hết, không bán, coi như chi phí quảng cáo sản phẩm của công ty.
Nhiều người ra về, nhìn ngó những người bên cạnh tay xách can dầu ăn, tay xách nồi cơm điện cùng những rổ, thau bằng inox sáng choang mà tiếc hùi hụi vì mình đã không mang theo đủ tiền để mua, để cuối buổi được trả lại hết mà còn lãi thêm sản phẩm. Nhiều chị rì rầm bàn tính “chiều chạy đi vay ít tiền để mua, chớ mấy khi có cơ hội như vậy”, “Tôi còn ít tiền để trả tiền công hái cà. Có mang theo tiền nhưng mà không dám mua, sợ bị lừa đảo bán hàng, giờ thấy người ta được quà mang về không mất tiền mà tiếc. Chiều nay tôi cũng sẽ mua, liều ăn nhiều. Rồi nó cũng sẽ trả lại tiền thôi mà”…
Dính bả
Chiều, chưa đến 13 giờ mà hội trường 1.000 chỗ ngồi đã chật, số lượng người đi đã tăng gần gấp đôi lúc sáng. Lúc trưa về, nhiều người hay chuyện hàng xóm đi được nhận quà nên tò mò cũng muốn tham dự. Nhiều chị làm cơ quan, nghe theo lời rủ của bạn bè, hàng xóm, xin phép nghỉ với lý do con ốm, con đau để đến với quyết tâm mang quà về.
Vẫn một giọng điệu từ sáng “Công ty TNHH tổ chức sự kiện truyền thông Việt Á Group thay mặt cho 10 nhãn hàng tiêu dùng mang về 550 triệu đồng là tổng số tiền của tất cả các sản phẩm mà các nhãn hàng muốn gửi đến tận tay người tiêu dùng. Lúc sáng chúng tôi đã tặng cho bà con khoảng 150 triệu đồng tiền sản phẩm. Chiều nay chúng tôi tiếp tục tặng bà con cho hết 400 triệu đồng sản phẩm còn lại”.
Để kích thích lòng tham của mọi người, các đối tượng này còn đẩy kịch tính lên cao với các tình huống, cùng các câu hỏi đưa ra thật kích thích, kiểu như: Trưa nay về nhà các má, các chị có kể với hàng xóm chuyện sáng nay đi tham dự chương trình không? Hàng xóm chắc chắn bảo rằng buổi sáng nó nhử đấy, buổi chiều nó mới lừa các bà đấy. Có phải thế không ạ? Thế các má, các chị có thấy công ty lừa gì mọi người không ạ? Chúng ta thuận mua, vừa bán. Tiền trao, cháo múc. Công ty đâu ép các má, các chị mua hàng của công ty phải không nào? Vậy công ty có lừa mọi người không? Những tiếng “Không” đáp lại như một lời khẳng định chắc nịch của đám đông phía dưới.
Những kẻ lừa bán hàng liên tục khẳng định: Chiều nay công ty chỉ tặng quà cho người tiêu dùng, thế nên mọi người ai muốn nhận quà thì cho công ty số điện thoại, số chứng minh nhân dân để về báo lại với 10 nhãn hàng đã tài trợ cho chương trình quà tặng ngày hôm nay.
Không ai bảo ai, mọi người hùa nhau chen lấn lên phía trên để được ghi tên, số điện thoại, số chứng minh gửi về công ty, cứ như thể nếu không ghi kịp sẽ mất đi cơ hội nhận quà. Buổi sáng, hội trường gần 500 người nhưng chỉ có 10 người mang theo đủ tiền để mua nồi cơm điện và sau khi nhận nồi cơm điện xong, được trả lại tiền. Còn buổi chiều, sau tiếng hô “ai đồng ý mua nồi cơm điện với giá 2,8 triệu đồng, nhanh chân bước lên phía trên”. Gần như đồng loạt cả hội trường đều ào lên chen lấn đưa tiền để nhận lấy mảnh giấy ghi “Nồi cơm điện yêu thương”. Sau đó đến nồi áp suất có giá 3 triệu đồng cũng rùng rùng người lên đăng ký mua. Và đến cái chảo chống dính với giá 500 nghìn đồng thì cả hội trường, mọi người đều cầm trong tay một mảnh giấy nào đó.
Nhiều người nghi ngại thắc mắc tại sao buổi sáng bán ít, mua khó khăn mà buổi chiều lại dễ dãi, ai cũng được mua. Có người mua đến cả ba sản phẩm? Một lời giải thích khá lọt tai: Buổi sáng mọi người không mang theo tiền nên không mua được. Còn chiều nay ai cũng mang tiền nên mua nhiều. Nó bảo còn đến 400 triệu đồng tiền sản phẩm, nên buổi chiều phải tặng cho hết chứ!
Ồn ào, huyên náo, giành giựt nhau để được mua nồi cơm điện, nồi inox, bếp từ, bếp lẩu điện. Khi mọi người đều có sản phẩm trên tay, ai cũng ngước mắt đợi chờ sẽ được trả lại tiền như lúc sáng. Nhưng không, sau câu hỏi: Còn ai có thẻ mua hàng mà chưa lấy hàng nữa không ạ? Đám đông bên dưới đồng thanh: Đã nhận đủ hết rồi. Tặng quà đi. Tặng quà đi! Thay vì trả lại tiền như lúc sáng thì bây giờ những ai mua cả hai sản phẩm nồi áp suất và nồi cơm điện sẽ được tặng thêm một bếp từ. Ai mua một sản phẩm sẽ được tặng một lẩu điện. Ai mua chảo chống dính sẽ được tặng một lọ tinh dầu thảo dược không biết được làm từ những thứ chi chi mà hôi nồng hôi nặc.
Trong khi mọi người còn đang ngơ ngác ngỡ ngàng quay sang hỏi nhau: Ơ, như vậy là hết rồi à? Như vậy là không trả tiền lại như lúc sáng sao? Như vậy là mình đã bị lừa mua hàng đểu, hàng kém chất lượng rồi phải không? Thì những kẻ lừa hàng đã nhanh chân bước lên xe nổ máy đợi sẵn phóng đi mất dạng.
Những hệ lụy
Tay cầm nồi cơm điện, dưới chân chiếc nồi áp suất, bà Trần Hồng Vân, tổ 3, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông vẫn chưa hết vẻ bàng hoàng với gương mặt thất thần như vừa bị mất trộm: “Tiền để mua phân bón cà-phê, tôi dùng mua hết cái đống này rồi. Ngỡ đâu cũng được trả lại tiền như lúc sáng. Ai dè... Giờ tiền đâu để trả tiền phân bón. Còn cái đống này, ai mua tôi bán giá rẻ lại một nửa. Vớt vát được đồng nào hay đồng đó chớ làm sao tôi dám mang về nhà”.
Một tiếng xoảng chát chúa vang lên, kèm theo đó là tiếng đay nghiến của một người đàn ông: Bọn chúng là tụi lừa đảo, tôi đã cản rồi mà bà có chịu nghe đâu. Bọn chúng có ngu đâu bỏ tiền ra thuê mướn hội trường cả 6 triệu đồng/ngày chỉ để phát hàng miễn phí cho các bà? Nếu thật sự muốn tặng cho người tiêu dùng, chỉ cần đổ đống ngoài đường người ta cũng tranh nhau đến lấy, cần gì thuê mướn hội trường cùng hơn chục nhân viên chi cho tốn kém. Giờ tiền đâu trả công hái cà cho người ta.
Tìm gọi theo địa chỉ ghi trên thư mời: “Công ty TNHH Tổ chức sự kiện truyền thông Việt Á Group, ĐC: số 6 - Tòa nhà Việt Á, số 9, phố Duy Tân, p. Gia (?) dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội” chỉ nghe câu trả lời “không biết” cùng những tút tút kéo dài.
Nhiều người vội vã gọi điện đến Công an tỉnh Đắk Nông để trình báo nhưng đã muộn. Chị Nguyễn Thị Mai, phường Nghĩa Tân phía trước để nồi cơm điện, phía sau chở nồi áp suất giọng buồn hiu hắt: “Nhà đã không có tiền mà không biết đi rinh mấy thứ này về làm gì. Dù đã cảnh giác đến thế mà cuối cùng cũng bị cuốn vào rồi “bị” mua hàng lúc nào không biết. Biết bị lừa mà chẳng làm được gì chúng nó. Tức quá mà!”.
Chỉ cho tôi đống hàng còn nguyên bao bì đang dồn một góc trong nhà, bà Lê Thị Lưu, tổ 3, phường Nghĩa Tân sụt sịt: “Lương hưu của cả hai vợ chồng già dành dụm bấy lâu để sắm Tết. Bây giờ thì hết cả rồi. Hơn 10 triệu đồng vứt đó, có làm gì được đâu”.
Khi tôi đang ngồi gõ những dòng chữ này thì đứa em con nhà cô cậu ở Gia Lai gọi điện lên kể lể chuyện nhà, bà cô nghe dỗ ngon dỗ ngọt làm sao mà lấy hết tiền dành dụm ra mang về một mớ đồ gia dụng không sử dụng được với giá hơn 10 triệu đồng, cả nhà đang nháo nhào cả lên.